MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • 4 điểm đen của M.U sau trận hòa Liverpool: "Bom tấn" mất tích

    13:52 Thứ ba 09/04/2024

    BongDa.com.vn Cùng nhìn lại những điểm nhấn tiêu cực xoay quanh Manchester United sau trận derby nước Anh cuối tuần qua.

    Hojlund lại "mất tích"

    Thời gian gần đây, hàng công của Manchester United đang thi đấu tương đối hiệu quả, ghi đến 10 bàn chỉ sau 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thế nhưng, "đầu tàu" của Quỷ đỏ - Rasmus Hojlund, lại có cho mình một chuỗi phong độ đáng thất vọng.

    Kể từ thời điểm trở lại sau chấn thương, Hojlund thực sự đã đánh mất đi bản năng săn bàn và liên tục mang đến những màn thể hiện đầy thất vọng. Theo dữ liệu từ Fotmob, suốt 90 phút trước Liverpool, chân sút người Đan Mạch thậm chí còn không tung ra nổi một pha dứt điểm nào, chỉ có vỏn vẹn 9 đường chuyền chính xác và là cầu thủ chạm bóng ít nhất trong trận đấu (21 lần).

     - Bóng Đá

     Hojlund gây thất vọng. 

    Cần biết, đây đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường chứng kiến Hojlund "tịt ngòi". Trong lúc mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, sự sa sút của Hojlund thực sự đang ảnh hưởng lớn đến Man Utd. 

    Rashford "hết phép"

    Trong tháng 3, Marcus Rashford đã bất ngờ thi đấu thăng hoa khi nổ súng trong 3 trận liên tiếp, nhưng kể từ khi tập trung cùng tuyển Anh, chân sút 26 tuổi đã không còn duy trì được chuỗi phong độ bùng nổ của mình.

    Tương tự Hojlund, Rashford cũng có một ngày thi đấu đáng thất vọng trước Liverpool, không có bất kỳ pha dứt điểm hay đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn nào. Đáng chú ý, ngôi sao người Anh đã không ghi bàn hay kiến tạo trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và nếu tiếp tục những màn thể hiện kém cỏi thì chắc chắn khả năng Rashford đá chính tại EURO 2024 sẽ giảm đi đáng kể.

    Bộ mặt trái ngược

    Trái với cuộc đụng độ gần nhất tại FA Cup, Man Utd thực sự đã chơi như một đội bóng "nhược tiểu" trước Liverpool. Trong hiệp một, thầy trò HLV Erik Ten Hag bị lấn át hoàn toàn, đến mức không thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào, và họ cũng đã gặp may khi The Kop phung phí hàng loạt cơ hội.

    Paul Ince insists that Liverpool star Mohamed Salah is NOT a world class player - Bóng Đá

     Liverpool đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. 

    Bước sang hiệp hai, thế trận của Man Utd được cải thiện đáng kể, nhưng nhìn chung thì họ vẫn bị đội khách áo đảo. Công bằng mà nói, cả hai bàn thắng mà Quỷ đỏ ghi được đều xuất phát từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, còn lối chơi của họ thì vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề.

    Kế hoạch phá sản

    Phút thứ 79, Sofyan Amrabat được tung vào sân để thay thế Alejandro Garnacho, không khó để nhận thấy ý đồ của HLV Erik Ten Hag đằng sau quyết định này là bảo toàn tỷ số. Tuy vậy, kế hoạch này rốt cuộc lại phá sản, bởi chỉ 5 phút sau thì Liverpool đã có được bàn gỡ nhờ công của Mohamed Salah trên chấm phạt đền, còn Amrabat lại "tàng hình" trên sân và không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong khoảng 15 phút thi đấu.

    Số liệu từ Fotmob cho thấy, tiền vệ người Morocco để thua trong 2/3 tình huống tranh chấp tay đôi, bị rê bóng qua người 1 lần và không có bất kỳ pha tắc bóng hay cắt đường chuyền nào. Gần như chắc chắn, Amrabat sẽ không được Man Utd mua đứt vào cuối mùa khi anh vẫn chưa thể chứng minh giá trị của một tiền vệ hàng đầu. 

    Huỳnh Phong | 13:22 09/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...