MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Báo chí Trung Quốc “nổ” tưng bừng về tham vọng World Cup

    16:09 Thứ sáu 02/09/2016 | 9| 5

    BongDa.com.vn Các tờ báo của quốc gia tỉ dân tự tin về khả năng đội tuyển Trung Quốc sẽ giành vé dự World Cup 2018 dù mới thua sát nút Hàn Quốc 2-3 trong trận mở màn.

    tq

     Báo chí Trung Quốc nổ tưng bừng dù đội nhà thua Hàn Quốc 2-3. Ảnh: Internet.

    Tại lượt trận đầu tiên bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc thất bại 2-3 tại Hàn Quốc. Tính đến phút 66, Trung Quốc bị dẫn 3-0 nhưng từ phút 74 đến 77, họ đã gỡ được 2 bàn. Cuộc vùng lên muộn màng ở giai đoạn cuối trận không thể giúp đội khách có được kết quả hòa nhưng họ cũng để lại dấu ấn về tinh thần quật khởi, ngoan cường.

    Điều này đã khiến báo chí Trung Quốc mơ mộng, thậm chí còn tự tin thái quá đến mức cho rằng chiếc vé đến Nga dự VCK World Cup 2018 đã nằm trong tầm tay thầy trò HLV Gao Hongbo. Tân Hoa Xã hết lời ca ngợi màn trình diễn của Trung Quốc trước Hàn Quốc, đồng thời trích dẫn phát biểu đầy tự tin của đội trưởng Feng Xiaoting sau trận thua: “Cho đội tuyển Trung Quốc thêm 10 phút nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi thêm ít nhất 1 bàn. Trận lượt về, tôi tự tin vào một chiến thắng trên sân nhà.”

    Thời báo Hoàn cầu cho rằng sự thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân thất bại, còn xét về mặt con người thì Trung Quốc không hề kém cạnh bất cứ đội bóng mạnh nào của châu lục. “Hàn Quốc thắng trận đấu nhờ kinh nghiệm. Họ may mắn ghi được 3 bàn thắng chỉ với 4 cơ hội, trong khi phía Trung Quốc cũng tạo được 4 cơ hội rất lớn nhưng đáng tiếc ghi được 2 bàn. Trận lượt về chắc chắn sẽ khác” - Thời báo Hoàn cầu nhận định.

    Trong khi đó, các trang tin thể thao ở Trung Quốc đều dành những lời ca ngợi theo kiểu tự tin thái quá về khả năng tiến xa của thầy trò Gao Hongbo. “Thành quả của việc biến Trung Quốc thành điểm đến của các ngôi sao bóng đá thế giới đã đem lại hiệu ứng tích cực, giúp các cầu thủ trong nước nâng cấp độ lên thành ngôi sao châu lục. Nếu Trung Quốc giành 1 vé đến World Cup 2018 thì cũng không nên ngạc nhiên” - Liu Ruyi, một cây bút thể thao nổi tiếng của Trung Quốc bình luận trên truyền hình.

    Đây mới chỉ là lần đầu tiên sau 15 năm, tuyển Trung Quốc vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup. Điều này khiến đất nước tỉ dân đặt nhiều kỳ vọng vào một chiến tích huy hoàng nữa sau khi giành vé dự VCK World Cup 1998. “Xem ra điều này không dễ dàng với thầy trò Gao Hongbo, đồng thời sự ảo tưởng quá mức của giới truyền thông Trung Quốc hoàn toàn có thể làm hại cho đội tuyển nước này. Các cầu thủ sẽ không thể tập trung vì áp lực dư luận” - Daily Mail bình luận.

    Anh Dũng | 14:04 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...