MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • 5 câu hỏi ở vòng 20 Ngoại hạng Anh

    22:29 Thứ ba 26/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Giáng sinh và năm mới luôn là giai đoạn khốc liệt của bóng đá Anh. Và trong Ngày tặng quà (boxing day), mỗi CLB đều muốn có món quà ý nghĩa dành cho CĐV nhà. Thế nhưng trong bóng đá, niềm vui của người này luôn là nỗi buồn của kẻ khác.

    Rafael Benitez đánh bại được Pep Guardiola hay không?

    Xét về tiếng tăm, Rafael Benitez tạo tiếng vang trước cả Pep Guardiola. Kinh qua nhiều CLB nổi tiếng như Liverpool, Chelsea hay Real Madrid với đỉnh cao là Champions League (2005) hay Europa League (2013), Benitez xứng đáng là đối thủ xứng tầm của Pep Guardiola.

     - Bóng Đá

     Trong trách cản Man City giờ đặt trên vai Rafael Benitez.

    Nhưng Newcastle của Benitez lúc này chẳng là gì khi đứng bên cạnh Man City của Pep Guardiola. Man City thắng 18 hoà 1 sau 19 vòng, có 55 điểm và vững vàng ngôi đầu. Trong khi ấy Newcastle chỉ vỏn vẹn 18 điểm khi thua tới 11 trận, thắng 5 và đang xếp thứ 15. Rõ là tương quan lực lượng hai bên quá chênh lệch.

    Tuy nhiên lúc này Newcastle của Benitez lại là niềm hy vọng của Ngoại hạng Anh trong việc ngăn chặn bước tiến như vũ bão của Man City. 19 trận chưa thua và thắng một mạch 17 trận, thầy trò Pep Guardiola đang khiến mọi đối thủ khiếp sợ và khao khát muốn đánh bại họ. Dẫu biết rằng Newcastle quá yếu so với Man City nhưng Benitez rất có thể là sự khác biệt. Trong một cuộc đối đầu trực tiếp, bản lĩnh của HLV đôi khi lại là nhân tố quyết định. Rõ là Newcastle không đẳng cấp nhưng Benitez lại có thừa.

    Burnley sẽ nhấn chìm Man United vào thất vọng?

    Thua Derby Manchester và bị bỏ xa 11 điểm. Rời League Cup trong tủi hổ khi thua đội hạng dưới. Bị Leicester City cầm hoà trong thế dẫn bàn và hơn người ở những giây cuối cùng, Man đỏ bị Man xanh vượt mặt tới 13 điểm. Cơ hội bám đuổi của đội chủ sân Old Trafford gần như bằng 0 ngay từ lúc này.

     - Bóng Đá

     Burnley là một vị khách khó chịu đối với một Man United đang có vấn đề.

    Trong khi ấy Burnley xứng đáng là hiện tượng tại Premier League mùa giải năm nay. Có lúc đội bóng từng nguy cơ xuống hạng mùa rồi đã nhảy vào tốp 4 đứng trên cả những Tottenham hay Liverpool. Những màn trình diễn ấn tượng ấy cho thấy việc họ đánh bại Chelsea ngay vòng khai mạc tại Stamford Bridge là không phải ăn may.

    Đó là lý do để các Manucian lo lắng cho thầy trò Jose Mourinho. Khi cơ hội tại Ngoại hạng Anh đã không còn, liệu họ còn khát khao nữa hay không? Trong hoàn cảnh như vậy mà phải đối đầu với một hiện tượng như Burnley, nếu Quỷ đỏ lại mất điểm tại Nhà hát của những giấc mơ có lẽ cũng không quá bất ngờ?

    Lukaku và Morata sẽ chứng tỏ ra sao?

    Lần lượt ghi 9 và 10 bàn sau 19 vòng tại Ngoại hạng Anh, Alvaro Morata và Romelu Lukaku vẫn nằm trong nhóm có khả năng đoạt danh hiệu vua phá lưới. Nhưng nếu biết rằng Chelsea và Man United phải bỏ ra hơn 70 triệu cho mỗi ngôi sao này thì rõ ràng chừng đó bàn thắng không thể thoả mãn CĐV. Và nếu đặt cạnh Wayne Rooney – một ngôi sao đã 33 tuổi và đang chơi cho Everton – cũng đã có 10 bàn thì Lukaku, Morata “ít ngon” hơn rõ rệt.

     - Bóng Đá

     Alvaro Morata và Romelu Lukaku.

    Trong hoàn cảnh cả Man United và Chelsea đều đang bị Man City bỏ quá xa thì những chân sút chủ lực của họ cần phải chứng tỏ mình đáng đồng tiền bát gạo. Xét về mặt cá nhân, không những Harry Kane và Sergio Aguero đã có 15 hay 12 bàn, mà ngay cả Mohamed Salah, Raheem Sterling cũng đã có từng ấy bàn, nếu không muốn bỏ lại, Lukaku và Morata phải nổ sung ngay và luôn.

    Sanchez và Oezil vừa đá vừa chờ phiên chợ đông?

    Chỉ còn vài ngày nữa năm 2017 sẽ kết thúc và khi ấy phiên chợ đông sẽ mở ra. Đấy là lúc những con người đang phân vân về tương lai sẽ nắm lấy cơ hội để tìm đến một con đường khác, sáng sủa hơn và thu hút hơn. Trong số này, Mesut Oezil và Alexis Sanchez chắc chắn thu hút sự chú ý của báo giới nhất.

     - Bóng Đá

     Arsenal khó giữ Sanchez và Oezil.

    Đơn giản họ chỉ còn vài tháng trong hợp đồng với Arsenal. Nếu HLV Wenger không bán họ trong tháng 1 thì sẽ mất trắng khi mùa giải kết thúc. Giá của bộ đôi này bây giờ không hề rẻ bởi có không ít CLB lớn như Man United, PSG, Barcelona,… quan tâm đến tình trạng của Oezil, Sanchez. Phần còn lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của bộ đôi Pháo thủ.

    CĐV Arsenal cho rằng chính thái độ hời hợt của hai ngôi sao này khiến cho CLB sớm bị loại khỏi giấc mơ Ngoại hạng Anh khi bị bỏ quá xa trên bảng xếp hạng. Trong hoàn cảnh đó càng khiến Sanchez và Oezil thêm nản lòng bởi họ luôn khát khao có được danh hiệu. Cho nên không loại trừ thời gian của họ tại Emirates chỉ còn tính bằng ngày mà thôi.

    Everton áp sát tốp 4?

    Dẫu ai cũng biết Sam Allardyce là chuyên gia trị những CLB trung bình hay ngấp nghé bờ vực xuống hạng nhưng việc ông truyền cảm hứng tức thời cho Everton  khiến người ta cảm thấy thú vị.

     - Bóng Đá

     Sam Allardyce đang làm rất tốt tại Everton.

    Từ chỗ thi đấu bệ rạc dưới thời Ronald Koeman, Everton như lột xác dưới bàn tay của Big Sam. Đã không còn là đội có nguy cơ xuống hạng, đội chủ sân Goodison Park đang dần cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ với vị trí thứ 9 và cách nhóm dự cúp Châu Âu 8 điểm mà thôi. Bên cạnh một Wayne Rooney hồi sinh ở tuổi 33, ghi 10 bàn sau 19 vòng đấu thì những Gylfi Sigurdsson, Dominic Calvert – Lewin,… đều chơi tốt lên để tạo nên một tập thể chất lượng.

    Tại vòng 20, trong khi Leicester City, Burnley hay Tottenham đều phải gặp những đối thủ khó chơi như Watford, Man United hay Southampton thì Everton được cho là nhẹ thở hơn khi chỉ phải đối đầu West Bromwich Albion. Cơ hội áp sát tốp 4 không phải quá xa vời với Rooney và các đồng đội.

    Một mùa Boxing Day nữa lại đến và người ta lại chờ xem ai mới được tặng quà!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 26/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...