MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Bóng đá Việt Nam và sự nghiệt ngã ở vị trí gác đền

    19:08 Thứ sáu 15/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau thế hệ những “người nhện” xuất thần như Văn Phụng, Võ Văn Hạnh, Minh Quang hay Dương Hồng Sơn,.. vị trí gác đền của bóng đá Việt Nam đang thật sự khủng hoảng. Hãy cùng điểm lại những trận thua nghiệt ngã trong đó không ít sai lầm ngớ ngẩn đến từ vị trí thủ môn.

    Bùi Tấn Trường làm mất vàng SEA Games 25 năm 2009

    Bóng đá Việt Nam thi đấu thành công và lên đỉnh khu vực Đông Nam Á trong năm 2008 với chiếc Cup vô địch AFF năm ấy. Niềm tin và sự kỳ vọng của chúng ta khi ấy lên đỉnh điểm khi U23 Việt Nam có mặt ở trận chung kết gặp Malaysia, đội bóng mà thầy trò HLV Calisto từng đánh bại 3-1 ở vòng bảng.

     - Bóng Đá

    Không giữ được bình tĩnh sau trận chung kết SEA Games 25, HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường.

    Thực tế hàng triệu con tim bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng mở hội trong trận chung kết SEA Games 29 trên đất nước Triệu Voi. Trong một tình huống cản phá bóng, thủ môn Tấn Trường đã bị đau vai, và khi thủ môn Khoa Điển đã nhận lệnh khởi động sẵn sàng vào sân. Tuy nhiên Tấn Trường vẫn gắng gượng đứng trong khung thành. Đúng phút cuối trận đấu, một tình huống sút cầu may của cầu thủ Malaysia, bóng đập chân hậu vệ Xuân Hợp đi đúng vị trí chấn thương vai của Tấn Trường, Việt Nam thua 0-1 Malaysia trận chung kết. Mất vàng ở SEA Games 25, HLV Calisto không giữ được bình tĩnh và đã bóp cổ thủ Tấn Trường.

    Sai lầm của Nguyên Mạnh khiến ĐT Việt Nam thua đau Mỹ Đình - AFF Cup 2016

    Có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể quên được “đêm định mệnh” vào ngày 07/12/2016 khi ĐT Việt Nam được chơi trên sân nhà tiếp đón Indonesia trận bán kết lượt về AFF Cup. Khi mà thế trận của cả hai đang rất cân bằng thì Đình Đồng và Nguyên Mạnh đã phối hợp không tốt dẫn đến pha đốt lưới nhà.

    Chưa dừng lại ở đó, một sai lầm ngớ ngẫn của thủ môn Nguyên Mạnh khi đánh nguội cầu thủ Indonesia khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Không chỉ bị dẫn bàn trên sân nhà, ĐT Việt Nam còn phải thi đấu thiếu người. Kết quả chung cuộc chúng ta thất bại với tổng tỉ số 3-4 trước Indonesia, qua đó cay đắng để đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình. 

    Trước đó vào tháng 11/2014 thủ môn Nguyên Mạnh cũng mắc sai lầm cực kỳ nhạy cảm ở vòng bảng AFF Cup và đối thủ cũng chính là Indonesia ở trận ra quân. Khi ấy tỉ số đang là 2-1 cho ĐT Việt Nam, tuy nhiên lỗi rất ngớ ngẩn dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2, khiến ĐTVN đánh rơi chiến thắng.

    Sai lầm “chết người” của Minh Long làm tan giấc mơ vàng  - SEA Games 29

    Chưa bao giờ mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại kỳ vọng vào lứa U22 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Hậu, Quang Hải. Chứng kiến các học trò HLV Hữu Thắng thi đấu tại SEA Games 29 không ít chuyên gia cho rằng chúng ta là ứng cử viên cho ngôi vô địch SEA Games.

     - Bóng Đá

    Sai lầm cá nhân của thủ môn Phí Minh Long làm tan nát giấc mơ vàng của U22 Việt Nam - SEA Games 29. 

    Tuy nhiên vẫn là những sai lầm cá nhân khiến đoàn quân áo đỏ trả một cái giá vô cùng đắt, và sai lầm ấy một lần nữa lại đến từ vị trí gác đền. Đầu tiên là pha bắt bóng của Minh Long sau đường chuyền về của đồng đội khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua từ quả đá phạt gián tiếp, đúng phút bù giờ cuối hiệp 1 trong trận đấu gặp Thái Lan.

    Thêm một sai lầm phán đoán nữa của Minh Long khiến U22 Việt Nam bị dẫn bàn 0-2. Trong một pha tấn công của Thái Lan, Minh Long đã phán đoán sai tình huống lao ra va chạm với Văn Thanh khiến cả hai cùng té ngã, cầu thủ Thái Lan dễ dàng cướp bóng chuyền cho đồng đội Austra dứt điểm thành bàn. Kết thúc trận đấu U22 Việt Nam thua Thái Lan 0-3, một sự thất vọng vô cùng lớn của thầy trò HLV Hữu Thắng trong đó Minh Long 'góp công' không hề nhỏ.

    U18 Việt Nam chia tay VCK Đông Nam Á sau sai lầm thủ môn

     - Bóng Đá

    Thủ thành Y Eli Nie - U18 Việt Nam thất thần sau trận thua U18 Myanmar.

    Ở lượt trận cuối bảng B, U18 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước chủ nhà U18 Myanmar là giành vé vào bán kết. Tuy nhiên một cú sốc đã đến và cũng giống như với đàn anh U22 tại SEA Games 29, sai lầm khiến bóng đá Việt Nam thua đau lại đến từ vị trí người gác đền. Phút 86, khi chủ nhà U18 Myanmar được hưởng quả phạt góc, thủ môn Y Eli Nie (U18 Việt Nam) mắc sai lầm nghiêm trọng đấm trượt bóng, biếu không cho Moe Aung bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà Myanmar. Cùng có được 9 điểm và hiệu số (+14 bàn thắng) nhưng U18 Việt Nam chấp nhận chia tay VCK U18 Đông Nam Á do thành tích đối đầu.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 18:20 15/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...