MỚI NHẤT :
  • "Lewandowski sẽ là một món tài sản của Man Utd"
  • 3 điều sẽ xảy ra với Jadon Sancho nếu Thomas Tuchel thay Ten Hag
  • Tại sao Chelsea có lợi thế chiêu mộ Osimhen hơn Arsenal và PSG?
  • Muốn cản Leverkusen? Roma phải phong tỏa 6 cầu thủ này
  • Lộ diện 2 chân sút đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập?
  • 5 mùa giải tệ nhất của M.U từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Bayern trong trận thua ngược Real
  • Mason Greenwood gửi thông điệp đến Jadon Sancho
  • 5 lý do Bayer sẽ đánh bại Roma
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Real ở màn lội ngược dòng trước Bayern
  • M.U nhắm thủ môn 70 triệu euro
  • Người thắng kẻ thua sau trận Real 2-1 Bayern Munich
  • Báo Thái nói thẳng năng lực của HLV Kim Sang-sik
  • Sự trở lại kỳ diệu của Sancho
  • Chưa đá lượt về, Bayer đã hướng dẫn cách mua vé chung kết
  • "Tôi nghĩ Vinicius đã gần giành được Quả bóng Vàng"
  • HLV Lê Huỳnh Đức đề xuất cái tên chất lượng cho ĐT Việt Nam
  • David Seaman nói thẳng trình độ của Raya
  • Donnarumma khiến truyền thông châu Âu tranh cãi
  • Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh
  • Khoảnh khắc Neuer từ hero hóa zero
  • Chelsea bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với huyền thoại Man City
  • Vì sao trọng tài khóc sau khi Dortmund loại PSG?
  • Allegri nhận được cú hích về mặt tinh thần
  • Man Utd bất ngờ muốn có thần đồng Barca
  • Fiorentina giành tấm vé vào chung kết UECL để tri ân giám đốc quá cố
  • De Rossi thiết quân luật trước trận lượt về với Leverkusen
  • Bukayo Saka chỉ ra 2 Pháo thủ thông minh hơn mình
  • Nước đi tự hủy của cựu QBV Việt Nam
  • Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"
  • Barca ra giá bán Kounde
  • Không được Juve đoái hoài, Bernardeschi 'quay xe'
  • “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam vậy?”
  • Xabi Alonso: "Trận lượt về luôn là một tình huống nguy hiểm"
  • HLV Nam Định tiến cử 4 cái tên cho HLV Kim Sang-sik
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Becamex Bình Dương vô địch Cúp QG 2015

    21:17 Thứ bảy 26/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số thuyết phục 4-2 sau hai hiệp thi đấu chính thức, Becamex Bình Dương chính thức lên ngôi vô địch Cúp QG 2015.

    (BongDa.com.vn) – Đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số thuyết phục 4-2 sau hai hiệp thi đấu chính thức, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức lên ngôi vô địch Cúp QG 2015.

    Sau gần 20 năm chờ đợi chiếc Cúp QG, chiều tối (26/9), đội bóng chủ sân Gò Đậu đã lần đầu tiên “lên đỉnh” ở sân chơi này khi đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số 4-2. Niềm vui hạnh phúc của nhà Becamex Bình Dương đăng quang ngôi vô địch trên sân nhà Gò Đậu.
    Sau gần 20 năm chờ đợi chiếc Cúp QG, chiều tối (26/9), đội bóng chủ sân Gò Đậu đã lần đầu tiên “lên đỉnh” ở sân chơi này khi đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số 4-2. Niềm vui hạnh phúc của nhà Becamex Bình Dương đăng quang ngôi vô địch trên sân nhà Gò Đậu.

    Becamex Bình Dương vô địch Cúp QG 2015

    Nhập cuộc tự tin và chiếm lĩnh thế trận, các cầu thủ Becamex Bình Dương nhanh chóng có được bàn thắng do công của Abass và Công Vinh ngay trong 45 phút đầu tiên. Thành Lương và Ngọc Duy (Hà Nội T&T) quá thua thiệt về thể hình, thể lực so với Tấn Tài và Moses bên phía Becamex Bình Dương.
    Nhập cuộc tự tin và chiếm lĩnh thế trận, các cầu thủ Becamex Bình Dương nhanh chóng có được bàn thắng do công của Abass và Công Vinh ngay trong 45 phút đầu tiên. Thành Lương và Ngọc Duy (Hà Nội T&T) quá thua thiệt về thể hình, thể lực so với Tấn Tài và Moses bên phía Becamex Bình Dương.

    Trên hàng công của Hà Nội T&T, Gonzalo và Hoàng Vũ Samson thi đấu khá cơ động. Tuy nhiên, một ngày thi đấu quá ấn tượng của thủ môn Tấn Trường khiến các tiền đạo Hà Nội T&T tiếc nuối trong 45 phút đầu tiên.

    Bước sang hiệp hai, có thêm bốn bàn thắng được chia đều cho hai đội. Trọng Hoàng lập cú đúp hiệp hai cho Becamex Bình Dương. Gonzalo và Samson là hai người rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 2-4 cho Hà Nội T&T. Khép lại trận chung kết, Becamex Bình Dương giành chiến thắng thuyết phục 4-2 để lên ngôi vô địch.
    Bước sang hiệp hai, có thêm bốn bàn thắng được chia đều cho hai đội. Trọng Hoàng lập cú đúp hiệp hai cho Becamex Bình Dương. Gonzalo và Samson là hai người rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 2-4 cho Hà Nội T&T. Khép lại trận chung kết, Becamex Bình Dương giành chiến thắng thuyết phục 4-2 để lên ngôi vô địch.
    Sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương tiến sát khu vực khán đài A, B nhằm cảm ơn NHM đã động viên cổ vũ để họ có một mùa giải thành công.
    Sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương tiến sát khu vực khán đài A, B nhằm cảm ơn NHM đã động viên cổ vũ để họ có một mùa giải thành công.
    Các cầu thủ Becamex Bình Dương tung hô chủ tịch CLB ông Nguyễn Minh Sơn.
    Các cầu thủ Becamex Bình Dương tung hô chủ tịch CLB ông Nguyễn Minh Sơn.
    Niềm vui của các cầu thủ Becamex Bình Dương khi lần đầu tiên vô địch Cúp QG.
    Niềm vui của các cầu thủ Becamex Bình Dương khi lần đầu tiên vô địch Cúp QG.
    Chỉ sau một tuần, các cầu thủ “Chelsea Việt Nam” đã hai lần sống trong niềm vui đăng quang ngôi vô địch. Trước đó, Becamex Bình Dương đã lên ngôi vương V-league 2015 tại Cao Lãnh, giờ đây là vô địch Cúp QG 2015 tại Gò Đậu.
    Chỉ sau một tuần, các cầu thủ “Chelsea Việt Nam” đã hai lần sống trong niềm vui đăng quang ngôi vô địch. Trước đó, Becamex Bình Dương đã lên ngôi vương V-league 2015 tại Cao Lãnh, giờ đây là vô địch Cúp QG 2015 tại Gò Đậu.

    Becamex Bình Dương vô địch Cúp QG 2015

    BTC sân Gò Đậu và BTC giải Cup QG 2015 đã rất tinh tế bố trí hai xe kéo khá lạ mắt, biểu diễn màn ăn mừng độc đáo của các cầu thủ Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu.
    BTC sân Gò Đậu và BTC giải Cup QG 2015 đã rất tinh tế bố trí hai xe kéo khá lạ mắt, biểu diễn màn ăn mừng độc đáo của các cầu thủ Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu.
    Bài và ảnh: Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...