Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea
Olivier Giroud đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời. Và trước thềm cuộc đấu với Everton, huyền thoại Alan Shearer đã dành cho anh những lời có cánh: "Giroud đã 34 tuổi, nhưng màn trình diễn của cậu ấy trước trước Sevilla là quá tuyệt.
Và sau đó, cậu ấy lại khẳng định đẳng cấp của mình với bàn thắng trong trận gặp Leeds.
Rõ ràng, Giroud cảm thấy thất vọng vì thường xuyên phải ngồi dự bị. Cậu ấy nhìn vào Abraham rồi tự hỏi tại sao mình lại không được vào sân sớm hơn trong trận gặp Tottenham.
Hai quả tạt từ Reece James là giấc mơ với mọi tiền đạo. Còn Giroud, cậu ấy đã chứng tỏ được giá trị của mình khi cơ hội đến. Và kể cả khi không ra sân thường xuyên, cậu ấy vẫn là một phần quan trọng của Chelsea mùa giải năm nay.
Gần đây tôi có nói chuyện với Frank Lampard, cậu ấy bảo rằng Giroud là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Chính cậu ấy chứ không phải ai khác là người đầu tiên chạy đến ăn mừng cùng Tammy, cho cậu ấy lời khuyên, cổ vũ người đàn em trên sân.
Hiển nhiên rồi, Giroud có thể ca thán và nói rằng mình muốn thi đấu nhiều hơn, thế nhưng cậu ấy không làm vậy.
Những cầu thủ như Giroud, một trung phong kiểu mẫu, ngày nay họ thường được sử dụng như phương án B của đội."