MỚI NHẤT :
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • AC Milan – Inter Milan: Khi niềm tin, sự quyết tâm là khác biệt lớn nhất

    20:28 Thứ tư 13/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Cả AC Milan và Inter Milan đều bắt đầu mùa giải này với cùng một xuất phát điểm và cùng một mục tiêu.

    (BongDa.com.vn) – Serie A đã đi hết một nửa mùa giải, và hai đội bóng thành Milan đang ở trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các Interista đang hạnh phúc, và tràn đầy niềm tin vào sự thành công của đội bóng. Ngược lại, các Milanista đang rất thất vọng, u sầu vì Rossoneri vẫn thi đấu chuệch choạc và không giành được kết quả tốt.

    AC Milan - Inter Milan: Khi niềm tin, sự quyết tâm là khác biệt lớn nhất
    Inter Milan kết thúc lượt đi Serie A với vị trí thứ ba. Ảnh: Internet.

    CAC MilanInter Milan đều bắt đầu mùa giải này với cùng một xuất phát điểm và cùng một mục tiêu. Họ đều trải qua một mùa giải cực kì tệ hại khi không thể giành vé dự cúp châu Âu. Do đó, họ đã nỗ lực rất nhiều, cả trên sân bóng lẫn trên thị trường chuyển nhượng, từ mùa hè đến mùa đông, để đưa đội bóng của mình thoát khỏi khủng hoảng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, khi mùa giải 2015 – 2016 đã đi qua được một nửa chặng đường, chỉ có một đội đang bay cao, với những khát vọng hồi sinh. Đội còn lại vẫn đang chìm sâu vào những nỗi thất vọng.

    Từ đầu mùa giải, Inter Milan vẫn luôn giành những kết quả tích cực, để nằm trong top 3 đội dẫn đầu. Nerazzurri đã ở trên đỉnh Serie A một khoảng thời gian khá lâu, trước khi bị Napoli phế truất vào vòng đấu vừa qua. Nhưng chừng đó thôi cũng là đủ để các Interista hi vọng vào một vị trí trong top 3 đội dẫn đầu, và một tấm vé quay lại UEFA Champions League sau nhiều năm vắng bóng. Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố với họ là AC Milan vẫn thi đấu rất thất thường, trận hay trận dở, và đang ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Dù đã được đầu tư khá nhiều, nhưng có lẽ việc dự cúp châu Âu vẫn còn rất xa vời.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về kết quả ấy, nhưng điều lớn nhất vẫn nằm ở niềm tin của các ông chủ của hai đội. Cả Erick Thohir và Silvio Berlusconi đều tỏ rõ tham vọng của mình, qua những bản hợp đồng bom tấn vào mùa hè vừa qua (và có lẽ sẽ còn tiếp tục trong mùa đông này). Nhưng trong khi ông chủ của Nerazzurri vẫn giữ được niềm tin ấy, thì vị chủ tịch của Rossoneri lại không được như vậy.

    Bất chấp một mùa giải tệ hại, Thohir vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Roberto Mancini, cho ông toàn quyền quyết định về chuyên môn, và đưa về những cầu thủ phù hợp với đội bóng, dẫu cầu thủ ấy có đắt đỏ như Geoffrey Kondogbia hay đã già cỗi như Filipe Melo. Đội bóng dù thi đấu không được đẹp mắt, có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển ra thị trường châu Á, nhưng vị chủ tịch người Indonesia vẫn im lặng.

    Và khi mà các cổ động viên đang buồn vì thất vọng vì đội bóng để thua Sassuolo, mất ngôi đầu vào tay Napoli, ông đã trả lời phỏng vấn, khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, khẳng định quyết tâm dự UEFA Champions League, và hứa hẹn sẽ đưa về Giuseppe Meazza những cầu thủ phù hợp.

    AC Milan - Inter Milan: Khi niềm tin, sự quyết tâm là khác biệt lớn nhất
    Với phong độ hiện tại rất khó để AC Milan có vé dự cup châu Âu mùa sau. Ảnh: Internet.

    Đối với AC Milan, những tifosi của họ có thể buồn rất nhiều vì vị chủ tịch củ mình. Đến thời điểm này, Silvio Berlusconi vẫn đang tỏ ra thiếu quyết tâm, niềm tin và sự dứt khoát. Cuộc chuyển nhượng 48% cổ phần của AC Milan cho tỉ phú người Thái Lan vẫn chưa kết thúc, làm cho đội bóng vẫn gặp khó khăn về tài chính. Tiếp theo đó, dự án xây sân vận động mới cũng bị ngưng lại, dù Rossoneri đang có rất nhiều thuận lợi. Gần đây, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã chấp nhận ngồi vào ghế huấn luyện viên của Bayern Munich.

    Carletto là người mà trước đó được lôi kéo rất nhiều để dẫn dắt AC Milan mùa sau. Nhưng khi mà Sinisa Mihajlovic được chọn, vị chủ tịch của Rossoneri lại tỏ ra hài lòng, và không quyết tâm đi đến một thỏa thuận với thuyền trưởng người Italia. Và cuối cùng, sau những kết quả không tốt gần đây, “Sếp Hói” đã tỏ ra rất tức giận với Mihajlovic. Bản kế hoạch sa thải đã được soạn sẵn, và chỉ cần một trận thua trước Carpi ở Coppa Italia nữa thôi, nó sẽ được kí. Kì chuyển nhượng mùa Đông cũng đã đến, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy AC Milan sẽ có bom tấn để tiến vào top 3, dù họ đã nhắm đến rất nhiều cái tên đẳng cấp, như Axel Witsel, Franco Vazquez.

    Trong bóng đá, sự tin tưởng luôn là một yếu tố rất quan trọng. Một quyết định sai lầm khi nóng vội, thiếu kiên nhẫn, có thể làm ảnh hưởng đến sự thành công của đội bóng. Erick Thohir và Silvio Berlusconi đang thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm đạt mục tiêu của mình theo hai hướng khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về tình cảnh hiện tại của hai đội. Có lẽ bây giờ, các Milanista cũng đang mong chờ một ông chủ mới có tham vọng lớn hơn, để đưa đội bóng thoát khỏi khó khăn. Một ngày “Sếp Hói” còn nắm quyền, những ước mơ lớn lao của họ sẽ còn rất xa vời.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...