MỚI NHẤT :
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • Ai Cập tuyên tử hình 10 CĐV giết người ở vụ bạo loạn thế kỷ

    20:37 Thứ tư 22/02/2017

    Những kẻ khát máu sẽ phải trả giá khi gây ra cuộc bạo loạn năm 2012 làm 74 người thiệt mạng và 500 người bị thương, khiến các SVĐ ở Ai Cập phải đóng cửa 3 năm.

    Tòa án tối cao Ai Cập hôm 19/2 ra phán quyết y án tử hình về tội giết người đối với 10 CĐV quá khích tham gia vụ bạo loạn kinh hoàng năm 2012. Sự cố này đã khiến 74 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương, trở thành một trong những thảm kịch lớn hàng đầu lịch sử bóng đá thế giới.

     - Bóng Đá

     CĐV Al Ahly khiêng quan tài của những người anh em xấu số, diễu hành trên đường phố Cairo và tuyên bố trả thù Al Masry.

    Bản án của tòa giám đốc thẩm là bản án cuối cùng, các bị can đã hết đường kháng cáo. Tòa tối cao Ai Cập còn tuyên y án 15 năm tù giam với 10 CĐV, 10 năm đối với 14 CĐV và 5 năm dành cho 15 người khác.

    Ngày 1/2/2012, tại thành phố Port Said nằm bên bờ Địa Trung Hải, một cuộc bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa chủ nhà Al Masry và Al Ahly thuộc giải Ngoại hạng Ai Cập. Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, đám đông CĐV Al Masry dùng dao, gậy và đá lao đến tấn công CĐV của đội khách trên khán đài và còn truy sát xuống dưới sân do thấy biểu ngữ xúc phạm mình.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Al Ahly chạy trốn khỏi sân đấu.

    Các cổ động viên đội khách chạy thục mạng, dồn ứ vào một cánh cửa dẫn đến tình trạng giẫm đạp hoảng loạn khi những kẻ quá khích đang đuổi sau lưng họ. Nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân đã rơi từ khán đài xuống khi cố gắng chạy trốn những kẻ khát máu. 

    Thảm kịch sau đó còn lan đến thủ đô Cairo khiến thêm 16 người thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân ở thành phố Port Said là thành viên tổ chức “Ultras Ahlawy”, nhóm fan cuồng của Al Ahly nay đã bị nhà chức trách đặt ngoài vòng pháp luật. Năm 2015, tòa án Ai Cập xếp Ultras Ahlawy vào dạng tổ chức khủng bố.

    Chuỗi sự cố đã khiến giải Ngoại hạng Ai Cập bị đình chỉ trong vòng 1 năm nhưng sau đó được phép tiếp tục trong tình trạng không khán giả. Phải đến tháng 2 năm 2015, các sân mới được phép mở cửa trở lại.

    Thế nhưng, ngay trận đầu dỡ lệnh cấm, thảm kịch tiếp tục xảy ra. Đó là trận đấu giữa Zamalek SC và ENPPI, các cổ động viên không mua vé nổi loạn để tìm cách trốn vào sân, buộc cảnh sát phải dùng đạn hơi cay và đạn giả dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Hậu quả của sự cố là 22 CĐV vĩnh viễn ra đi.

    Anh Dũng | 14:54 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...