MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • "Bom tấn" của Liverpool ảnh hưởng thế nào tới cuộc đua chung kết Champions League?

    07:00 Thứ tư 08/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội bóng vùng Merseyside đã đánh bại Barcelona 4 bàn không gỡ, dù phải chơi với áp lực lớn và đội hình què quặt.

    Tất nhiên, bóng đá đỉnh cao là vậy... Liverpool dù hầu như bất lợi hoàn toàn trước màn tái đấu, nhưng họ được đá trên sân nhà và sự cổ vũ từ cổ động viên trên các khán đài cũng tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ thể hiện trong cả trận.

    Barcelona, trong khi đó quá bạc nhược và nhút nhát trước đối thủ. Lionel Messi vẫn cho thấy sự khác biệt với 3 đường chuyền tạo cơ hội ăn bàn mười mươi cho đồng đội, nhưng chẳng ai tạo ra khác biệt ở các pha dứt điểm cuối cùng.

     Salah đã hòa vào bầu không khí ồn ã tại Anfield với dòng chữ "không bao giờ từ bỏ".

    Nếu xét về khía cạnh chuyên môn, chưa hẳn Liverpool đã trội hơn nhà vô địch Tây Ban Nha sau 180 phút, tuy vậy, sự khát khao là điều chúng ta có thể dễ nhận thấy trong tâm trí họ, nó cũng được thể hiện ở các pha bóng, tình huống ăn mừng...

    Như vậy, The Kop là đội đầu tiên có vé đá chung kết, và nhìn vào những gì xảy ra ở Anfield rạng sáng nay, Tottenham Hotspur cũng nên nghĩ về một điều kỳ diệu vào rạng sáng mai trên đất Hà Lan, nơi họ buộc phải thắng Ajax Amsterdam.

    Nhiệm vụ của thầy trò Mauricio Pochettino đơn giản hơn rất nhiều khi chỉ thua sát nút sau lượt đi. Chưa kể, Ajax mùa này chơi không tốt trên sân nhà ở sân chơi Champions League, đặc biệt là trước cái đội bóng lớn như Real Madrid hay Juventus...

    Spurs đang hy vọng vào một cuộc lật đổ.

    Chưa kể, mùa này Tottenham thắng trên sân khách rất nhiều, trong đó có thành tích 3-0 tại Old Trafford khi Jose Mourinho còn tại vị ở Man Utd. Ngoài ra, họ cũng từng thủ hòa Barca với tỉ số 1-1 tại Nou Camp ở vòng bảng sân chơi Châu Âu.

    Ở một trận cầu đỉnh cao như vậy, yếu tố chuyên môn rất quan trọng, nhưng tinh thần cũng là một điều không thể bỏ qua. Liverpool mới đánh bại Barca khi thiếu cả Mohamed Salah và Roberto Firmino, vậy cớ gì Spurs không dám mơ khi thiếu Harry Kane?

    Trong khi đó, Ajax có lẽ cũng theo dõi trận đấu tại Anfield và họ chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Những điều đó sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn trên sân Amsterdam Arena vào rạng sáng mai.

     Ajax chắc chắn sẽ rất thận trọng khi chứng kiến "drama" tại Anfield.

    Sau đây chưa đầy 24 giờ nữa, chúng ta sẽ xác định được tấm vé còn lại sẽ thuộc về ai. Khi đã vào đến vòng bán kết, đội nào cũng xứng đáng chơi ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Có điều, ai sẽ xứng đáng hơn sau 180 phút, Ajax hay Tottenham? Hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 04:30 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...