MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • BLV Fox Sports: 'Công Phượng sút ra ngoài còn khó hơn vào trong'

    11:09 Thứ ba 04/12/2018

    Pha bỏ lỡ của Công Phượng trong trận Việt Nam thắng tuyển Philippines 2-1 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2018 thu hút sự chú ý của tờ báo châu Á Fox Sports.

    Kết thúc lượt đi của bán kết AFF Cup 2018, trang Fox Sports Asia đã chọn ra 5 điểm nhấn mang tính quyết định của các trận Malaysia gặp Thái Lan và Philippines chạm trán Việt Nam. Theo đó, tình huống Phan Văn Đức ghi bàn, và Công Phượng phung phí cơ hội được tờ báo châu Á quan tâm.

    Chứng kiến Công Phượng bỏ lỡ bàn thắng vào phút bù giờ hiệp 2, Bình luận viên Fox Sports thốt lên: "Ở tình huống đó, Công Phượng sút ra ngoài còn khó hơn vào trong."

    BLV Fox Sports: 'Công Phượng sút ra ngoài còn khó hơn vào trong' - Bóng Đá

     Pha bỏ lỡ của Công Phượng thu hút truyền thông châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

    Trong pha chiếu lại, tiền đạo tuyển Việt Nam được bình luận viên miêu tả có pha dắt bóng ấn tượng. Tuy nhiên, tình huống dứt điểm đưa bóng ra ngoài "cũng ấn tượng" không kém.

    "Chúng ta thường gọi đó là pha bóng một cầu thủ đã làm hết những phần khó nhất, nhưng đến lúc thực hiện điều dễ nhất thì không thất bại", bình luận viên Fox Sports cảm thán.

    Pha sút ra ngoài của Công Phượng góp phần giúp Philippines nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Nếu tuyển Việt Nam rời Bacolod với tỷ số 3-1, mọi chuyện với thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận lượt về sẽ dễ dàng. Dù vậy, đánh bại đối thủ 2-1 ngay trên sân khách cũng tạo ra lợi thế lớn cho nhà vô địch AFF Cup 2008.

    Theo báo chí Philippines, việc để thua trên sân nhà đẩy "Azkals" vào tình thế khó khăn. Lúc này, thầy Sven-Goran Eriksson cần đánh bại đối thủ cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc thắng cách biệt tối thiểu đồng thời có thành tích ghi bàn sân khách tốt hơn mới giúp họ vào chung kết.

    Trước thực tế đó, việc truyền thông Philippines bi quan về cơ hội lật ngược thế cờ của đội nhà là bình thường. Họ không tin đội bóng của ông Eriksson sẽ tái hiện chiến tích như 8 năm trước, thời điểm HLV Simon Mcmenemy có thắng lợi 2-0 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

    Nguyên Trí | 10:45 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...