MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • ''Bỏ túi" Messi? Fabinho không biết, chỉ có sự tôn trọng

    11:07 Thứ bảy 13/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hơn 2 tháng sau thắng lợi không tưởng trước Barcelona, tiền vệ Fabinho vẫn rất khiêm tốn khi nói về vai trò của mình.

    Trên đường đến vinh quang Champions League mùa trước, Liverpool đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Trong trận bán kết lượt về với Barcelona, Lữ đoàn Đỏ đã làm bẽ mặt người Catalan tại Anfield với thắng lợi không tưởng 4-0 và nhờ đó lách qua khe cửa hẹp sau thất bại 0-3 trên đất Tây Ban Nha.

    Mỗi cầu thủ của Jurgen Klopp đều đã thi đấu ấn tượng, nhưng thật khó để bỏ qua vai trò của Fabinho khi cầu thủ 25 tuổi này đã hạn chế mối đe dọa từ ‘’siêu cầu thủ’’ Lionel Messi xuống mức tối thiểu. Tuy vậy, tiền vệ người Brazil đã khiêm tốn từ chối mọi sự ca ngợi. Mới đây, trả lời một loạt câu hỏi của NHM trên mạng xã hội về cách anh đã ‘’bỏ túi’’ tuyển thủ Argentina, Fabinho nói:

    "Tôi không biết là tôi đã làm gì giống như là ‘’bỏ túi’’ anh ấy, bạn phải tôn trọng người đàn ông đó.''

    Nice guy Fabinho defends Messi over Anfield demolition criticism - Bóng Đá

    Fabinho vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng cho Messi dù đã có màn trình diễn tốt trước cầu thủ người Argentina.

    "Anh ấy là cầu thủ hay nhất tôi từng đối mặt. Đặc biệt ở trận lượt về, dù tôi đã cố gắng bảo vệ hàng thủ thực sự tốt trong khu vực anh ấy chơi, song điều đó vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Anh ấy đúng là không thể bị đoán trước.’’

    "Tôi thấy mọi người nói anh ấy biến mất trong trận đấu, nhưng 4 cơ hội ngon ăn nhất của Barca đều đến từ anh ấy. Tôi đã phải đặc biệt chú ý đến những khoảnh khắc Barcelona chờ đợi và tìm kiếm anh ấy, đó là lúc tôi bắt đầu thu hẹp khu vực hoạt động của anh ấy để để bóng không thể đến được. Tôi phải làm vậy, bởi vì nếu bóng đến chân anh ấy, thế nào cũng sẽ có chuyện."

    Ngọc Bách | 01:03 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...