(BongDa.com.vn) – Nếu làm được đầy đủ những điều sau đây, tin rằng trong một tương lai không xa, bóng đá Việt Nam có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua người Thái.
Một giám đốc kỹ thuật
Sau những trận thua tan nát của U19 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam trước Thái Lan cách đây không lâu, nhiều người hâm mộ mới giật mình và chợt nhận ra rằng, bóng đá Thái Lan giờ đã bỏ chúng ta một khoảng cách khá xa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của bóng đá Việt Nam trước người Thái nằm ở việc chúng ta thiếu hẳn một giám đốc kỹ thuật.
Rõ ràng để có thể phát triển một cách bền vững, bóng đá Việt Nam rất cần một GĐKT để định hướng, đưa đường chỉ lối và trách nhiệm hoạch định chiến lược. Ở thời điểm hiện tại, Lê Thụy Hải có thể là một trong những HLV nội đủ tầm ngồi vào chức GĐKT của bóng đá Việt Nam. Bởi ông là một người uy tín, hiểu biết sâu về bóng đá, có đầu óc, và có lập trường cũng như đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm trước công việc của mình.
Ngoài HLV Lê Thụy Hải, VFF cũng có thể mời một GĐKT đến từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh hoặc Brazil…
Một HLV như Kiatisak
Từ Kiatisak nhìn về những HLV từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong quá khứ mà thấy buồn. Bởi chúng ta không phải không có những HLV giỏi như “Zico Thái” mà VFF chẳng bao giờ đoái hoài tới những người như thế. Rất nhiều người hâm mộ đã tiến cử Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng vào chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam thay Miura.
Thế nhưng dù có được mời chưa chắc họ dám nhận lời, bởi rất nhiều lý do khác nhau trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu sự trân trọng từ phía liên đoàn bóng đá Việt Nam. Để có thể vực dậy bóng đá Việt Nam rất cần một HLV thực sự đẳng cấp như Kiatisak và nhân vật đó có thể xuất hiện ở ngay trong dải đất hình chữ S này, vấn đề là VFF có trân trọng trong họ hay không.
Những người như bầu Đức
Mặc dù có những phát biểu khá ngông, nhưng đến thời điểm hiện tại không ai có thể phủ nhận được tâm huyết cũng như những đóng góp của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, U19 Việt Nam nòng cốt là lứa Công Phượng của bầu Đức từng thắng Thái Lan tới ba lần, điều đó chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua người Thái nếu như chúng ta có nhiều ông bầu có cách làm bóng đá hiệu quả và hợp lý như bầu Đức.
Nhiều học viện như HAGL Arsenal JMG
Sau thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan cách đây không lâu, nhiều người mới chợt nhận ra rằng, khoảng cách chất lượng đào tạo bóng đá trẻ giữa các lò đào tạo khác với HAGL Arsenal JMG vẫn còn rất lớn.
Bởi cũng cấp độ đó, thậm chí được dẫn dắt bới một HLV không chuyên- thầy Giôm, thế nhưng U19 phiên bản Công Phượng đã khuất phục người Thái tới ba lần, một điều mà chưa có một đội bóng nào của Việt Nam làm được từ trước tới nay. Nếu có thêm gần 10 lò đào tạo nữa chất lượng như HAGL Arnal JMG, tin rằng Việt Nam có thể khuất phục người Thái, thậm chí vươn tầm châu lục.
Một V-League thực sự chuyên nghiệp
Sẽ là vô cùng thiếu sót nếu như nhắc đến sự tụt hậu của bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan mà không nhắc tới sự thiếu chuyên nghiệp của V-League. Trong hơn mười năm hình thành và phát triển, giải bóng đá hàng đầu của Việt Nam vẫn nghiệp dư dù mang danh chuyên nghiệp. Vẫn còn đó tình trạng một ông chủ hai đội bóng (bầu Hiển sở hữu Hà Nội T&T và SHB. Đà Nẵng ), những trận cầu có mùi, bạo lực và sự nghiệp dư của trọng tài. Nếu V.League khắc phục được những hạn chế trên, thì tin rằng chất lượng đột tuyển quốc gia cũng vì thế mà được nâng tầm và bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.
Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF phát biểu: “Rất nhiều CLB đã từng có Giám đốc đào tạo. Tuy nhiên việc đặt ra vấn đề một GĐKT cho quốc gia thì chúng ta chưa mấy quan tâm. Về mặt nhận thức, chúng ta cũng cần dần dần thay đổi để theo xu hướng của bóng đá thế giới. Chúng tôi đang có thiên hướng tìm một GĐKT người nước ngoài và sẽ cố gắng tìm trong thời gian tới.”
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam