Aubameyang nói về tương lai của mình
Có thể khẳng định, ưu tiên hàng đầu dành cho HLV Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là giữ chân các trụ cột của Arsenal. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất chắc chắn phải là Pierre-Emerick Aubameyang.
Chân sút người Gabon sẽ hết hạn hợp đồng với Pháo thủ vào năm 2021, nhưng đến thời điểm hiện tại Arsenal vẫn chưa thuyết phục được Aubameyang ký vào thỏa thuận mới. Được biết, anh đang yêu cầu mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần.
Kể từ khi chuyển đến Premier League vào năm 2017, Aubameyang đã ghi đến 61 bàn chỉ sau 96 trận, dễ hiểu khi hàng loạt ông lớn muốn có được sự phục vụ của anh. Điển hình như Barcelona, đội bóng đã thể hiện sự quan tâm của mình dành cho tiền đạo này trong thời gian gần đây.
Tất nhiên, đẳng cấp của Aubameyang xứng đáng với một câu lạc bộ lớn hơn Arsenal, nơi mà anh có thể mang về những danh hiệu, và Pháo thủ hoàn toàn có lí do để lo lắng về việc cựu cầu thủ của Dortmund sẽ rời khỏi Emirates. Song, với động thái mới nhất từ Barca, thì nỗi lo của Arsenal đã có phần giảm bớt.
Cụ thể, theo báo cáo từ The Express, thay vì chiêu mộ Aubameyang, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ ưu tiên một thương vụ chuyển nhượng dành cho Lautaro Martinez, hoặc nỗ lực để mang Neymar trở lại Camp Nou. Tất nhiên, giờ là lúc Pháo thủ tập trung vào việc đưa ra một bản hợp đồng mới đủ sức hấp dẫn Aubameyang.