MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • 7 màn chia tay M.U đáng quên: Sai lầm lớn nhất sự nghiệp của Sir Alex

    13:05 Chủ nhật 08/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Jesse Lingard khả năng sẽ trở thành cầu thủ tiếp theo rời Manchester United trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.

     

    Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với Manchester United sẽ hết hạn vào tháng Sáu. Anh gần như không được đá chính ở M.U dù đã có nửa mùa giải trước đáng nhớ ở West Ham. Giờ đây, Lingard thậm chí còn không có cơ hội để nói lời chia tay với người hâm mộ ở Old Trafford, khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick để anh lại trên băng ghế dự bị trong trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải, mặc dù họ đã dẫn trước Brentford 3-0 ở phút thứ 72.

    Nhưng anh không phải là cầu thủ đầu tiên phải trải qua một màn chia tay đáng quên với Quỷ đỏ. Trang Mirror Football đã liệt kê 7 trường hợp tương tự.

    anchester United can't be swayed by Sir Alex Ferguson legacy as manager hunt continues - Bóng Đá

     Dưới thời Sir Alex nhiều cầu thủ xuất sắc đã rời M.U.

    Roy Keane

    Keane được thần tượng tại United, giúp họ giành tới 17 danh hiệu trong suốt 12 năm rưỡi. Tuy nhiên, đội trưởng của Sir Alex Ferguson đã bị loại bỏ vào năm 2005 sau một cuộc phỏng vấn không được phát sóng. Khi đó, Keane đã chỉ trích một loạt đồng đội trên MUTV, kênh truyền hình nội bộ của CLB. Ferguson đã không chấp nhận những bình luận đầy công kích của Keane và sẵn sàng tiễn huyền thoại này ra đi.

    Angel Di Maria

    Bên cạnh phong độ tệ hại, Di Maria còn gây khó chịu khi liên tục chê bai cuộc sống ở Manchester. Di Maria đã thừa nhận rằng anh không bao giờ muốn rời Real Madrid để đến United và rằng ngôi nhà ở Manchester của anh đã bị mất trộm. Anh cũng không có mối quan hệ tốt với HLV Louis van Gaal và gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Anh. Sao PSG thậm chí nói: "Gia đình tôi không hạnh phúc. Con gái tôi đã rất khổ sở. Vì vậy, điều quan trọng là phải ra đi."

    Carlos Tevez

    Sau khi Tevez rời United để đến với Manchester City vào mùa hè năm 2009, đội bóng áo xanh đã treo một tấm banner rất lớn ở trung tâm thành phố với dòng chữ: "Chào mừng đến với Manchester", như thể quãng thời gian với 6 danh hiệu của anh với M.U là không hề tồn tại.

    Ferguson không thể vui vẻ: "Đó là Man City phải không? Họ là một CLB với tâm lý nhược tiểu. Họ nghĩ rằng việc lấy Carlos Tevez khỏi Man Utd là một chiến thắng? Thật thảm hại."

    Ruud van Nistelrooy

    Van Nistelrooy đã ghi được 24 bàn thắng trong mùa giải cuối cùng của anh tại United, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để anh tránh được sự cố đáng quên vào mùa hè năm 2006. Việc anh bị bán cho Real Madrid diễn ra sau khi tiền đạo này thể hiện sự thất vọng với Ferguson vì loại anh ở chung kết Cúp Liên đoàn. Phải đến năm 2011, Van Nistelrooy mới nói lời xin lỗi thầy cũ và Ferguson vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Van Nistelrooy.

    Jaap Stam

    Ferguson đã bán hậu vệ này vào tháng 9 năm 2001 sau khi Stam xuất bản cuốn tự truyện của anh, trong đó có những câu chuyện về United. Đó là một quyết định đáng ngạc nhiên, bởi Stam được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu. Ferguson sau đó thừa nhận ông đã sai lầm khi bán Stam vì United chỉ giành được 1 chức vô địch Premier League trong 5 mùa tiếp theo.

    Alexis Sanchez

    Hình ảnh đẹp đẽ nhất về thời gian của Sanchez ở Old Trafford là khi anh thể hiện kỹ năng chơi piano tuyệt vời trong video ra mắt. Cầu thủ người Chile rời Arsenal để đến United vào tháng 1 năm 2018 nhưng chỉ ghi được 5 bàn sau 45 trận trước khi chuyển đến Inter Milan. Mức lương hấp dẫn của anh - trị giá tới 500.000 bảng một tuần - khiến thống kê đó thậm chí còn tồi tệ hơn.

    Đừng đến Man Utd chỉ để đánh piano, Alexis Sanchez! - Bóng Đá

     Sanchez là một hợp đồng thảm họa của M.U.

    David Beckham

    Beckham sẽ luôn là một huyền thoại ở Old Trafford, là một thành viên không thể thiếu của Thế hệ 92, nhưng sự ra đi của anh không mấy êm đẹp. Thực tế, Ferguson được cho là đã đá hẳn một chiếc giày vào người học trò này. Trợ lý của United khi đó, Carlos Queiroz nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với FourFourTwo: "Tôi đã ở đó trong phòng thay đồ và phải nói đó không phải là một cú sút tốt - bởi vì chiếc giày đầu tiên đập vào chiếc bàn và chiếc sau đó mới đến chỗ Beckham"

    Thanh Vũ | 12:35 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...