Đêm qua, Chelsea đã nhận thất bại thứ 7 ở Premier League mùa này, khi thua 0-2 trước Everton tại Goodison Park. Các bàn thắng trong hiệp hai của Abdoulaye Doucoure và Lewis Dobbin đẩy The Blues xuống vị trí thứ 12 sau 16 vòng đấu.
Mọi chuyện lẽ ra đã khác nếu trọng tài Michael Oliver cho Chelsea được hưởng một quả phạt đền sau pha ngã xuống của Cole Palmer.
Tân binh trị giá 45 triệu bảng của Chelsea đã đi vào vòng cấm sau khi vượt qua Vitalii Mykolenko rồi bị ngã, và ông Oliver đưa ra quyết định phạt thẻ Palmer.
Ngay lập tức, Palmer đã phân trần với trọng tài rằng: "Đó không phải là ăn vạ, tôi đứng lên ngay".
Quyết định được đưa ra khi tỷ số là 0-0. Nó là cơ hội để Chelsea khai thông thế bế tắc, tuy nhiên, không có quả phạt đền nào cho đội khách. Everton đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ giải lao và cho thấy một tinh thần quả cảm trong việc tránh xa nhóm cầm đèn đỏ.
Sau án phạt bị trừ 10 điểm, đáng khen cho Everton khi họ đã có 13 điểm cho đến thời điểm này và leo lên vị trí thứ 17.