MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • 4 'quái kiệt' châu Âu đang bị lãng quên: 2 Quỷ đỏ; 'Mãnh hổ' hết thời

    11:10 Chủ nhật 17/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Từng mang đến rất nhiều cảm xúc khó tả nhờ vào tài năng xuất chúng của mình, thế nhưng những ngôi sao này đang dần chìm vào quên lãng.

    1. Juan Mata

    Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa được Manchester United gia hạn hợp đồng, tuy nhiên lại không có được suất đá chính tại sân Old Trafford. Với chính sách trẻ hóa của Ole Gunnar Solskjaer, cựu sao Valencia dần trở thành "người thừa" trong màu áo Quỷ đỏ. Ngay cả khi thiếu đi một số 10 đẳng cấp, M.U vẫn không xem chàng trai sinh năm 1988 là ưu tiên hàng đầu.

    4 'quái kiệt' châu Âu đang bị lãng quên: 2 Quỷ đỏ; 'Mãnh hổ' hết thời - Bóng Đá

     Mata từng chơi ấn tượng tại Stamford Bridge.

    Điều này khiến nhiều người tiếc nuối thay cho Juan Mata, bởi anh từng là một hộ công xuất sắc trong màu áo Chelsea. Sau 135 trận chơi cho The Blues, chân chuyền chỉ cao 1m70 này đã ghi tới 32 bàn thắng, thực hiện 58 đường kiến tạo. Ngôi sao sinh ra tại Burgos cũng gặt hái được các danh hiệu cao quý như FA Cup, Champions League và Europa League.

    2. Alexis Sanchez

    Thêm một cái tên nữa lụi tàn sự nghiệp khi quyết định đầu quân cho Manchester United. Cầu thủ người Chile giờ đây phải chuyển sang Inter Milan theo dạng cho mượn. Thậm chí theo các báo cáo của tờ The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer xác nhận không có tương lai nào cho cựu sao Arseanal tại Old Trafford nữa. Có lẽ giờ đây "Dila" rất hối hận với lựa chọn rời sân Emirates của mình.

    4 'quái kiệt' châu Âu đang bị lãng quên: 2 Quỷ đỏ; 'Mãnh hổ' hết thời - Bóng Đá

     Alexis giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Trong màu áo Pháo thủ, tiền đạo sinh năm 1988 là một "quái vật" khiến cả Premier League phải khiếp sợ. Anh thi đấu như một đầu tàu, thủ lĩnh thực sự của The Gunner. Sau 166 trận ra sân, cầu thủ 30 tuổi có riêng cho mình 80 bàn thắng cùng với đó là 45 pha kiến tạo. Thế nhưng, đó chỉ là những con số để hoài niệm bởi Alexis Sanchez đang gặp quá nhiều khó khăn tại M.U. 

    3. Radamel Falcao

    Cũng từng thất bại tại M.U, thế nhưng sân Old Trafford không phải là lí do chính khiến sự nghiệp của tuyển thủ Colombia xuống dốc. Những chấn thương nặng đã làm cho "mãnh hổ" một thời không còn duy trì được phong độ của mình. Và dù từng tỏa sáng ở AS Monaco, tuy nhiên các CĐV chỉ nhớ đến Radamel Falcao với những gì anh thể hiện tại Atletico Madrid.

    4 'quái kiệt' châu Âu đang bị lãng quên: 2 Quỷ đỏ; 'Mãnh hổ' hết thời - Bóng Đá

     Falcao đã mang lại nhiều cảm xúc với lối chơi dũng mãnh và đầy hiệu quả.

    Thành tích ghi tới 71 bàn thắng, có 9 đường kiến tạo chỉ sau 90 trận ra sân là con số rất khủng khiếp. Anh là nhân tố góp công lớn giúp cho "Rojiblancos" giành được 1 Europa League và 1 Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên giờ đây, chân sút cự phách từng làm rung chuyển lục địa già phải an phận trong màu áo Galatasaray.

    4. Philippe Coutinho

    Cầu thủ người Brazil rời sân Anfield để chinh phục Champions League. Nhưng đúng 1 năm sau, anh cùng Barca đã thảm bại trước chính Liverpool ở trận bán kết. The Kop sau đó thậm chí còn bước lên ngôi vương với chiến thắng thuyết phục trước Tottenham Hotspur. Trong khi với cá nhân Philippe Coutinho, ngôi sao 27 tuổi đã không còn chỗ đứng tại Camp Nou.

    4 'quái kiệt' châu Âu đang bị lãng quên: 2 Quỷ đỏ; 'Mãnh hổ' hết thời - Bóng Đá

     Coutinho tại sân Anfield là Coutinho phiên bản hoàn hảo nhất.

    Anh buộc phải chuyển sang Bayern Munich theo dạng cho mượn nhằm tìm lại phong độ. Và nhìn vào những gì chàng trai sinh năm 1992 từng làm được tại Liverpool, nhiều người sẽ không khỏi tiếc nuối. Sau 201 trận ra sân, cầu thủ trưởng thành từ lò Vasco da Gama đã ghi tới 54 bàn thắng, có 45 pha kiến tạo. 

    Xem pha bóng đẳng cấp của Falcao khi còn chơi cho FC Porto: 

    Giang Nam | 10:40 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...