Tối qua, Man Utd đã có chiến thắng đậm trước Everton ngay trên sân khách. Sau đây là 5 điều rút ra từ chiến thắng này.
Tưởng niệm Howard Kendall
Trận đấu bắt đầu với không khí khá ảm đạm vì cái chết của Howard Kendall ở tuổi 69. Với người hâm mộ Việt Nam, Kendall có lẽ là cái tên rất xa lạ. Nhưng với bóng đá Anh và đặc biệt với Everton, ông là một huyền thoại.
Khi còn thi đấu và dẫn dắt Everton, Kendall đều giúp CLB này giành chức vô địch quốc gia Anh. Theo giới chuyên gia, ông là người thay đổi bộ mặt bóng đá Anh sau thành công ở giai đoạn 1984-1987 khi đưa ra lối chơi hấp dẫn với nhịp độ cao. Thành công của Everton cũng khiến các CLB khác hiểu rằng họ phải thi đấu chuyên nghiệp và tập trung rèn thể lực hơn trước.
De Gea là vô giá cho Man Utd
Câu chuyện không mới nhưng vẫn cần phải nhắc lại. Rất nhiều chuyên gia, cựu HLV… đều có chung một nhận định: Man Utd muốn vô địch thì phải giữ chân được De Gea. Và hôm qua, thủ môn người Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh điều này sau các pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt trong nửa đầu hiệp 2.
Nếu không có De Gea, Man Utd có thể bị lội ngược dòng rất nhanh bởi lẽ, Everton đã cho thấy họ là đội bóng rất giàu sức chiến đấu. Nói không ngoa, De Gea chính là bản hợp đồng “bom tấn” của Quỷ đỏ ở mùa hè vừa qua.
Everton vẫn đáng gờm
Đừng để bảng tỉ số đánh lừa. Cho dù thua trắng 0-3 nhưng Everton đã thi đấu rất sòng phẳng với Man Utd. Có thời điểm, đội bóng áo xanh thậm chí đã ép Quỷ đỏ đến nghẹt thở và chỉ thiếu một chút chính xác cuối cùng để có các bàn thắng.
Nên nhớ rằng đây cũng chỉ là trận thua thứ 2 của Everton từ đầu mùa giải. Với những gì HLV Martinez đã xây dựng, họ chắc chắn vẫn là đối thủ khó chịu với bất cứ CLB nào trong thời gian sắp tới, đặc biệt với các CLB lớn.
Dấu hiệu phụ thuộc Martial
Cho dù Martial đá cắm hay đá cánh, anh vẫn là điểm sáng chính trên hàng công của Man Utd. Đây quả thực là chuyện vừa mừng vừa lo của Quỷ đỏ. Mừng vì bản hợp đồng 36 triệu bảng của họ đang chứng minh được giá trị. Lo vì họ bắt đầu có dấu hiệu phụ thuộc vào Martial.
Trong bối cảnh Memphis gây thất vọng lớn, Pereira còn non kinh nghiệm, Rooney xuống phong độ thấy rõ, Man Utd có quá ít lựa chọn ở hàng tấn công và gần như không có ai đủ sức thay thế Martial vào lúc này. Nếu tiền đạo người Pháp xuống sức hoặc dính chấn thương trong thời gian tới, đó sẽ là vấn đề cực lớn với Van Gaal.
Ander Herrera xứng đáng được đá chính
Sau thời gian dài phải ngồi dự bị, Herrera cuối cùng cũng có cơ hội đá chính và tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành công. Ngoài những đóng góp “cụ thể” như thế, tiền vệ người Tây Ban Nha còn giúp lối đá của Man Utd sáng sủa hơn hẳn.
Sự cơ động và mạo hiểm của Herrera chính là điều Quỷ đỏ thiếu trong thời gian qua. Khác với các tiền vệ khác, Herrera có xu hướng lao về khung thành đối phương thay vì tìm cách chuyền ngang hoặc chuyền về. Ngoài ra, anh cũng là tiền vệ duy nhất của Man Utd sẵn sàng sút xa khi có cơ hội. Với những gì thể hiện tối qua, Herrera xứng đáng được đá chính nhiều hơn trong thời gian tới.