MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 5 điểm nhấn sau trận Tottenham 3-1 Real: 'Ngọc quý' Winks và Muller của nước Anh

    09:03 Thứ năm 02/11/2017

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur vừa có thắng lợi 3-1 đầy ấn tượng trước Real Madrid. Dưới đây là 5 điểm nhấn rút ra sau cuộc so tài của hai đội tại Wembley.

    1. 'Ngọc quý' Harry Winks

    Harry Winks năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng đã cho thấy mình chững chạc như thế nào trước dàn sao đẳng cấp của Real Madrid. Dù phải đối đầu với Modric và Kroos, Winks vẫn thi đấu đầy tự tin, khoan thai, bình tĩnh nơi tuyến giữa. Anh làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa lẫn phân phối bóng, phát động tấn công. Kĩ năng chạm bóng, đi bóng cũng như chuyền bóng của Winks đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Cần biết rằng, Winks là CĐV của Tottenham từ bé. Anh cũng tập luyện ở lò đào tạo trẻ của CLB từ khi lên 5 tuổi. Và với sự 'mát tay' của HLV Pochettino, Tottenham đang có một 'ngọc quý' trong đội hình.

     - Bóng Đá

     Harry Winks là ngọc quý của Tottenham.

    2. Thomas Muller của nước Anh

    Điểm mạnh của Dele Alli là gì? Rất khó nói, bởi tiền vệ này khá toàn diện nhưng không có gì thật sự nổi bật. Rồi qua từng trận đấu, Alli luôn là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Việc anh ghi được 2 bàn vào lưới Real Madrid là thống kê thật sự ấn tượng. Có thể hình dung Alli như 'kẻ cắp không gian' Thomas Muller. Anh tinh quái, chạy chỗ tốt và rất biết cách khai thác sai lầm của đối phương nhờ vào tài đánh hơi bàn thắng rất thính nhạy.

    3. Real Madrid mất động lực thi đấu

    Real Madrid đã sa sút trông thấy trong mùa này. Ở La Liga, họ đã để Barca bỏ xa sau những trận thua khó nuốt. Tại Champions League, những gì thầy trò HLV Zidane thể hiện trước Tottenham rất đáng thất vọng. Khi tỉ số là 0-0, Kền kền trắng vẫn tỏ ra mất phương hướng. Khi bị dẫn bàn, họ càng chơi cẩu thả hơn. Dường như sau những vinh quang chói lọi, động lực thi đấu của dàn sao Real đã mất đi. Triết lý của HLV Zidane khá đơn giản, và phụ thuộc nhiều vào những ngôi sao tấn công. Nhưng khi các cầu thủ đều sa sút, Real trở nên khá tầm thường.

    4. Đầu tàu Harry Kane

     - Bóng Đá

     Đầu tàu Harry Kane.

    2 trận đấu mà Harry Kane vắng mặt, Tottenham đều nhận lấy thất bại. Và đêm nay, sự trở lại của Kane là nguồn động lực tinh thần lớn cho Gà trống. Anh luôn khiến hàng thủ của Real phải dè chừng và vất vả theo kèm. Dù Kane không ghi bàn nhưng cũng đã có pha kiến tạo cho Eriksen lập công. Anh cho thấy mình là đầu tàu, là cái tên không thể thiếu với Tottenham.

    5. Hàng tiền vệ Real có vấn đề

    Luka Modric, Isco, Toni Kroos, Casemiro là những tiền vệ hàng đầu thế giới, và có thể nói là xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Nhưng trước Tottenham, họ đã thi đấu quá thiếu hiệu quả. Casemiro đang cho thấy mình bị quá tải, còn Isco thi đấu quá màu mè. Cặp tiền vệ Modric - Kroos cầm bóng luẩn quẩn, tù túng, thiếu ý tưởng và không làm tốt ở nhiệm vụ phát động tấn công lẫn phòng ngự từ xa.

    Tài năng đặc biệt của Harry Winks:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 06:06 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...