MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Bóng đá Italia: Một năm của những giọt nước mắt đắng cay

    20:44 Thứ năm 29/12/2016

    BongDa.com.vn Nếu là một tifosi, chắc hẳn trong một năm qua, không ít lần đôi mi của bạn đẫm nước mắt. Những chàng trai mà bạn yêu quý đã cố gắng hết sức mình, vượt qua mọi định kiến về sự thống trị đang tồn tại xung quanh, để tìm đến bến bờ hạnh phúc. Cuộc hành trình ấy là một chuỗi ngày căng thẳng, phải gồng lên đầy mạnh mẽ để chống lại tất cả, pha lẫn một chút mơ mộng về những cái kết đẹp sẽ đến. Nhưng cuối cùng, giấc mơ ấy đã không bao giờ trọn vẹn, để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, là những lời than khóc tức tưởi.

    Từ Napoli với niềm tin Scudetto tan vỡ…

    Higuain-napoli-1

     Gonzalo Higuain và Napoli đã hụt hơi ở thời điểm quyết định. Ảnh: Daily Mail.

    Tại Serie A, sức mạnh của Juventus luôn vượt trội so với phần còn lại. Suốt bao năm qua, bà đầm già thành Turin không có đối thủ trong cuộc đua đến Scudetto. Vì vậy, chỉ trừ các Juventini, những tifosi trung lập luôn mong muốn giải đấu có một cái kết khác. Đầu mùa giải, khi Bianconeri bất ngờ sa sút, phần đông đã rất vui mừng. Họ kì vọng vào những tên tuổi lừng danh trong quá khứ, và vẫn đang khát khao trở lại thời hoàng kim.

    Inter Milan của Roberto Mancini khởi đầu đầy ấn tượng. AS Roma vô cùng thăng hoa với một Rudi Garcia đầy mơ mộng và lãng mạn. Fiorentina cũng tỏ ra vô cùng khó chịu, bất chấp những nghi ngờ sau sự ra đi của Vincenzo Montella. Và không thể bỏ qua Napoli với sức mạnh hủy diệt từ bộ đôi Insigne – Higuain.

    Thế nhưng, đường dài mới biết ngựa hay. Sau một khoảng thời gian thi đấu ấn tượng, những cái tên ấy đưa những người yêu bóng đá Italia trở về với thực tại phũ phàng. Sự sa sút nhanh đến chóng mặt của Nerazzurri, Giallorossi hay La Viola cho thấy họ chưa sẵn sàng để giành Scudetto, phá vỡ quá trình thống trị của Lão phu nhân thành Turin. Chỉ có một con ngựa bất kham, vẫn quyết tâm để vượt lên, mang trên mình màu xanh của hi vọng, đó là Napoli. Thầy trò ông Sarri vẫn băng băng tiến về phía trước với sức mạnh hủy diệt, giữ lại những hi vọng dù là nhỏ nhoi về một chức vô địch trong mơ, sau hơn 25 năm chờ đợi.

    Song, những chiến thắng của Napoli đã làm tất cả quên mất rằng Juventus đang hồi sinh trở lại, với chuỗi trận thắng liên tiếp. Chỉ cần Partenopei sẩy chân, Bianconeri sẵn sàng vượt qua đối thủ. Đến tháng Hai, hai đội bóng của Sarri và Allegri vẫn so kè nhau từng điểm số một. Điều này làm cho tất cả mong chờ nhiều hơn vào một cuộc gặp gỡ để so tài cao thấp giữa hai đội bóng này.

    Và cuối cùng, điều mà những ai yêu Calcio mong muốn cũng đã đến. Trong ngày Lễ tình nhân, Bianconeri tiếp đón Napoli trên sân nhà Juventus Arena. Trước đó, Higuain và các đồng đội vẫn đang xếp trên với một điểm nhiều hơn. Điều này làm cho Napoli thêm tự tin, dù thực tế họ không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà.

    Trận đấu diễn ra cởi mở, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho đến những phút cuối cùng. Tưởng chừng như tỉ số hòa sẽ được giữ nguyên, thì một cái tên đã bất ngờ lên tiếng. Simone Zaza có lẽ cũng không ngờ rằng anh là người định đoạt kết quả của trận đấu căng thẳng ấy. Một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm đã đánh bại hoàn toàn Pepe Reina. Các Juventini trên khán đài như muốn nổ tung, còn các tifosi của Napoli lại vô cùng thất vọng. Thầy trò ông Sarri đã gục ngã tại sào huyệt của đối thủ, đẩy Scudetto xa khỏi vòng tay.

    Đến cuối mùa, Juventus một lần nữa bước lên ngôi vị cao nhất. Những ai theo dõi Calcio có lẽ cũng không ngờ rằng mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy. Câu nói của Christian Vieri, “Nếu Juve vô địch Serie A mùa này, các đội bóng khác nên chết hết đi!” Vẫn sẽ còn ám ảnh những đối thủ của bà đầm già thành Turin. Danh hiệu ấy chưa bao giờ gần Napoli đến thế, và nỗi khắc khoải sau hơn 25 năm chờ đợi vẫn tiếp tục kéo dài, trong những giọt nước mắt vô cùng đớn đau.

    Đến nỗi đau của Juventus tại cúp C1 châu Âu

    Higuain-napoli-2

     Juventus chỉ còn có thể tự trách mình sau khi để thua ngược trước Bayern Munich tại vòng 16 đội UEFA Champions League mùa 2015-16. Ảnh: Daily Mail.

    Nếu như không phải gặp Bayern Munich tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở UEFA Champions League, có lẽ những Juventini sẽ không cảm nhận được nỗi đau mà đội bóng của họ đã đem lại cho Napoli. Gần một năm trước, Juventus vẫn đang có một cuộc hành trình đầy thành công với ngôi á quân tại giải đấu cao nhất châu Âu. Nhưng ở mùa giải này, họ lại thi đấu đầy thất vọng tại vòng bảng, khi chỉ đứng thứ hai tại bảng đấu của mình. Kết quả đó đẩy đại diện của Serie A phải gặp những đối thủ mạnh ở vòng tiếp theo. Và lá thăm may rủi đã đưa họ đối đầu với hùm xám xứ Bavaria, Bayern Munich.

    Juventus khi ấy dù đang hủy diệt Serie A, nhưng vẫn không được đánh giá cao bằng đội bóng đến từ nước Đức. Sau một mùa giải thăng hoa, Tevez, Vidal, Pirlo đã rời đội bóng, làm cho sức mạnh đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, vị thế yếu hơn chỉ làm cho Bianconeri thêm mạnh mẽ và quyết tâm ở hai cuộc đối đầu này.

    Trận đấu đầu tiên tại Juventus Arena, Bayern Munich đã thể hiện sự đáng sợ của mình. Sau gần một giờ thi đấu, lần lượt Robben và Muller đã đưa đội khách dẫn trước một cách biệt an toàn. Rất nhiều Juventini đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn ác mộng thực sự ngay trên thánh địa của Bà đầm già. Nỗi lo lắng bao trùm khắp các khán đài có những cổ động viên yêu màu áo sọc đen trắng.

    Thế nhưng, khó khăn ấy cũng không thể đánh gục được tinh thần của người Italia. Những người đàn ông thành Turin đã nhanh chóng đứng dậy, và tạo nên những điều khó tin nhất. Paulo Dybala đem lại niềm hi vọng với bàn thắng rút ngắn tỉ số. Hơn mười phút sau, bầu không khí trên khán đài đã sôi động trở lại. Stefano Sturaro, cầu thủ mới vào sân thay người, đã trở thành người hùng đầy bất ngờ. Dẫu rằng kết quả hòa với hai lần vào lưới nhặt bóng không đem lại lợi thế trước trận lượt về tại nước Đức, nhưng tinh thần của đội trưởng Buffon và các đồng đội vẫn khiến những ai yêu mến họ rất tự hào.

    Tinh thần, ngọn lửa nhiệt huyết tiếp tục được thắp sáng trong trận lượt về vào ngày 17 tháng Ba. Thầy trò Allegri quyết tâm hạ gục Hùm xám ngay tại sào huyệt Allianz Arena. Khát khao ấy được thể hiện ngay từ những phút đầu. Những pha đi bóng của Juan Cuadrado và đặc biệt là Alvaro Morata đã khiến khung thành của Neuer chao đảo. Khi đồng hồ chuyển sang phút thứ ba mươi, trên các khán đài đã phải câm lặng, chỉ có số ít những Juventini reo hò. Hai bàn thắng đầy bất ngờ của Paul Pogba và Cuadrado đã giúp Juventus vượt lên dẫn trước. Không ai có thể tin vào những gì đang diễn ra. Tất cả như một giấc mơ vô cùng ngọt ngào.

    Những phút tiếp theo trôi qua trong niềm tin chắc thắng của người Italia. Trận đấu cứ thế mà trôi, các Juventini chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên. Song, niềm vui ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Những quyết định khó hiểu của huấn luyện viên Allegri đã đẩy Juventus từ thiên đàng đến địa ngục. Phút 72, niềm cảm hứng Alvaro Morata rời sân, nhường chỗ cho Mario Mandzukic. Chỉ một phút sau, Lewandowski rút ngắn tỉ số cho Bayern Munich. Từ đây, đội bóng áo đỏ như thức tỉnh. Một bàn thắng nữa thôi, họ sẽ biến những nỗ lực của các vị khách trở thành nên vô nghĩa. Trong khi đó, Juventus với một Mandzukic không biết phòng ngự, đã phải thi đấu như thể chỉ có mười người trên sân.

    Điều gì đến cũng phải đến. Vào phút bù giờ đầu tiên, Thomas Muller san bằng cách biệt, đã đem lại niềm vui sướng tột cùng trên các khán đài, nơi các cổ động viên của Bayern Munich đang reo hò. Tất cả niềm tin của các Juventini đã vỡ vụn. Không thể nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến binh và quá mệt mỏi sau khi đã làm hết khả năng của mình, Buffon và các đồng đội tiếp tục nhận những trái đắng. Nhát kiếm cuối cùng đến từ người cũ Kingsley Coman đã đánh gục hoàn toàn Bà đầm già của nước Ý. Dấu biết rằng Juventus yếu hơn Bayern Munich, nhưng cái kết ấy vẫn rất cay đắng. Không chỉ các Juventini cảm thấy buồn, mà cả Calcio cũng không thể nguôi ngoai. Đại diện cuối cùng của Serie A tại UEFA Champions League đã rời cuộc đua trong những giọt nước mắt tức tưởi.

    Và cái kết đau đớn của Azzurri

    Ba tháng sau trận đấu tại Allianz Arena, nỗi buồn của các tifosi đã vơi đi rất nhiều. Các Juventini đã được an ủi với cú đúp danh hiệu quốc nội. Tất cả bây giờ hướng tới về màu áo Azzurri và một mùa hè đầy sôi động tại nước Pháp. EURO 2016 đã đến!

    Italia bước vào giải đấu với rất nhiều những nghi ngờ. Đội quân thiên thanh không có bất kì một gương mặt nào được gắn mác “ngôi sao”. Một đội hình già cỗi, với không nhiều cái tên mới. Gianluigi Buffon đã 38 tuổi, vẫn trấn giữ khung thành. Thi đấu phía trên là những Barzagli, Chiellini, Giaccherini, De Rossi, Thiago Motta, Graziano Pelle cũng đã ngoài ba mươi, trong khi Sirigu, Bonucci, Candreva, Parolo,… gần bước vào độ tuổi ấy. Những người còn lại, như Darmian, Immobile, Florenzi, De Sciglio,…dù đã 24, 25 nhưng vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng.

    Tuy vậy, đập tan tất cả những nghi ngờ, đội tuyển Italia đã để lại rất nhiều ấn tượng. Một tập thể vô cùng mạnh mẽ và gắn kết đã xóa tan đi những nỗi lo lắng, những cái dớp luôn tồn tại xung quanh. Có những khoảnh khắc không thể nào quên, khiến nhiều người dù chưa từng yêu Azzurri cũng sẽ bắt đầu yêu đội bóng ấy. Tất cả đã cùng khoác vai nhau, hát thật to bài Fratelli D’Italia trong lễ chào cờ. Huấn luyện viên Antonio Conte gào thét ngoài đường pitch, thúc giục các học trò tiến lên, hay nhảy lên mái che của băng ghế huấn luyện sau bàn thắng thứ hai vào lưới Tây Ban Nha. Sturaro trẻ trung, đầy xuất sắc. Và cuối cùng, là những bàn thắng vào phút cuối của Pelle, Eder, đem lại niềm hạnh phúc lớn lao, ấm lòng bao người hâm mộ.

    Italia lầm lũi tiến bước, với một lối chơi phòng ngự vô cùng khoa học, gợi lại hình ảnh của Catenaccio thời hoàng kim. Azzurri đánh bại tuyển Bỉ, một ứng cử viên cho chức vô địch ngay trong trận mở màn. Tiếp đó, bàn thắng muộn của Eder đã xóa tan cái dớp không thắng ở lượt trận thứ hai tại các giải đấu lớn đã tồn tại trong suốt bao năm qua. Chiến thắng ấy cũng khiến cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Cộng hòa Ireland chỉ còn mang tính chất thủ tục, bởi thầy trò Antonio Conte đã sớm giành ngôi vị trí thứ nhất.

    Bước vào vòng đấu loại đầu tiên, Italia phải đối đầu với một cái tên mà trước giải đấu họ đã muốn tránh, những nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Hai đội bóng mạnh nhất của kì EURO cách đây bốn năm đã gặp nhau quá sớm. Mặc dù được đánh giá yếu hơn, nhưng với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, các tifosi rất tin tưởng rằng đội bóng mình yêu sẽ đi tiếp. Có lẽ, phần đông những người theo dõi giải đấu tại Pháp cũng mong muốn điều ấy.

    Không phụ lại sự niềm tin, Italia tiếp tục viết lên những bất ngờ. Vẫn với tinh thần mạnh mẽ, cùng sự chắc chắn của lối chơi phòng ngự khoa học, Azzurri đã hiên ngang tiến vào tứ kết. Hai bàn thắng của Chiellini và Pelle đã biến Tây Ban Nha thành cựu vô địch, còn đội quân thiên thanh vẫn tiếp tục viết tiếp câu chuyện thần kỳ của mình. Bây giờ, không ai còn nghi ngờ thầy trò Conte nữa. Các tifosi cũng đã bắt đầu mơ về một chức vô địch, dù đối thủ tiếp theo là đội tuyển Đức và kế đến có thể là chủ nhà Pháp.

    Italia bước vào tứ kết đầy tự tin. Đã từ rất lâu, trải qua biết bao thế hệ, nhưng người Đức vẫn chưa thể giành chiến thắng trước người Ý trong một trận đấu chính thức. Tiếng gọi từ lịch sử giúp Bonucci và các đồng đội tràn đầy hi vọng tiếp tục cuộc phiêu lưu li kì của mình. Một chút lo lắng đã đến khi Ozil mở tỉ số cho đội bóng áo trắng. Nhưng chỉ hơn mười phút sau, thủ lĩnh hàng phòng ngự của Azzurri đã xuất sắc hạ gục Neuer trên chấm đá phạt đền.

    Higuain-napoli-3

     Người Ý ôm hận trước đội tuyển Đức tại EURO 2016. Ảnh: Daily Mail.

    Kết quả hòa sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Người Đức đã vùng lên tấn công đầy mạnh mẽ, nhưng đội quân thiên thanh vẫn kiên cường phòng ngự. Azzurri đã sẵn sàng tâm lý để giải quyết trận đấu bằng những loạt luân lưu và thầy trò Antonio Conte đã thể hiện rất rõ điều ấy. Cuối cùng thì điều mà người Italia mong đợi cũng đã đến. Azzurri với một thủ môn đã quá quen cản phá những tình huống 11m và những cái tên sở hữu cái đầu lạnh, đã cảm thấy rất tự tin. Trong khi đó, cái dớp của người Đức lại càng làm họ thêm lo lắng.

    Tuy nhiên, sau tất cả, điều nghiệt ngã nhất lại xảy đến với đội quân thiên thanh. Azzurri đã trở thành nạn nhân của một loạt penalty kì lạ nhất trong lịch sử EURO. Lần lượt những cái tên ưu tú nhất của cả hai đội đã thực hiện không thành công. Simone Zaza đã để lại niềm lo lắng với quả sút đưa bóng lên khán đài. Nhưng ngay sau đó, niềm vui cho các tifosi đã đến khi Muller và Ozil không làm mảnh lưới của Buffon rung lên. Khi chiến thắng đã đến rất gần thì Pelle và Bonucci lại hóa tội đồ, đưa các tifosi trở lại với nỗi lo. Tiếp tục, họ thở phào khi Bastian Schweinsteiger cũng thực hiện không tốt. Kịch tính được đẩy lên rất cao sau khi lần lượt ba cái tên tiếp theo đã đánh bại được các thủ môn. Nhưng đến lượt đá thứ chín, bi kịch đã xuất hiện. Matteo Darmian đã đem lại nỗi buồn với một cú sút quá tệ. Và nỗi buồn ấy càng nhiều hơn khi Jonas Hector đánh bại Buffon, trong tình huống mà người đội trưởng của Juventus đã chạm được tay vào bóng.

    Sau trận đấu tại Allianz Arena, một lần nữa người Italia lại gục ngã trước người Đức. Những giọt nước mắt cay đắng của Buffon, Bonucci vẫn còn ám ảnh trong tâm trí rất nhiều các tifosi. Azzurri đã thi đấu rất hay, để lại nhiều ấn tượng đầy bất ngờ, nhưng chừng ấy thôi là chưa đủ để giành chiến thắng. Với Gianluigi Buffon, cuộc hành trình chinh phục cúp bạc EURO của anh đã dừng lại. Mùa hè năm 2016 là vòng chung kết EURO cuối cùng của thủ môn huyền thoại. Một cái kết không trọn vẹn.

    Một năm đã trôi qua, những người yêu bóng đá Italia đã rất nhiều lần phải rơi nước mắt đầy đau đớn. Dù luôn được đánh giá yếu hơn, nhưng tinh thần của những Napoli tại Serie A, Juventus tại Championsleague hay Azzurri tại EURO vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Qua thời gian, những nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai. Những giấc mơ tuy còn dang dở nhưng sẽ là động lực để tất cả tiếp tục cuộc hành trình đi tới thành công của mình. Hãy gạt đi nước mắt để bước tiếp. Hi vọng rằng một ngày đẹp trời năm 2017, tất cả sẽ có thể mỉm cười.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 20:30 29/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...