MỚI NHẤT :
  • Cập nhật về tương lai Pochettino
  • Chuyên gia chỉ thẳng nhiệm vụ đầu tiên của HLV Kim Sang-sik
  • "Quá dễ dàng, Arsenal chơi không tốt chút nào"
  • Barca vs Sociedad (2h, 14/5): Lấy lại thể diện
  • Sao Bologna 'bắt cóc' phóng viên sau khi giành tấm vé dự cúp C1
  • Liverpool nhắm tuyển thủ Brazil thay thế Salah
  • Xác định thêm 2 đội bóng Ý chính thức có mặt tại cúp C1 mùa tới
  • Gilberto Silva ca ngợi ngôi sao vì tập thể của Arsenal
  • HLV Khánh Hòa mong ông Hoàng Anh Tuấn cứu vớt đội bóng
  • Rooney thích thú với "cơn lốc đường biên" của Arsenal
  • Sao PSG tự tin đội bóng vẫn mạnh dù không còn Mbappe
  • HLV Chu Đình Nghiêm tiến cử 4 học trò tài năng cho ĐT Việt Nam
  • Arsenal quá đáng sợ
  • Arsenal đã đánh bại Man Utd theo chất Arteta
  • CHÍNH THỨC! Thủ môn PSG rời câu lạc bộ
  • Thật sự choáng váng với Man Utd
  • Phạm Văn Quyến giúp sức cho HLV Kim Sang-sik ở ĐT Việt Nam?
  • "Mbappe là ngôi sao số 1 trong lịch sử PSG"
  • Quá thất vọng HLV Velizar Popov
  • 5 ứng viên Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa này tại Premier League
  • Antony thành trò hề
  • Tuchel bị đối xử tệ bạc trong ngày chia tay Allianz Arena
  • Hansi Flick sẽ trở lại Bayern với một vài điều kiện
  • Tiến cử cầu thủ cho ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak phản ứng bất ngờ
  • Atletico ra phán quyết về Oblak
  • Gvardiol - Cỗ máy toàn năng bắt đầu bùng nổ của Man City!
  • Simeone tạo nên kỷ lục mới
  • BLĐ Sevilla không đồng nhất quan điểm về HLV tiếp theo
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U ở trận thua Arsenal
  • Tại sao Isco xứng đáng được tham dự EURO 2024?
  •  Tại sao Ten Hag sẽ tránh được bi kịch của Mourinho?
  • Màn trình diễn hay nhất của Sofyan Amrabat trong màu áo M.U
  • Lý do Arsenal phải cổ vũ Liverpool
  • Real Madrid đã có lộ trình chiêu mộ Florian Wirtz
  • Ghi bàn thắng vàng, Rabiot gửi thông điệp đến Juve
  • Sao Leverkusen nói thẳng tham vọng "ăn 3"
  • Arsenal thắng tối thiểu M.U, Roy Keane dự đoán đội vô địch
  • Barcelona chốt giá bán Ronald Araujo
  • Không Kane, không vấn đề với Hùm xám
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • Bạn đã hiểu vì sao Tây Ban Nha thất bại chưa?

    08:10 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Thất bại của La Roja trước đội khách đến từ xứ sở sương mù là tương đối bất ngờ, nhưng thế trận trên sân phản ánh đúng tình hình thực tế.

    Có lẽ vì quá đau đớn với kết quả 2-3 nên các cổ động viên Tây Ban Nha đã chỉ trích nặng nề thủ thành David De Gea, nhưng rõ ràng ngôi sao của Manchester United chẳng thể làm gì hơn trong cả 3 tình huống mà mình phải đối mặt trực tiếp với Raheem Sterling và Marcus Rashford.

    Vẫn biết De Gea rất giỏi trong việc cướp đi bàn thắng của đối thủ, dù vậy, không một thủ môn nào có thể chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn cầu thủ sinh năm 1990 rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Cả 3 bàn thua trong hiệp một đều đến từ những sai lầm chết người ở hàng thủ.

    Bạn đã hiểu vì sao Tây Ban Nha thất bại chưa? - Bóng Đá

     Cả ba bàn thua của Tây Ban Nha đều xuất phát từ sai lầm hàng thủ.

    Nacho Fernandez không hiểu tại sao lại đứng quá thấp so với Sergio Ramos (cách khoảng 6 mét), trong khi Marcos Alonso rơi vào tình thế bắt buộc phải bám theo máy chạy Raheem Sterling và điều đó chỉ khiến bàn mở tỉ số của ngôi sao Man City thêm ấn tượng.

    Ở bàn thua thứ hai, Nacho lặp lại sai lầm nhưng thực tế pha bứt tốc của tân binh Jonny (đá ở vị trí hậu vệ phải) là không đủ để bắt kịp Rashord, người nhận bóng ở vị trí trung lộ. Phần việc còn lại chẳng có gì khó khăn khi khung thành đã mở toang trước mắt.

    Còn lại, tình huống treo bóng của Ross Barkley đã khiến Ramos 'giật mình' và khi đội trưởng Tây Ban Nha nhận ra thì đã quá muộn. Có thể nói, 3 tình huống trên đều có lỗi từ hàng thủ đội chủ nhà nhưng chúng ta cần nhận ra một điều: họ quá để ý tới 'chim mồi' Harry Kane mà quên đi hai 'con ma' tốc độ chơi cạnh ngôi sao Tottenham.

    Nói về thế trận trên sân, có lẽ không ai lạ lẫm với phong cách của người Tây Ban Nha với khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối cùng hàng tá các cú dứt điểm. Họ sở hữu bóng tỷ lệ 72,9%, trong khi có đến 23 lần bắn phá khung thành Jordan Pickford nhưng kết quả thu về chỉ là 2 bàn thắng muộn màng.

    Bạn đã hiểu vì sao Tây Ban Nha thất bại chưa? - Bóng Đá

     Thống kê trên Whoscored cho thấy sự vượt trội của Tây Ban Nha nhưng đó không phải là tỉ số.

    Ngược lại, Tam Sư giữ bóng chỉ 27,1% và tung ra 5 pha dứt điểm nhưng lại có được 3 bàn thắng chỉ trong 38 phút đầu tiên. Như vậy, có thể nói rằng đội khách đã chủ động nhường thế trận cho La Roja trong khoảng hơn 50 phút kể từ pha lập công thứ 3 tại Seville.

    Những ngôi sao ở trục dọc trái bên phía Tây Ban Nha tấn công mạnh mẽ nhất khi tung ra 12 pha dứt điểm, trong đó riêng Marco Asensio sở hữu 7 lần bắn phá. Nhưng điều này phần nào phản ánh sự bế tắc của đội chủ nhà đang diễn ra tương tự những gì ở Bernabeu thời gian qua khi họ quá tin tưởng một cầu thủ trẻ.

    Bản đồ nhiệt cho thấy La Roja dù tấn công nhiều từ cánh tả nhưng thực tế họ cũng xâm nhập vào nhiều vị trí khác nhau. Thật tệ là chính Asensio, người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất trên sân lại được chấm điểm cao nhất đội, vì thế chẳng ai nghi ngờ thêm về sự tệ hại mà các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện ngày hôm nay.

    Cả hai bàn thắng của Francisco Alcacer và Sergio Ramos đều xuất phát từ những quả treo bóng từ cánh phải. Trong khi đó, Tây Ban Nha bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống tương tự, điều đó chỉ có thể nói rằng một mình cựu ngôi sao Barcelona là không đủ vì Alvaro Morata vẫn chứng tỏ được sự vô duyên thường thấy.

    Bạn đã hiểu vì sao Tây Ban Nha thất bại chưa? - Bóng Đá

     Morata với tình huống ngớ ngẩn cuối trận.

    Tam Sư thực sự đã chơi một trận đấu quá xuất sắc, họ tuân thủ đúng đấu pháp mà đã rất lâu rồi Gareth Southgate mới áp dụng lại cho sơ đồ 4 hậu vệ. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ còn biết tự trách chính họ với lối chơi đan bóng dường như đã lỗi thời sau vài năm vươn tới đỉnh cao.

    Bây giờ các giải vô địch quốc gia Châu Âu sẽ trở lại vào cuối tuần, đó cũng là khoảng thời gian quý báu để Luis Enrique tìm ra những nhân tố và chiến thuật phù hợp cho La Roja. Còn với người Anh, họ vẫn đang thăng hoa tột độ với những 'cậu bé' trên tuyển, hy vọng Euro 2020 sẽ là đỉnh cao của những người đến từ xứ sương mù.

    Vũ Quang Toản | 07:10 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...