MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Barca lại mua tiền vệ: Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

    11:53 Thứ sáu 22/07/2016 | 21| 7

    BongDa.com.vn Trong khi mọi người đang thắc mắc không biết tiền đạo được đưa về để dự bị cho bộ ba MNS là ai, thì Barcelona đã khiến tất cả ngã ngửa khi tiếp tục mua thêm một tiền vệ nữa.

    Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Robert Fernandez đang nghĩ cái quái gì vậy? Đó là những câu hỏi mà NHM đội chủ sân Nou Camp phải thốt lên khi biết tin đội bóng vừa bỏ ra một số tiền cực lớn để chiêu mộ Andre Gomes từ Valencia.

    andre

     Gomes tạo ra một nghịch lý ở hàng tiền vệ Barca. Ảnh: Internet.

    Chưa có thông báo chính thức về mức giá của cầu thủ này, và nhiều nguồn tin cũng đưa con số không giống nhau. Nhưng theo Sport, một trang tin thân tín củaBarca, thì giá trị thương vụ này là 55 triệu euro. Trước đó, đội bóng đã hoàn tất việc chiêu mộ một tiền vệ là Denis Suarez, một trung vệ là Samuel Umtiti, và một hậu vệ trái là Lucas Digne. Đáng lẽ ra số tiền kia phải được dành cho việc sắm thêm một tiền đạo, theo như kế hoạch chuyển nhượng được đề ra ban đầu.

    Vậy thì giám đốc thể thao Fernandez đang nghĩ gì? Trước đó, ông đã không ít lần than thở rằng không tiền đạo nào muốn về Barca, bởi cái bóng quá lớn của Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez. Nhưng không lẽ vì thế mà ông quyết định mua bừa một tiền vệ tấn công?

    Hàng tiền vệ của Barca như đã biết, đang quá sức chật chội. Sergio Busquets, Andres Iniesta, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Arda Turan, Rafinha, Denis Suarez, Sergi Samper, Aleix Vidal và giờ là thêm Andre Gomes. Không lẽ đội bóng lại đang tự tạo ra thêm vấn đề cho HLV Luis Enrique?

    Chắc chắn là không! Và nếu nhìn kỹ, thì chỉ có một cách duy nhất để lý giải cho điều bất bình thường này. Thứ nhất, việc Dani Alves chuyển sang Juventus mà không có cầu thủ nào được mua về để trám vào, chứng tỏ 2 cái tên Vidal và Roberto sẽ đảm nhiệm vai trò này thay cầu thủ người Brazil. Vidal đúng chất là một hậu vệ, chỉ được Enrique thử nghiệm ở tuyến giữa vào mùa trước. Còn Roberto, cầu thủ này nổi tiếng đa năng, và đã từng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với vai trò hậu vệ cánh phải.

    roberto

     Roberto và Vidal sẽ quay về vị trí hậu vệ cánh phải. Ảnh: Internet.

    Số còn lại vẫn là quá nhiều? Đúng vậy! Cho nên HLV người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục một phương án luân chuyển nhân sự khác. Bởi Iniesta, Rafinha, Denis, Turan hay tân binh Gomes đều là những cầu thủ có thể chơi trên hàng công. Như vậy, chính những cái tên này, sẽ trở thành tiền đạo dự bị cho bộ 3 MNS. Trong khi bình thường họ vẫn có thể được sử dụng ở tuyến giữa. Đây là một giải pháp khá hoàn hảo cho tình thế hiện tại.

    Hoặc đơn giản hơn là Barca sẽ chơi với sơ đồ 4-4-2, một khi có tiền đạo nào đó gặp chấn thương, hay cần nghỉ ngơi lấy sức. Đương nhiên 4-4-2 này không phải kiểu đá đưa bóng ra biên, rồi tạt cánh đánh đầu. Mà thay vào đó, Rakitic, Iniesta, Denis, Gomes,... sẽ đóng vai trò giống như những tiền đạo ảo. Họ vẫn sẽ có mặt ở tuyến giữa để đóng vai trò kiểm soát bóng, nhưng lúc cần thiết có thể xâm nhập vào vòng cấm bất kỳ lúc nào. Một ví dụ điển hình chính là bàn thắng của Rakitic vào lưới Juventus trong trận chung kết Champions League năm 2015.

    Cái khó ló cái khôn, câu nói này có lẽ là thích hợp nhất với những gì vừa diễn ra ở Nou Camp. Và nó thực sự có đúng hay không, phải chờ vào tài thao lược và khả năng sắp xếp hợp lý của HLV Enrique mùa sau.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 11:40 22/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...