MỚI NHẤT :
  • HLV Mauro Jeronimo: "Đến Bernardo Silva còn sút hỏng phạt đền"
  • PSG lập thành tích kém may mắn ở cúp C1 mùa này
  • 3 điểm ấn tượng sau bán kết lượt đi Champions League
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Bóng đá Việt lo đấu đá, người Thái ngạo nghễ bay cao...

    11:36 Thứ năm 19/04/2018 | 4

    Trong khi những câu chuyện ở thượng tầng bóng đá Việt Nam vẫn còn bất ổn với các cuộc chiến giành ghế, thì bóng đá Thái Lan một lần nữa khẳng định vị thế tối thượng trong khu vực cũng như đào sâu khoảng cách với môn thể thao vua với chúng ta...

    Bóng đá Thái bay cao...

    Ít ngày trước, một lần nữa bóng đá Thái Lan tiếp tục có cơ hội “nở mày, nở mặt” không chỉ với các quốc gia trong khu vực mà còn ra cả châu lục khi ĐKVĐ Thái – League là Buriram United đã có mặt ở vòng knock-out Champions League châu Á.

    Và đây không phải lần đầu tiên đội bóng này vượt qua vòng đấu bảng giải đấu danh giá dành cho các CLB của châu Á. Vài mùa giải trước đó họ đã làm được điều tương tự, đồng thời luôn chơi rất hay dù phải đối đầu với các CLB giàu mạnh châu lục, tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản... 

    Bóng đá Việt lo đấu đá, người Thái ngạo nghễ bay cao... - Bóng Đá

     Buriram UTD lại một lần nữa giúp bóng đá Thái Lan nở mày nở mặt.

    Không chỉ tiếp tục khẳng định được sự thành công ở sân chơi châu lục, bóng đá Thái Lan cũng đã giành tấm vé dự VCK bóng đá nữ Thế giới lần thứ 2 liên tiếp, khi vào bán kết giải nữ châu Á. Và cũng tại giải đấu này, bóng đá nữ Thái Lan chỉ mất vé vào chơi trận chung kết trước Australia trên chấm luân lưu mà thôi...

    Những thành công của bóng đá Thái Lan dường như là một lời khẳng định vị thế, đẳng cấp của mình với các quốc gia khác tại khu vực, trong đó có Việt Nam trong cả chục năm qua không đơn thuần là hư danh...

    Bóng đá Việt vẫn còn... sống mái

    Nhìn sang thành công ấy của bóng đá Thái Lan khó có thể không chạnh lòng cho môn thể thao vua ở Việt Nam, nhưng không phải là câu chuyện thất bại từ đội tuyển nữ tại VCK châu Á mới đây.

    Rõ ràng việc thầy trò HLV Mai Đức Chung không thành công tại VCK giải bóng đá nữ châu Á là điều khó có thể trách khi nằm chung bảng với những “đàn chị” của châu lục, và thất bại không có gì là khó hiểu cũng như chẳng đáng phải quá buồn.

    Bóng đá Việt lo đấu đá, người Thái ngạo nghễ bay cao... - Bóng Đá

     Chiến tích của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục tưởng chừng như là đòn bẩy để giúp BĐVN phát triển...

    Nhưng nhìn bóng đá Thái cứ bay cao, và xa một cách vời vợi như thế rõ ràng khó có thể không chạnh lòng, và buồn khi nhìn vào những gì mà bóng đá Việt Nam đang có vào thời điểm hiện tại.

    Có thể chạnh lòng không khi thành công của U23 ở VCK U23 châu Á đã và đang khiến bóng đá Việt Nam có cơ hội đi lên khi V-League đã tốt dần, hiệu ứng của người hâm mộ cũng lên theo vì chiến tích ấy. Thế nhưng, mọi thứ khó có thể giữ khi vào lúc này ở cấp thượng tầng vẫn đang là cuộc chiến quyền lực.

    Bóng đá Việt lo đấu đá, người Thái ngạo nghễ bay cao... - Bóng Đá

     Nhưng dường như thực tế lại không phải như thế. 

    Chỉ là một cuộc đại hội liên đoàn bầu ra chiếc ghế chủ tịch nhưng đã liên tục bị trì hoãn thậm chí đến giờ sau cuộc họp với Tổng cục TDTT tiến trình để có thể đại hội diễn ra vẫn đang... rà soát lại – theo lời của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

    Câu chuyện về đại hội, về nhân sự tưởng chừng không ảnh hưởng gì đến các đội tuyển, nhưng ngược lại bóng đá Việt Nam có thành công, có tiếp nối được tinh thần U23 hay không chắc chắn nằm ở cấp thượng tầng với những kế hoạch phát triển, điều hành, quản lý.

    U23 hay bóng đá Việt Nam đã và đang có sinh khí trở lại để sẵn sàng lật đổ Thái Lan ở AFF Cup, nhưng với cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết ở VFF thì có lẽ cứ ngồi đó và nhìn người Thái bay cao và bay xa...

    Duy Nguyễn | 05:04 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...