(BongDa.com.vn) – Nếu không có cú đúp của Gareth Bale, Real Madrid đã phải ôm hận trước Rayo Vallecano.
ĐTuy nhiên, trận đấu đêm qua trước Rayo họ lại để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ trong 14 phút đầu hiệp một. Với việc Cristiano Ronaldo không thể ra sân, hàng công của Real bị mất đi tay săn bàn số 1. Tuy nhiên, Gareth Bale đã lên tiếng đúng lúc bằng 2 bàn thắng ở phút thứ 35 và 81, cùng với pha lập công của Lucas Vazquez, giúp Los Blanco rời sân với 3 điểm trọn vẹn.
Phát biểu sau trận đấu, Bale cho biết: “Việc ghi được 2 bàn thắng thực ra không quan trọng với tôi. Chúng tôi đã thắng và tiếp tục cạnh tranh tại La Liga. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi phải tranh đấu rất nhiều và thể hiện những gì tốt nhất, bởi vì đây là một cuộc chiến khó khăn. Nhưng cả đội đã làm tốt và thay đổi được cục diện.”
Trước mắt Real Madrid là trận đại chiến với Manchester City diễn ra vào giữa tuần sau, trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. Với việc Ronaldo đang bị đặt trong tình trạng nghi ngờ do phải điều trị chấn thương, phong độ tốt của Bale có thể sẽ khiến CĐV của Los Blanco yên tâm hơn phần nào.