MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Barkley hóa "tội đồ", Chelsea thất bại sốc trước Valencia

    04:09 Thứ tư 18/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội bóng thành London đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi trên chấm 11m, qua đó có trận thua đầu tiên ở ngày ra quân Champions League.

    Sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Wolves cuối tuần qua, Chelsea tiếp đón đối thủ khó chịu Valencia trên sân nhà tại Champions League 2019/2020. HLV trưởng Frank Lampard không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương chưa hồi phục từ các trụ cột.

    Mặc dù vậy, The Blues vẫn tung ra sân 11 cái tên đáng chú ý. Fikayo Tomori, Andreas Christensen, Kurt Zouma góp mặt nơi hệ thống phòng ngự 3 người. Trong khi đó, Mateo Kovacic cùng Jorginho đá cặp nơi vòng tròn trung tâm giữa sân. Như thường lệ, Tammy Abraham đảm nhiệm vai trò số 9 trên hàng công đội nhà.

    sau trận - Bóng Đá

    Willian là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất bên phía The Blues.

    Phía bên kia trận tuyến, Bầy Dơi thể hiện sự quyết tâm lớn với một đội hình gần như mạnh nhất của mình vào lúc này. Những nhân tố then chốt như Jasper Cillessen, Geoffrey Kondogbia, Daniel Parejo, Francis Coquelin, Rodrigo đều có mặt ở đội hình xuất phát.

    Sau tiếng còi khai cuộc, Valencia có thế trận khá sáng sủa trước đội chủ nhà. Đoàn quân HLV Albert Celades chủ động cầm bóng từ phần sân nhà, bình tĩnh thoát pressing và thực hiện các pha phản công tốc độ.

    Mặc dù vậy, Chelsea đã nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế trận nhờ sở hữu dàn lực lượng nhân sự hùng hậu hơn. Mason thể hiện sự ăn ý tốt với Tammy gây ra vài tình huống sóng gió về khung thành Jasper Cillessen.

    sau trận - Bóng Đá

    Rodrigo ghi bàn thắng quyết định giúp Bầy Dơi giành trọn vẹn 3 điểm.

    Chelsea nhận bất lợi lớn vào phút thứ 16 khi Mason dính chấn thương rời sân đáng tiếc. Người vào sân thay Mason là Pedro. 

    Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Chelsea tỏ ra lấn lướt với các pha hãm thành từ hành lang hai cánh. Willian trở thành nhân tố nổi bật nhất khi thi đấu tích cực, chủ động cầm bóng đột phá và dứt điểm. Mặc dù vậy, sự thiếu chính xác ở pha ra chân cuối cùng khiến tiền vệ người Brazil không thể ghi bàn. Hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Chelsea tiếp tục chủ động cầm bóng tấn công nhưng không tạo ra quá nhiều dấu ấn. Tammy tỏ ra khá đơn độc trên hàng công khi mất đi một vệ tinh như Mason. Trong khi đó, các pha dứt điểm của The Blues thiếu đi tính đột phá, chính xác cần thiết.

    sau trận - Bóng Đá

    Barkley dứt điểm trúng xà ngang khung thành Valencia trên chấm 11m.

    Phía bên kia trận tuyến, Valencia vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công của mình. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 74. Tiền đạo Rodrigo mở tỷ số trận đấu sau tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ và dứt điểm nối hết sức tinh tế.

    Thế trận trên sân được đẩy lên cao trào vào phút 87. Daniel Wass để bóng chạm tay trong vòng cấm Valencia sau pha bật cao đánh đầu của Tomori. Tuy nhiên, Chelsea đã tự tước đi thời cơ quý báu khi Ross Barkley thất bại trên chấm 11m. 

    sau trận - Bóng Đá

    Chelsea thất bại ở trận ra quân Champions League 2019/2020.

    Kết thúc 90 phút bóng lăn, Chelsea đón nhận thất bại bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước Valencia ở loạt trận đầu tiên bảng H Champions League 2019/2020.

    Đội hình ra sân

    Chelsea (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga, Fikayo Tomori, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Cesar Azpilicueta, Mason Mount, Willian, Tammy Abraham.

    Valencia (4-4-2): Jasper Cillessen, José Luis Gayà, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Daniel Wass, Denis Cheryshev, Geoffrey Kondogbia, Daniel Parejo, Francis Coquelin, Kévin Gameiro, Rodrigo.

    Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-1 Valencia.

    Những bàn thắng đẹp mắt của Chelsea tại Champions League

    Anh Nguyễn | 03:40 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...