MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal chưa làm được điều đó"
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Adriano Galliani: Đã đến lúc nói lời chia tay….

    14:55 Thứ sáu 15/04/2016

    Những thất bại trong việc tìm kiếm HLV cho AC Milan trong thời gian qua là quá đủ để Adriano Galliani dừng lại và nhường vị trí CEO cho những người trẻ hơn.

    (BongDa.com.vn) – Lúc này đây, mùa giải 2015-2016 của AC Milan coi như đã là một thất bại. Rossoneri dường như đã “bó tay” trong cuộc chiến giành vé tham dự UEFA Championsleague. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Giám đốc thể thao Adriano Galliani của đội bóng cũng đã trả lời là “không hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Với một người đã gắn bó máu thịt với AC Milan trong gần 30 năm qua, câu trả lời ấy cho thấy ông đã bất lực, và đã đến lúc ông nên rời vị trí của mình để nhường cho người khác thích hợp hơn.

    Adriano Galliani: Đã đến lúc nói lời chia tay....
    Galliani chính là một thầy phù thủy trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Internet.
    T
    ừ trước đến nay, Galliani luôn được coi là một thiên tài trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Với một AC Milan luôn gặp khó khăn về tài chính, thì Galliani chính là một thầy phù thủy. Ít ai ngờ, Ricardo Kaka trước đó từng được bán cho Real Madrid với giá gần 70 triệu bảng, nhưng cuối cùng, trở lại khoác áo Rossoneri dưới dạng chuyển nhượng tự do. Ibrahimovic từng chuyển sang thi đấu cho Barcelona, tiêu tốn của đội bóng Tây Ban Nha cũng tới 70 triệu, nhưng chỉ một năm sau, AC Milan chỉ cần bỏ ra hơn 20 triệu để đưa anh về. Cùng với đó, những Thiago Silva, Fernando Torres, Cassano, Jeremy Menez, Diego Lopez…cũng được đưa về sân San Siro với giá rất hời, và có cả miễn phí.

    Tuy vậy, không phải lúc nào Galliani cũng “tỏa sáng”. Ông rất mát tay trong việc đưa về các cầu thủ nổi tiếng, nhưng lại không thể đưa về một huấn luyện viên đủ giỏi để dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen. Tư tưởng “đem về những bản hợp đồng giá rẻ” đã ăn sâu vào tâm trí của ”Sếp Trọc”, khiến cho đội bóng ngày càng thụt lùi, sau khi Carlo Ancelotti ra đi.

    Đầu tiên là Leonardo, một cựu cầu thủ nổi tiếng, nhưng chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ nào. Sau đó, Allegri đến và đem về một Scudetto, trước khi ra đi trong hình bóng của một kẻ thất bại. Allegri bị sa thải, Clarence Seedorf ngồi vào ghế nóng, nhưng cần biết rằng, lúc nhận được lời đề nghị của Ban lãnh đạo AC Milan, ông vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp cho Botafogo. Tiếp đến là Inzaghi, một huyền thoại khác của sân San Siro, nhưng chưa có kinh nghiệm cầm quân ở Serie A. Inzaghi đưa Rossoneri kết thúc mùa giải ở vị trí thứ mười, làm phòng thay đồ náo loạn, và tất nhiên là ông phải ra đi.

    Adriano Galliani: Đã đến lúc nói lời chia tay....
    Sinisa Mihajlovic vừa bị BLĐ AC Milan sa thải cách đây ít ngày. Ảnh: Internet.

    Sau những thất bại, cuối cùng, AC Milan cũng quyết định bổ nhiệm một huấn luyện viên có kinh nghiệm. Đó là Sinisa Mihajlovic, cựu chiến lược gia của Sampdoria. Nhưng cũng cần phải nói thêm, vị thuyền trưởng người Serbia chưa dẫn dắt một đội bóng lớn nào, dấu ấn chiến thuật của ông cũng không quá ấn tượng. Và ông chỉ đến với AC Milan, khi mà Galliani bất lực trong việc chiêu mộ những tên tuổi khác như Carlo Ancelotti, Vicenzo Montella… Ngay từ đầu ông đã không nhận được sự ủng hộ, nên cũng không ngạc nhiên khi sau những thất bại gần đây, ông đã bị sa thải.

    Tuy nhiên, phải thừa nhận là AC Milan dưới triều đại của Mihajlovic là AC Milan hay nhất trong những năm qua. Họ đã tiến rất sát đến chức vô địch Coppa Italia và giành quyền tham dự Europa League. Vì vậy mà quyết định sa thải ông đã khiến cho nhiều Milanista tức giận. Và họ càng tức giận hơn khi người kế nhiệm vị chiến lược gia người Serbia là…Cristian Brocchi, huấn luyện viên của đội trẻ AC Milan. Con đường cũ lại tiếp diễn, và không biết bao giờ Rossoneri mới có thể quay lại thời kì đỉnh cao, với cách chọn huấn luyện viên kì quặc kiểu này.

    Adriano Galliani: Đã đến lúc nói lời chia tay....
    Đã đến lúc Galliani nên rời vị trí của mình để nhường cho người khác thích hợp hơn? Ảnh: Internet.

    Không thể phủ nhận, việc bổ nhiệm Brocchi làm huấn luyện viên có lỗi từ Galliani. Thứ nhất, ông không thể thương lượng với chủ tịch Berlusconi để giữ Mihajlovic ở lại đến cuối mùa. Và thứ hai, Brocchi cũng giống như Mihajlovic, chỉ là những phương án chữa cháy. Trước đó, người được nhắm tới là lão đầu bạc Marcelo Lippi, chứ không phải là vị huấn luyện viên đội trẻ này. Việc không thể thuyết phục một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhưng đang thất nghiệp như cựu thuyền trưởng đội tuyển Italia, cho thấy Galliani đã già thật rồi, và đã đến lúc ông cần nghỉ hưu.

    Sau mùa giải này, AC Milan lại nhắm đến những huấn luyện viên khác. Đó là Eusebio di Francesco của Sassuolo, là Roberto Donadoni của Bologna, là Unai Emery của Sevilla. Nhưng có lẽ nhiệm vụ tìm kiếm huấn luyện viên không nên giao cho Galliani nữa. Những thất bại vừa qua là đủ để Galliani dừng lại, và nhường vị trí CEO cho những người trẻ hơn. Như Paolo Maldini chẳng hạn!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...