MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Bóng đá Indonesia chuẩn bị thanh trừng lực lượng sau AFF Cup?

    10:30 Thứ bảy 24/11/2018

    Thành tích nghèo nàn của thầy trò HLV Bima Sakti tại AFF Cup khiến chiếc ghế của chiến lược gia 42 tuổi lung lay. Và nhiều quan chức của LĐBĐ Indonesia cũng có thể phải ra đi.

    Góp mặt tại AFF Cup 2018 với tư cách đương kim á quân, thế nhưng những gì đội tuyển Indonesia để lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Màn trình diễn tệ hại của họ được phản ánh qua thất bại muối mặt trước Singapore và Thái Lan cũng như chiến thắng "mướt mồ hôi" trước đội bóng được đánh giá yếu nhất giải, đội tuyển Timor Leste. 

    Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Bima Sakti bị loại ngay từ vòng bảng dù còn một trận chưa đấu. Và theo tờ Bola, không chỉ các CĐV, Bộ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Indonesia Imam Nahrawi cũng hết sức tức giận với kết quả này. 

    Cụ thể, ông vừa ra văn bản yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sớm đưa ra câu trả lời cho thành tích bết bát tại AFF Cup của toàn đội. 

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Indonesia có một kỳ AFF Cup thảm họa. Ảnh: AFF Cup

    Dù có động thái cứng rắn kể trên, ông Nahrawi vẫn kêu gọi sự đồng lòng ủng hộ của các CĐV với đội tuyển Indonesia. Bởi theo bộ trưởng này, các cầu thủ không có lỗi trong thất bại vừa rồi. 

    "“PSSI đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ không có lỗi và họ vẫn rất cần sự cổ vũ của các CĐV ở trận đấu cuối cùng. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân để giúp ĐT Indonesia chiến đấu với tinh thần cao nhất trước khi rời giải đấu", Bộ trưởng Nahrawi chia sẻ trên truyền thông. 

    Truyền thông Malaysia khẳng định HLV Bima Sakti và Chủ tịch PSSI Edy Rahmayadi sẽ không phải là hai cái tên duy nhất bị "đưa lên đoạn đầu đài" sau giải đấu lần này.

    Theo nhiều nguồn tin, bóng đá Indonesia rất có thể sẽ trải qua biến động lớn ở thượng tầng trong thời gian tới. Có thể sẽ có nhiều quan chức PSSI bị sa thải, mở đường cho những người mới lên nắm quyền để cải tổ bóng đá Indonesia

    Theo dự kiến, đội tuyển Indonesia sẽ có trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Philippines vào lúc 19h00 ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam) trên sân nhà Gelano Bung Karno. 

    Hoàng Linh | 07:35 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...