MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Ben Arfa tự tin đuổi kịp Messi và Ronaldo

    19:47 Thứ hai 30/05/2016 | 59| 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Nice, Hatem Ben Arfa tự tin cho rằng anh hoàn toàn có thể đuổi kịp 2 siêu sao hàng đầu thế giới Lionel Messi và Crisitano Ronaldo.

    Ben Arfa vừa trải qua một mùa bóng ấn tượng. Ảnh: Internet.

    Ben Arfa vừa trải qua một mùa bóng ấn tượng. Ảnh: Internet.

    Hatem Ben Arfa vừa trải qua một mùa bóng ấn tượng khi là đầu tàu giúp Nice giành vị trí thứ 4 trên BXH Ligue 1.

    Anh có tất cả các tố chất của một cầu thủ tấn công hàng đầu, từ rê bóng, dứt điểm cho đến kiến tạo. Con số 17 bàn thắng sau 34 trận đấu mà Ben Arfa có được thực sự thuyết phục.

    "Tôi vẫn ở khá xa đẳng cấp của Messi và Ronaldo, nhưng tôi vẫn còn thời gian để đuổi kịp họ. Đó cũng là mục tiêu của tôi," ngôi sao 29 tuổi nói với tờ Le Parisien.

    "Có nhiều điểm tương đồng giữa tôi với Messi, ở cách mà chúng tôi rê bóng hay tạo đột biến trên sân. Dù sao, mỗi người đều có cá tính của riêng mình.

    Tôi vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Mọi thứ đều có thể đến với tôi. Tôi cảm thấy mình chỉ như mới 24, 25 tuổi gì thôi.

    Tôi đang trong giai đoạn trưởng thành và có thể phát triển đến một đẳng cấp mới. Tôi đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình."

    Vào lúc này, Ben Arfa đang được sự quan tâm từ Barca, Chelsea và Lyon khi hợp đồng của anh với Nice sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu tới.

    Minh Tuấn | 19:11 30/05/2016
    Chia sẻ

    Loading...