MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Bầu cử chủ tịch Barca: Pogba là “con át chủ bài”

    01:45 Thứ sáu 03/07/2015

    Paul Pogba có thể là “chìa khóa” quyết định nhân vật nào sẽ là chủ nhân của chiếc ghế chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới.

    Paul Pogba có thể là “chìa khóa” quyết định nhân vật nào sẽ là chủ nhân của chiếc ghế chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới.

    Bầu cử chủ tịch Barca: Pogba là “con át chủ bài”
    Paul Pogba được xem là con át chủ bài trong việc tranh cử chủ tịch Barca. Ảnh: Internet.

    Cuộc chiến căng thẳng

    Cuộc bầu cử chức chủ tịch mới tại Barca đang diễn ra khá căng thẳng dưới mái vòm Nou Camp (tổ chức vào ngày 18/7). Ứng cử viên Josep Bartomeu hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ cựu chủ tịch Joan Laporta. Kết quả từ cuộc thăm dò mới đây cho thấy, Bartomeu đang có lợi thế trước đối thủ khi giành được 37,5% phiếu ủng hộ (Laporta được 25,7%).

    Tuy nhiên theo nhận định của Sport, việc các ứng cử viên hứa đưa về Nou Camp những bản hợp đồng “chất lượng” (trong đó có con át chủ bài), dẫn đến áp đảo về số phiếu bầu được xem là bước ngoặt để giành chiến thắng.

    Bầu cử chủ tịch Barca: Pogba là “con át chủ bài”
    Laporta và Bartomeu, hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Barca nhiệm kỳ tới. Ảnh: Internet.

    Trên thực tế, cả Laporta và Bartomeu, hai ứng cử viên chính đều đảm bảo sẽ mang gương mặt đang được “cả thế giới thèm khát” Paul Pogba về Nou Camp nếu thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 18/7.

    Laporta có những lợi thế nhất định (dù phiếu bầu từ cuộc thăm dò thấp), điển hình là mối quan hệ thân thiết với người đại diện của Pogba, Mino Raiola (từng đưa Ibrahimovic về Nou Camp). “Vấn đề cốt lõi của chuyển nhượng là ngươi đại diện. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với nhau.”

    Trong khi đó, Bartomeu lại dựa chủ yếu vào mối quan hệ giữa những nhà chuyên trách chuyển nhượng của Barca với Giuseppe Marotta, tổng giám đốc của Juventus.

    Dùng Pogba để “câu phiếu”

    Phía Juventus mới đây tái khẳng định sẽ không để Pogba ra đi (hoặc đổi lấy mức giá hơn 80 triệu euro). Song, nhận định từ Sport cho hay, tiền vệ người Pháp sẽ chọn Nou Camp làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp cầu thủ. Để làm món quà tặng NHM Barca, đồng thời dùng làm “chiêu độc” trong chiếc ghế tranh cử chủ tịch đội bóng, hiển nhiên cả Laporta và Bertomeu đều đang hết sức quyết tâm.

    Ở chiến dịch bầu cử chủ tịch năm 2010, Sandro Rosell với lời hứa đưa Cesc Fabregas về Nou Camp đã giành chiến thắng thuyết phục (61,5%). Trước đó 7 năm, vào năm 2003, Rosell từng bị Laporta qua mặt (là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử CLB) sau khi không thể biến lời hứa đưa David Beckham về Catalunya thành sự thật.

    Bầu cử chủ tịch Barca: Pogba là “con át chủ bài”
    Barca rất muốn có sự phục vụ của Pogba. Ảnh: Internet.

    Trong buổi họp báo được tổ chức mới đây, Laporta đã lên tiếng chỉ trích một số thành phần đã có phản ứng tiêu cực vào các ứng viên tranh cử chủ tịch. Bên cạnh đó, vị luật sư người Tây Ban Nha không quên “bới móc” vụ Neymar nhằm ghi điểm trong mắt NHM và giới truyền thông. “Đội bóng phải trả nhiều hơn những con số mà báo chí đăng tải. Đó là thương vụ chuyển nhượng không trong sạch.”

    Báo chí Tây Ban Nha thậm chí còn đưa tin, không chỉ Paul Pogba, Arda Turan của Atletico cũng nằm trong trò chơi “câu phiếu” của Joan Laporta và Josep Maria Bartomeu.

    Đánh giá từ Sport, Pogba (10 bàn và 11 đường kiến tạo) nhỉnh hơn tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ (3 bàn và 6 đường kiến tạo) xét trên mặt đóng góp cho đội bóng ở mùa 2014/15.

    M.T - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...