Cũng như giai đoạn này cách đây một năm, các Interista được sống trong những tháng ngày cực kì sôi động. Họ hồi hộp dõi theo những bước tiến của thị trường chuyển nhượng, để rồi vui mừng khi thấy những ngôi sao lần lượt ra mắt tại Giuseppe Meazza. Geoffrey Kondogbia chuyển đến từ AS Monaco, giúp tuyến giữa thêm phần mạnh mẽ. Ivan Perisic rời Vfb Wolfsburg để đến với Nerazzurri, tăng cường khả năng tấn công.
Ở hàng hậu vệ, Joao Miranda cũng được đưa về từ Athletico Madrid, tạo ra lá chắn vững vàng trước khung thành của Handanovic. Ngoài ra, còn rất nhiều ngôi sao khác như Felipe Melo, Martin Montoya cũng đã được khoác lên mình màu áo sọc xanh đen. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một mùa giải với rất nhiều cảm xúc dành cho các Interista, từ vinh quang nơi đỉnh cao cho đến tận cùng thất vọng.
Sang đến mùa hè năm nay, những cầu thủ ấy vẫn còn ở lại với đội bóng. Cùng với đó, rất nhiều những bản hợp đồng bom tấn khác đã được kí kết. Antonio Candreva được đưa về từ Lazio. Ever Banega, nhân tố quan trọng trong hai chức vô địch Europa League của Sevilla, cũng đã cập bến Giuseppe Meazza. Đến những ngày cuối cùng, Joao Mario và Gabriel Barbosa đã có buổi ra mắt trong màu áo sọc xanh đen. Một người là nhà vô địch EURO 2016, còn người kia vừa sở hữu tấm huy chương vàng Olympic tại Rio de Janeiro. Cả hai vẫn còn rất trẻ, hứa hẹn sẽ còn gắn bó với nửa xanh thành Milan trong thời gian dài.
Những ngôi sao đã đến với Nerazzurri, mang theo niềm hi vọng tạo ra sự tươi mới trong lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, với đội bóng áo sọc xanh đen có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Mùa giải mới đã bắt đầu, nhưng với Inter Milan sự chuẩn bị tưởng như đã hoàn hảo ấy cuối cùng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Sau những trận giao hữu thử nghiệm đội hình với kết quả bết bát, đến đầu tháng 8, huấn luyện viên Roberto Mancini đã bị sa thải, nhường chỗ cho Frank de Boer.
Chiến lược gia người Hà Lan chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở Serie A. Ông cũng không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị nữa, vì trận đấu mở màn với Chievo Verona đã đến rất gần. Những cái tên được mang về trước đó cũng là phục vụ cho lối chơi thực dụng của người tiền nhiệm Mancini, chứ không phải lối chơi tấn công phóng khoáng mà ông muốn xây dựng như khi còn dẫn dắt Ajax. Những ngôi sao như Joao Mario hay Gabigol có lẽ vẫn chưa đủ.
Kết quả hiện tại đã phản ánh đúng điều đó. Hai trận đấu đầu tiên, Inter Milan chỉ kiếm được một điểm. Khởi đầu bằng trận thua bạc nhược tại Marc’Antonio Bentegodi trước Chievo Verona. Tiếp đến là trận hòa với Palermo ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza. Hàng thủ vốn là điểm tựa trong mùa giải trước, nay trở nên lỏng lẻo và đã phải nhận đến ba bàn thua, Trong khi đó, trên mặt trận tấn công, đội trưởng Mauro Icardi vẫn là ngôi sao duy nhất. Trong cơn túng quẫn khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, Frank de Boer hi vọng có thể sở hữu Matteo Darmian, nhằm tăng cường khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công, nhưng bất thành.
Quan trọng hơn cả, đó là chính sách phát triển của Inter Milan không có định hướng rõ ràng. Họ mua ồ ạt những tên tuổi lớn nhằm mang đến thành công ngay lập tức, nhưng đây là phương án rủi ro cao và về lâu dài cũng sẽ bị thoái trào. Nhìn sang những đại kình địch như AC Milan hay Juventus sẽ thấy rõ điều đó.
Rossoneri có bản hợp đồng đầu tiên mang tên Vincenzo Montella, một huấn luyện viên rất thích sử dụng cầu thủ trẻ. Những cái tên như Donnarumma, De Sciglio, Romagnoli, Locateli…chưa thể đem lại nhiều chiến thắng, nhưng càng ngày họ sẽ trưởng thành hơn và hứa hẹn đưa đội bóng trở lại thời kì hoàng kim. Trong khi đó, Juventus thể hiện tham vọng thống trị Serie A và vươn ra đấu trường châu Âu.
Từ khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu mở cửa, những cái tên như Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Benatia, Daniel Alves đã được đưa về, và sau đó chỉ là để lắp ráp đội hình. Ngay cả AS Roma cũng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Những bản hợp đồng mới của Giallorossi như Edin Dzeko, Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy…đều đã được mượn về từ mùa giải trước và bây giờ chỉ kích hoạt điều khoản mua đứt. Về sự chuẩn bị, Inter Milan rõ ràng không thể so sánh với các đối thủ, và những thành công mà họ kì vọng cũng sẽ rất khó để đạt được.
Trước mắt của Frank de Boer sẽ là một quãng thời gian nghỉ khá dài, trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo. Đối thủ của Inter Milan chỉ là một Pescara mới lên hạng. Các tifosi của đội bóng áo sọc xanh đen muốn được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Ba điểm sẽ giúp đội bóng lấy lại sự tự tin, giải tỏa nhiều áp lực, trước khi bước vào trận thư hùng với Juventus ở vòng kế tiếp. Ba điểm cũng sẽ giúp chiếc ghế huấn luyện viên của Frank de Boer bớt nguy hiểm hơn. Hi vọng rằng Nerazzurri sẽ sớm trở lại, dù phải thừa nhận rằng điều ấy vẫn rất khó khăn…
(Bạn đọc: Faro)