MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Bóng đá Syria đang thăng hoa, khó cho Việt Nam?

    12:46 Thứ hai 27/08/2018

    BongDa.com.vn Cách đây gần 1 năm, bóng đá Syria từng tạo nên cơn địa chấn tại châu lục, cơn địa chấn lớn hơn nhiều so với ngôi Á quân U23 Châu Á của Việt Nam.

    Chiến tích lịch sử của bóng đá Syria

    World Cup 2018 kết thúc cách đây hơn 1 tháng và đã là câu chuyện của quá khứ. Thế nên, vòng loại World Cup 2018 là điều mà giờ đây chẳng ai 'thèm' nhắc lại nếu không muốn nói là bị xóa đi trong ký ức của nhiều người. Tuy nhiên, trước vòng tứ kết Asiad 2018, trước cuộc chiến mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi, chúng ta buộc phải nhắc lại, nhắc lại để biết bóng đá Syria mạnh đến cỡ nào thời điểm hiện tại.

    Tại vòng loại World Cup 2018, Syria bước vào vòng bảng cuối cùng và rơi vào bảng A với những tên tuổi như Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar. Bằng tinh thần chiến đấu quật cường, Syria đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3, vượt trên những Uzbekistan, Trung Quốc để giành vé đi play-off. Họ cũng là đội bóng duy nhất chọc thủng lưới đội đầu bảng Iran.

    Bóng đá Syria đang thăng hoa, khó cho Việt Nam? - Bóng Đá

     Syria ăn mừng chiến tích lịch sử.

    Tiến đến vòng play-off là thành tích tốt nhất mà bóng đá Syria từng làm được tại vòng loại World Cup. Sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, CĐV quốc gia này đã đổ ra đường ăn mừng như thể họ đã ghi tên vào giải đấu lớn nhất hành tinh. Tuy sau đó, Syria phải dừng bước tại play-off trước Australia, nhưng họ cũng kịp gây ấn tượng khi khiến đội tuyển xứ Chuột túi phải đổ mồ hôi hột.

    3 cầu thủ từng góp mặt trong chiến tích kỳ diệu đó của Syria gồm thủ thành Ahmad Madnya (28 tuổi), tiền vệ Hussein Alshuayb (26 tuổi) và tiền đạo Mahmood Albaher (24 tuổi), tối này sẽ cùng U23 Syria đối đầu U23 Việt Nam. Họ không phải là những cầu thủ nổi bật nhất trong đội tuyển quốc gia, tuy nhiên, tinh thần bất khuất, sức mạnh chiến đấu của cả 3 chắc hẳn sẽ được lan tỏa sang các đàn em, những người từng thất bại trước U23 Việt Nam hồi đầu năm nay.

    U23 Việt Nam chưa thật sự nóng máy

    Khác hẳn với giải đấu trên đất Trung Quốc, hành trình U23 Việt Nam tiến vào tứ kết Asiad 2018 có phần dễ dàng hơn nhiều. Thay vì những đội bóng mạnh như Australia, Hàn Quốc, Syria mà mỗi trận đấu là một trận chung kết, tại Indonesia hiện tại, Việt Nam chỉ phải chạm trán Pakistan, Napal và hoàn thành trận thủ tục với Nhật Bản ở lượt cuối.

    Phải đến vòng 16 đội, Asiad 2018 mới thật sự bắt đầu với đoàn quân HLV Park Hang-Seo. Và từ đây, những điều không tốt của U23 Việt Nam bắt đầu bộc lộ. Mặc cho chiến thắng trước Bahrain, không ít CĐV nước nhà đã chê trách lối chơi của Việt Nam là nhàm chán.

    Đó là điều không thể phủ nhận, so với những màn trình diễn ấn tượng trên đất Trung Quốc, U23 Việt Nam lần này có phần kém hơn. Trong cuộc chiến với Bahrain, chúng ta vẫn còn những pha xử lý có phần nặng nề, chậm chạm, thiếu linh hoạt. Dù có lợi thế hơn người từ khá sớm nhưng Việt Nam vẫn để cho Bahrain tạo được thế trận cân bằng.

    Bóng đá Syria đang thăng hoa, khó cho Việt Nam? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam hiện tại có phần kém hơn phiên bản trên đất Trung Quốc.

    Việt Nam hiện tại cùng Uzbekistan vẫn là 2 đội bóng chưa để thủng lưới tại Asiad. Thế nhưng, tín hiệu đáng mừng này lại thật sự đáng lo với chúng ta. Chưa để thủng lưới, chưa từng bị đối thủ dẫn trước, liệu chúng ta có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để lật ngược thế cờ nếu rơi vào tình cảnh như vậy tối nay? Rất nhiều đội bóng đã từng kết thúc giải đấu lớn theo kịch bản trên. Brazil 2018 là ví dụ điển hình, họ đá tốt cho đến khi gặp khó khăn trước Bỉ và bị loại.

    Nói như vậy để thấy tối nay là một cuộc chiến đầy cam go của U23 Việt Nam. NHM không nên đặt kỳ vọng vào một trận đấu áp đảo, tấn công thăng hoa của đoàn quân Park Sang-Heo. Chúng ta thật sự nằm cửa dưới trước U23 Syria và nên nhún nhường, lấy an toàn làm mục tiêu chủ đạo. Có như vậy, Việt Nam mới viết tiếp những câu chuyện thần kỳ tại châu lục.

    Thành Đạt | 12:25 27/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...