MỚI NHẤT :
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • Barca chẳng thiếu gì ngoài Dani Alves

    15:27 Thứ năm 20/04/2017 | 5

    BongDa.com.vn Ra đi ‘không kèn không trống’ dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm ngoái, những gì mà Dani Alves để lại Barca là nỗi nhớ da diết không rõ đến khi nào mới có thể nguôi ngoai.

    Không phải đến tận sau thất bại của Barca trước Juventus ở vòng tứ kết Champions League vừa qua, các CĐV của Barcelona mới nhận ra rằng họ đã từng sở hữu một hậu vệ xuất sắc như Daniel Alves. Người Catalan đã hình dung ra nỗi nhớ dành cho ngôi sao người Brazil kể từ ngày anh ‘quyết chí’ rời Barca để tìm cho mình một bến đỗ mới. Và rồi sau đó, số phận đã đưa anh trở lại Camp Nou, trong thế đối đầu với những người từng là đồng đội, anh em tốt của mình. Có thể nói lần trở về này giống như một chất xúc tác khiến cho ‘nỗi nhớ’ mang tên Dani Alves của các CĐV Barca bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

    Barca chẳng thiếu gì ngoài Dani Alves - Bóng Đá

     

    Barcelona của Luis Enrique đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở mùa giải năm nay. Từ vị thế là ứng cử viên cho cú ăn 3 thần thánh, Barca đã tự tay gạt đi mọi hy vọng, thậm chí họ đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải cuối cùng mà Luis Enrique tại vị. Đã có rất nhiều phân tích được đưa ra cho phong độ bất ổn của đội bóng xứ Catalan, nhưng nổi bật nhất là sự bế tắc của Lucho trong việc giải quyết bài toán hệ thống phòng ngự kém chất lượng mà nguyên nhân không nhỏ đến từ sự thiếu vắng một cái tên có khả năng như Dani Alves trong đội hình.

    Nhắc đến đế chế Barcelona là nhắc tới sự thành công đáng ghen tỵ của lò đào tạo La Masia, nhưng sẽ là thiếu sót không nhỏ nếu quên đi đóng góp của những ngoại binh chất lượng, như Dani Alves. Alves từng là cái tên bất khả xâm phạm ở vị trí hậu vệ biên phải của Barca. Không quá xuất sắc trong khả năng phòng ngự nhưng khả năng tấn công của anh đạt đến mức thượng thừa. Chính hậu vệ người Brazil cũng từng khẳng định, anh lựa chọn việc tấn công liên tục khiến đối phương không có cơ hội phản công hơn là chăm chăm vào phòng ngự. Và đúng là như vậy, không những góp công lớn trong việc bảo vệ mảnh lưới của đội nhà, Alves còn cực kỳ thành công khi ‘bắt cặp’ với Lionel Messi bên hành lang cánh phải và đã ‘cày nát’ biết bao hàng thủ trứ danh của Châu Âu.

    Barca chẳng thiếu gì ngoài Dani Alves - Bóng Đá

     

    Nhưng giờ thì Alves đã là người của Juventus, đội bóng vừa gạch tên Barcelona ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch tại đấu trường Châu Âu ở mùa giải năm nay theo cách không thể thuyết phục hơn. Sự ra đi của Alves đã khiến Luis Enrique cùng ban lãnh đạo đội bóng khốn đốn trong việc tìm cách lấp đi khoảng trống mà anh để lại. Sergi Roberto, ‘chiếc chìa khóa vạn năng’ của Lucho đã được lựa chọn để làm điều đó. Roberto có màn khởi đầu ‘miễn chê’ tại hành lang cánh phải nơi hàng thủ, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra rằng ngôi sao người Tây Ban Nha không thực sự thoải mái khi chơi ở vị trí không phải sở trường của mình. Thậm chí, đã có lúc sự mong manh của Roberto trở thành điểm yếu chí mạng đối với Barcelona.

    Gắn bó với màu áo lam đỏ trong 1 thập kỷ, Alves luôn dành trọn tình yêu và cống hiến hết mình cho đội bóng xứ Catalan. Các Cules luôn coi anh là một trong những công thần hay tượng đài ở Camp Nou, sánh ngang với những người đồng đội xuất thân từ lò đào tạo La Masia như Xavi hay Andres Iniesta. Thế nhưng, Alves lại không có được vị trí tương tự trong mắt ban lãnh đạo của đội bóng, theo lời khẳng định của chính anh. Alves chia tay Camp Nou không phải vì không còn sức lực và khả năng cống hiến cho đội bóng này, mà vì anh không được tôn trọng ở đây. Còn với người Catalan, nỗi nhớ về hậu vệ phải Dani Alves có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể nguôi ngoai.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:35 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...