MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Bồ Đào Nha, đội bóng nhàm chán nhất vào chung kết EURO

    01:30 Chủ nhật 10/07/2016 | 10| 4

    BongDa.com.vn Họ thi đấu nhàm chán, không thắng trận nào trong 90 phút chính thức, đứng thứ 3 trong bảng đấu… Đó là tất cả những gì về Bồ Đào Nha trước trận bán kết với xứ Wales.

    Euro

     Bồ Đào Nha không chơi đẹp mắt, ấn tượng nhưng đã đi đến trận đấu cuối cùng của EURO 2016. Ảnh: Internet.

    đánh bại đối thủ 2-0 để giành quyền vào chung kết, đội bóng của Fernando Santos vẫn bị bao quanh bởi những nghi ngờ. Trước đó sau khi Croatia thua Bồ Đào Nha 0-1 ở vòng 1/8 trong thời gian đá thêm, hậu vệ Vedran Corluka đã chua chát phát biểu: “Bồ Đào Nha yếu hơn Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech… mọi người đều biết chúng tôi tốt hơn hơn họ.”

    “Liệu Bồ Đào Nha có xứng đáng để vào chung kết giải vô địch châu Âu hay những chỉ trích cho họ là công bằng?” Cây bút James Walkers-Roberts của Sky Sports đã phân tích về điều này.

    Điều khiến cho Bồ Đào Nha không nhận được nhiều thiện cảm là phong cách chơi của họ. Với Ronaldo, Nani và Renato Sanches, họ có thể xây dựng nên một lối chơi thú vị hơn. Nhưng như những đội khác, Iceland hoặc xứ Wales thi đấu với thế mạnh của mình. Bồ Đào Nha cũng vậy.

    Fernando Santos đã bất bại trong 13 trận đấu chính thức của ông tại vòng loại lẫn VCK EURO 2016 (9 trận thắng, 4 trận hòa). Tám trong số 9 trận thắng đó có cách biệt chỉ một bàn. Kể từ khi nhận chức HLV tháng 9/2014, ông giúp Bồ Đào Nha thắng 7 trận tại vòng loại, 4 trong số đó là tỷ số 1-0. Đấy là cách họ chơi, nó mang lại hiệu quả.

    Euro1

     HLV Fernando Santos xây dựng cho Bồ Đào Nha thành một tập thể rất khó bị đánh bại. Ảnh: Internet.

    “Bồ Đào Nha luôn có kế hoạch cho mỗi trận đấu, một kế hoạch để chơi tấn công và một để chơi phòng ngự. Chúng tôi biết mình không phải là đội bóng tốt nhất thế giới, nhưng sẽ rất khó khăn nếu đội nào muốn đánh bại chúng tôi. Chúng tôi đã làm những gì mà mình phải làm,” Santos cho biết sau trận thắng xứ Wales 2-0.

    Điều đó không đi cùng với sự đẹp mắt nhưng hiệu quả. Ngay cả Ronaldo dường như cũng bị phong cách của Santos mua chuộc. “Chúng ta nên tự hào vì bây giờ được thấy một đội bóng thật sự. Chúng ta có thể nhìn thấy Ronaldo thậm chí phải phụ thuộc vào người khác,” cựu thủ môn Bồ Đào Nha Victor Baia cho biết trên tờ Record cuối tuần trước.

    Hành trình vào chung kết của Bồ Đào Nha được so sánh với EURO 2004, nơi Hy Lạp đăng quang nhờ một hàng phòng ngự vững chai. Họ cũng bị chỉ trích là thi đấu nặng nề và nhàm chán.

    “Nếu ai hỏi tôi có muốn thi đấu đẹp hơn không? Tôi sẽ trả lời có. Nhưng giữa việc thi đấu đẹp mắt và ở nhà và chơi xấu xí để vẫn còn ở đây, tôi thích cách chơi xấu xí hơn,” chiến lược gia của Bồ Đào Nha cho biết sau trận thắng Ba Lan ở tứ kết.

    Khi Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2004, họ có Ronaldo trẻ trung, có Deco, Luis Figo – những cầu thủ đầy tài năng. Nhưng năm nay, họ không có nhiều ngôi sao như thế. Vì thế, Fernando Santos xây dựng cho đội nhà lối chơi dựa trên tinh thần tập thể, không phụ thuộc quá lớn vào bất cứ cá nhân nào. Trong suốt triều đại của mình, ông đã tạo điều kiện rất nhiều cho Andre Gomes, Joao Mario và William Carvalho, không ngần ngại thay đổi mọi thứ, sử dụng họ có chừng mực tại một số thời điểm.

    Euro2

     Cầu thủ Bồ Đào Nha vây ráp Gareth Bale ở trận bán kết với xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Sau khi để thủng lưới 3 bàn trước Hungary, chiến lược gia sinh năm 1954 đã thay đổi hệ thống phòng ngự. Jose Fonte và Cedric Soares bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình. Adrian Silva cũng có trận ra mắt EURO 2016 tại hàng tiền vệ. Trong trận bán kết, Danilo đã chơi phía trước bộ tứ hậu vệ và nhanh chóng thể hiện được tầm ảnh hưởng, nhất là khi xứ Wales không có Aaron Ramsey.

    Renato Sanches không thi đấu trong đội hình xuất phát khi gặp Iceland, nhưng sự năng động, mạnh mẽ khi vào sân từ ghế dự bị giúp anh có suất ra sân ở trận tứ kết với Ba Lan, khi anh ghi bàn thắng gỡ hòa và sau đó là xứ Wales.

    Hàng phòng ngự trở thành điểm tựa của đội bóng trên bán đảo Iberia này. Không tính trận hòa 3-3 với Hungary, Bồ Đào Nha chỉ thủng lưới 2 bàn/5 trận tại Euro. Ở vòng 1/8, thậm chí Croatia không có cú dứt điểm nào trúng mục tiêu vào khung thành của họ. Xứ Wales chỉ có làm được điều này ba lần nhưng không gây khó dễ cho thủ môn Rui Patricio.

    Nani nói rằng “không thể so sánh Hy Lạp năm 2004” nhưng anh cho biết thêm: “Nếu cần hy sinh để đạt được kết quả, chúng tôi sẽ làm như vậy.” Bồ Đào Nha không có kế hoạch để từ bỏ cách chơi của mình ở trận chung kết với Pháp.

    Và dù kết quả có thế nào, họ vẫn không quan tâm đến những lời chỉ trích.

    Hoàng Tâm | 16:00 09/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...