(BongDa.com.vn) – Đó là câu thoại đắt giá trong tác phẩm điện ảnh mới nhất của tài tử Tom Crusie. Và M.U, giờ như một “con quỷ” đang mắc bệnh, cần phải có thuốc tiên.
P4-3-3 của Louis van Gaal
Rốt cuộc thì chiến lược gia 64 tuổi người Hà Lan cũng có thể sử dụng sơ đồ mà ông ưa thích. Sự đau đớn của các CĐV Manchester United khi chứng kiến Memphis Depay “vật vã” với vai trò tiền đạo lùi sẽ sớm kết thúc. Depay – Rooney – Pedro sẽ là một hàng công lý tưởng, xét về mặt lý thuyết.
Sự cơ động và chăm chỉ của Pedro ở hành lang cánh sẽ giúp Depay và Rooney rất nhiều. Cả hai cầu thủ nói trên sẽ có được vô số khoảng trống nhờ tiền đạo người Tây Ban Nha. Bài toán trên hàng công của Manchester United, tuy không hoàn hảo (vì thực tế họ vẫn cần một “số 9” đúng nghĩa) nhưng sẽ được giải quyết phần nào.
Pedro là một trong những cầu thủ chạy cánh có khả năng dứt điểm tốt nhất trên thế giới, đặc biệt là trong các tình huống đối mặt với thủ môn. Juan Mata hay Ashley Young từng là những phương án của Van Gaal, nhưng cả hai thiếu tốc độ (Mata) và khả năng săn bàn (Young).
Hãy nhớ, kể từ thời điểm năm 2008-09, khi đá những trận đầu tiên trong màu áo đội 1 Barcelona, Pedro đã ghi tổng cộng 99 bàn sau 319 ra sân. Trong đội hình Barca hiện tại, chỉ có Messi là ghi nhiều bàn hơn.
Với Pedro, M.U có thêm một nhà vô địch
Pedro có tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ chuyên nghiệp mong muốn. Với Barca, anh vô địch Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, cúp VĐTG cấp CLB,… Với ĐTQG Tây Ban Nha, anh có Euro, World Cup. Anh ghi bàn trên tất cả các đấu trường trong cái năm mà Barcelona ăn sáu. Anh chơi trong trận chung kết World Cup 2010, anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2011, anh ghi bàn trong cả hai trận Siêu cúp Châu Âu (năm 2009 và 2015).
Pedro là cầu thủ của những trận cầu lớn, và (từng) là cơn ác mộng của Real Madrid trong những trận El Clasico.
Xua đi nỗi ám ảnh Di Maria
Chấp nhận lỗ về mặt thương mại, khi bán Angel di Maria lỗ hơn 10 triệu bảng (44,5 triệu bảng), nhưng M.U cũng sẽ có Pedro với bằng nửa giá đó (22 triệu bảng). Ngôi sao người Argentina từng có thể là niềm hy vọng của các CĐV và BLĐ đội bóng, nhưng không phải với Louis van Gaal.
Bây giờ, HLV người Hà Lan sẽ không thể đòi hỏi gì thêm được nữa, khi đã có tất cả những gì mình cần. Nỗi ám ảnh Angel di Maria đã chấm dứt, và sẽ được xóa bỏ hoàn toàn với Pedro, một cầu thủ mà theo nhận định của nhiều chuyên gia là “phù hợp với M.U hơn cựu tiền vệ Real Madrid”. Các CĐV “Quỷ đỏ” cũng sẽ hài lòng với một tên tuổi lớn đã đến Old Trafford, giống như những gì họ từng hy vọng (để rồi thất vọng) với Thiên thần người Argentina.