MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • 95 triệu cho một người 27 tuổi - Man Utd & Woodward đang nghĩ gì vậy?

    15:11 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford rõ ràng cần tăng cường hàng phòng ngự nếu muốn đạt mục tiêu tham dự Champions League vào mùa giải sau, và họ đang nhắm đến Kalidou Koulibaly.

    Nhưng một cầu thủ năm nay đã 27 tuổi liệu có đáng giá hơn cả Virgil van Dijk hay Harry Maguire? Chúng ta không thể dùng thống kê để nói lên đẳng cấp của ngôi sao người Senegal, nhưng chí ít nó có thể chứng minh số tiền 95 triệu bảng (hoặc hơn thế nữa) sẽ rất lãng phí...

    Trong nhiều năm trở lại đây, duy nhất Cristiano Ronaldo là một ngoại lệ, người đã gần 34 tuổi nhưng vẫn biến cả một trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu là sân chơi riêng của mình. Chiêu mộ một cầu thủ cả trăm triệu là khi anh ta có giá trị thương mại, có tài năng hàng đầu và đặc biệt là khả năng chơi bóng đỉnh cao lâu dài.

    95 triệu cho một người 27 tuổi - Man Utd & Woodward đang nghĩ gì vậy? - Bóng Đá

    Man Utd sẽ bất chấp để mua Koulibaly?

    Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là con người, nhưng anh có chế độ tập luyện khắc nghiệt không ai sánh kịp và đó là bí quyết chính. Trong khi đó, Koulibaly được biết đến như một gã khổng lồ với thể hình thể lực trời phú, và những gì mang tính tự nhiên sẽ sói mòn theo năm tháng.

    Cầu thủ 27 tuổi khoẻ, nhanh, chơi bóng bổng tốt... Điều này đúng nhưng có một thống kê đáng lo ngại chỉ ra rằng anh chưa bao giờ chơi trọn vẹn một mùa giải cùng Napoli. Nhiều nhất trong số này chỉ là 35/38 trận, trong khi thấp nhất chỉ là 27 trận ở mùa 2014/15 khi đang sung sức (23 tuổi).

    Hãy nhìn sang một trung vệ hàng đầu khác tại Anh vào thời điểm này - Harry Maguire - năm nay anh 25 tuổi và đây có thể là người Man Utd cần hơn Koulibaly nếu xét đến nhiều yếu tố như mức giá, tuổi tác, sự ổn định, đẳng cấp và khả năng hoà nhập với đội bóng mới.

    95 triệu bảng cho một cầu 27 tuổi - Man Utd đang mua...

     Koulibaly sẽ không bao giờ là gương mặt đại diện về giá trị thương mại.

    Maguire đến với Leicester vào mùa hè 2017 và ngay lập tức là nhân tố chủ chốt. Dù thành tích tập thể tại không ấn tượng nhưng anh lại là trụ cột tuyển Anh tại World Cup. Màn trình diễn của Maguire cho đến nay rất ổn định khi chơi trọn vẹn các trận của Leicester mùa 2017/18, cũng như hành trình của Tam Sư trên đất Nga. 

    Trung vệ sinh năm 1993 kém Koulibaly 2 tuổi, nghĩa là giữa họ có sự chênh lệch về những năm tháng đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp. Hơn nữa, Maguire chắc chắn không mât thời gian để hoà nhập vì anh được sinh ra tại đây và có thể nhanh chóng bắt nhịp tại Man Utd.

    Nói về thống kê phòng ngự, có thể bạn không tin nhưng Koulibaly chỉ giỏi hơn Maguire về một chỉ số chuyền bóng và nhỉnh hơn một chút nếu nghĩ đến những pha tắc bóng. Còn lại, khả năng tranh chấp trên không là một sự chênh lệch rất lớn dù hai người đều cao hơn 1m90. 

    95 triệu bảng cho một cầu 27 tuổi - Man Utd đang mua...

     Man Utd nên nghĩ tới Maguire thay vì chăm chăm muốn chiêu mộ Koulibaly.

    Đặc biệt, trong hai mùa gần nhất, Maguire thậm chí còn sở hữu chỉ số phá bóng cao khủng khiếp (5.6 lần/trận), trong khi Koulibaly chỉ là 4.1 lần/trận. Ngoài ra, cầu thủ của Leicester là trung vệ ghi bàn hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh (2 bàn), và ngôi sao bên phía Napoli chưa làm được điều đó tại Serie A.

    Vào mùa hè, có lẽ Man Utd đã sở hữu Maguire nếu Woodward chấp nhận chi ra khoảng 80 triệu bảng. Bây giờ, khả năng để họ có được Koulibaly phải hơn 95 triệu bảng, nhưng anh chỉ là một trung vệ và thật lãng phí nếu dùng số tiền đó để mua một cầu thủ đã gần 28 tuổi.

    Vũ Quang Toản | 12:50 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...