MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Nụ cười của Ronaldo mang "báo động đỏ" đến cho Man Utd

    12:07 Chủ nhật 08/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Hình ảnh Cristiano Ronaldo nở nụ cười khi Manchester United nhận bàn thua là điều đáng lo ngại.

     

    Những biểu cảm xấu hổ đã được các cầu thủ Manchester United thể hiện trước Brighton. Đáng chú ý nhất trong số đó là khoảnh khắc Cristiano Ronaldo nở nụ cười nhìn về khung thành vừa bị thủng lưới của David de Gea. Không một chút bực tức, không một chút phản ứng dữ dội, Ronaldo thể hiện biểu cảm tương đối nhẹ nhàng dù đội bóng chủ quản chơi tệ hại.

    Nhưng dù có là thế, người xem hiểu được nụ cười ấy của CR7. Đó là nụ cười bất lực, cười trừ đầy gượng gạo để chữa cháy cho một kết quả thảm họa của toàn đội. Nói đúng hơn, chân sút người Bồ Đào Nha cảm thấy rất khó chịu nhưng thay vì xả nó bằng phản ứng thái quá, anh nở nhẹ nụ cười ngầm ngụ ý khinh miệt tỷ số chung cuộc.

    Nụ cười của Ronaldo mang

     Nụ cười bất lực của Ronaldo.

    Nói về điều này trên Sky Sports, chuyên gia Dion Dublin cũng đã tự đặt câu hỏi phải chăng Ronaldo đang cười nhạo các đồng đội? Phải chăng tiền đạo 37 tuổi đang không biết tại sao thất bại nhục nhã này lại ập đến và liệu anh hiện chơi bóng cho Man Utd? Với tất cả những gì đã thể hiện, cựu cầu thủ Juventus được quyền đặt ra hàng loạt nghi vấn đó. Thậm chí, như Dublin chia sẻ, số 7 có lý nếu chế nhạo toàn đội.

    Mùa giải năm nay, Ronaldo vẫn đang chơi bùng nổ. Trong một tập thể rệu rã, Ronaldo là điểm sáng duy nhất với việc ghi 24 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh thường xuất hiện vào những thời điểm nửa đỏ thành Manchester cảm thấy bế tắc nhất. Ronaldo chính là nguồn sống của Quỷ đỏ ở mùa này.

    Và dù liên tục bị dư luận chỉ trích hoặc khi Man Utd gặp tình cảnh bất lợi, CR7 luôn cống hiến hết năng lực. Anh thi đấu miệt mài, chăm chỉ và chiến đấu cho màu áo đội bóng chủ quản. Tinh thần và sự nhiệt huyết của ngôi sao người Bồ Đào Nha là điều không thẻ bàn cãi.

    Do đó, Ronaldo có lý do để cảm thấy mọi đóng góp của mình đang bị các đồng đội phản bội. Anh không muốn bỏ lỡ Champions League nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu tiền đạo sinh năm 1985 còn ở lại Man Utd vào mùa giải tới. Với một ngôi sao được xem là 'Mr.Champions League', việc không ra sân tại giải đấu này là điều thảm họa.

    Nụ cười của Ronaldo mang

     Ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi là chuyện dễ hiểu.

    Vì vậy, trong trường hợp anh dứt áo ra đi vào hè này, không nhiều người trách CR7. Và nhiều khả năng, nụ cười bất lực của siêu sao 37 tuổi chính là điểm mở màn cho ý nghĩ nghiêm túc về việc chủ nhân 5 danh hiệu Quả Bóng Vàng cân nhắc chuyện ra đi. 

    Lữ Phong | 11:37 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...