MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • 5 điểm nhấn sau đại chiến Chelsea – Liverpool

    01:24 Thứ hai 07/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea tiếp đón Liverpool trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 36 giải ngoại hạng Anh với quyết tâm giành chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn 2 điểm.

    Trận đấu diễn ra chặt chẽ và khá quyết liệt giữa 2 bên. Liverpool không vội tấn công dồn dập và Chelsea cũng thi đấu thăm dò. Phút 32, Olivier Giroud đánh đầu tung lưới Karius sau một pha bật nhảy hoàn hảo từ cú tạt của Moses bên cánh phải. Và với bàn thắng duy nhất này, họ đã vượt ải Liverpool thành công.

    Nỗ lực đáng khen ngợi này của The Blues giúp họ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm ít hơn Tottenham Hotspur. Cuộc đua cho vị trí thứ 4 giữa The Blues và Spurs lại được hâm nóng. Đây là 5 điểm nhấn sau trận thư hùng quyết liệt nhưng ít bàn thắng này.

    1. Liverpool lại chết vì bóng bổng

    Sở hữu hàng hậu vệ khá chất lượng với Van Dijk cao 1m93 nhưng bóng bổng vẫn đang là nỗi ám ảnh với thầy trò HLV Jurgen Klopp. Bàn thắng mà Giroud ghi vào lưới Liverpool hôm nay nên được Klopp phân tích và bảo ban học trò thật kỹ, bởi sắp tới đây họ còn phải đối đầu với một cỗ máy săn bàn trên không còn khủng khiếp hơn, đó là CR7.

     - Bóng Đá

    Giroud diệt The Kop bằng 1 pha đánh đầu vào góc xa.

    2. Rudiger là món hời của Chelsea

    Trước trận, Rudiger tự tin tuyên bố anh chẳng ngán Salah. Và diễn biến trên sân đã chứng minh cho điều đó. Trung vệ người Đức liên tục có nhiều pha cắt bóng thành công trong chân Salah theo kiểu từ phía sau ập tới. Mới chỉ 25 tuổi và đang có 1 chỗ đứng khá ổn tại tuyển Đức, Rudiger với tốc độ, thể hình cực tốt là một món hời cho Chelsea khi họ chỉ mất 35 triệu euro để mang anh về từ Roma.

    3. Kante là duy nhất

    Ở Chelsea, ngoài Hazard có khả năng đi bóng lắt léo, khó chịu, thì Kante là người chiêu đãi khán giả bằng những pha cắt bóng và thu hồi bóng đơn giản một cách ‘phi thường’. Nửa hiệp 1, khi tỷ số vẫn là 0-0, Liverpool có 1 pha phản công tốc độ với Mane đang dốc bóng đi như vũ bão. Nhưng sau lưng anh là Kante, dù xuất phát sau khoảng gần 10m cựu cầu thủ Leicester City đã chạy 1 mạch khoảng hơn 40m để đoạt lại bóng bằng một cú xoạc từ phía sau cực chuẩn. Nhiều lúc người ta tự hỏi không biết Kante lấy đâu ra nguồn năng lượng khổng lồ đó khiến cầu thủ đối phương chỉ còn biết thở dài.

     - Bóng Đá

     Có cảm giác Kante có thể lấy bóng trong chân của bất cứ ai, Mane cũng không ngoại lệ.

    4. Liverpool thiếu vắng phương án B

    Liverpool sau trận thua 1 đối thủ khác trong nhóm Big 6 lại bộc lộ thêm 1 điểm yếu khác, đó là phương án phụ mỗi khi bị dẫn trước và đối thủ đổ bê tông. Trong rất nhiều thời gian hiệp 2, khi Chelsea chủ động đá thấp, Liverpool cũng không tạo nên quá nhiều sóng gió khi họ không có phương án tiếp cận hiệu quả mỗi khi Salah, Mane, Firmino bị quây chặt. Khi đối thủ là một Real Madrid cáo già có 3 năm liên tiếp vào chung kết, sự bế tắc này của Liverpool khiến NHM không khỏi lo lắng cho đội bóng này.

    5. Hazard xứng đáng ngồi chung mâm với Neymar

    Không khó hiểu khi dù không ghi bàn, Hazard vẫn được chuyên trang WhoScored chọn là cầu thủ hay nhất trận. Được bố trí chơi tiền đạo ảo phía sau Giroud, Hazard di chuyển rộng khắp và khiến hàng thủ Liverpool khổ sở. Nhìn cái cách Hazard đi bóng, qua người, rồi chuyền bóng bằng tất cả nhiệt huyết và đẳng cấp, sẽ chẳng quá lời nếu nói Hazard chẳng kém trình Neymar là bao nhiêu. Cứ thi đấu như vậy, Hazard sẽ còn khiến khối ông lớn châu Âu khác phát thèm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 00:50 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...