(BongDa.com.vn) – Trong khi khu vực Nam Mỹ đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 thì các ĐTQG châu Âu cũng dành thời gian này để thử nghiệm qua các trận đấu giao hữu. Mặc dù tính chất không quan trọng nhưng loạt trận giao hữu cũng đem lại nhiều bài học và mở ra nhiều vấn đề cho các vị HLV. Một trong số đó chính là Bồ Đào Nha.
Sau trận thua trước ĐT Bulgaria ngay trên sân nhà, “Brazil châu Âu” cho thấy họ vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị trước khi VCK EURO 2016 diễn ra, nhất là ở hàng công. Mặc dù có sự góp mặt của các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Nani hay Pepe, Carvalho trong đội hình nhưng những gì Bồ Đào Nha làm được trước đối thủ chỉ là cơ hội.
Được đánh giá cao hơn, thế trận trên sân cũng theo hướng nghiêng về đội chủ nhà nhưng tất cả lại chỉ dừng lại ở cơ hội. Họ đã tung ra đến 30 cú sút nhưng bàn thắng thì lại chẳng có nổi một bàn. Trong khi đó, Bulgaria dù không được chú ý lại giáng một đòn mạnh vào đối phương bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Điều đó cho thấy hàng công luôn là vấn đề nan giải với HLV Fernando Santos.
Cristiano Ronaldo một lần nữa lại tỏ ra vô duyên trong màu áo ĐTQG. Ai cũng biết anh là ngôi sao nổi bật nhất trên hàng công ở Real Madrid nhưng khi về quê nhà, hình ảnh một CR7 hiên ngang, nguy hiểm bỗng dưng lặn mất tăm. Thậm chí, anh còn đá hỏng một quả penalty, lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Rõ ràng, những siêu sao như Ronaldo hay Messi cũng có điểm yếu của mình, đó chính là những quả phạt đền may rủi.
Chuyện kém duyên của Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha đã kéo dài từ năm này qua năm nọ nhưng không ai có thể lí giải được điều khó hiểu này. Bản thân Ronaldo cũng không làm chủ được đôi chân mình. Phải chăng cái dớp thất bại của anh khi thi đấu cho ĐTQG là có thật?
Vấn đề hàng công của Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở CR7 mà còn ở các đồng đội của anh. Nani có đến hai cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể biến chúng thành bàn. Họ không chỉ dứt điểm kém mà còn thiếu sự phối hợp ăn ý với nhau. Hầu hết ý tưởng tấn công của họ chủ yếu chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Ronaldo và Nani. Hoặc cao lắm là các quả tạt bóng từ hai cánh của Rafa Silva và Joao Mario. Các phương án tấn công nghèo nàn nên dù số lượng nhiều nhưng chất lượng lại không được bao nhiêu.
Các cựu binh thi đấu đã tệ hại nhưng những nhân tố mới của Bồ Đào Nha cũng không thể hiện được nhiều. Điển hình là Quaresma hay cầu thủ trẻ Renato Sanches. Dù được cho ra sân ở cuối trận nhưng ấn tượng họ để lại là không mấy nổi bật. Những tưởng, đây sẽ một cuộc tập dược của Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng lại trở thành một trận đấu nặng nề và thất vọng.
Rõ ràng, một đối thủ nhỏ như Bulgaria vẫn có thể dạy cho Bồ Đào Nha những bài học bổ ích qua các trận đấu giao hữu như thế này. Còn với HLV Santos, ông còn khá nhiều chuyện phải làm với hàng công của mình để chuẩn bị cho VCK EURO sắp tới. Nếu không, họ sẽ chẳng thể nuôi mơ mộng lớn lao gì hơn ở mùa hè này.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam