Không quá ngạc nhiên khi Brendan Rodgers không thể toàn quyền nắm trong tay chính sách chuyển nhượng tại Liverpool. Thuyền trưởng của Lữ đoàn đỏ là thành phần trong “bộ sậu” bao gồm các tuyển trạch viên Dave Fallows và Barry Hunter, ban lãnh đạo Ian Ayre và Mike Gordon cùng giám đốc kĩ thuật Michael Edwards.
Trong hai mùa hè qua, Liverpool đã mang về tổng cộng 17 cầu thủ cho đội hình một. Một số được lựa chọn bởi Rodgers, một số khác do ban lãnh đạo quyết định. Nhà báo Toney Barret, trích dẫn trên Echo, đã chỉ ra 4 bản hợp đồng không do Rodgers quyết định.
Trung vệ người Pháp cập bến từ Paris Saint-Germain với mức giá 18 triệu bảng vào năm 2013, nhưng anh chưa bao giờ chiếm trọn niềm tin của Rodgers do phong độ thiếu ổn định. Sakho chỉ ra sân 17 trận ở Premier League trong mùa giải đầu tiên ra mắt. Rodgers sau đó đã chuyển hướng sang Dejan Lovern từ Southampton – một sự lựa chọn do chính ông đưa ra.
Liverpool đã chơi một canh bạc rủi ro khi bỏ ra 20 triệu bảng để có được cầu thủ trẻ người Serbia vào mùa hè năm ngoái, và anh đã gặp rất nhiều khó khăn ở năm đầu tiên tại Premier League, khi chỉ ra sân 11 trận và ghi được 2 bàn thắng.
Dù Rodgers đã sử dụng anh ở vị trí wing-back trong một thời gian ngắn, ông cũng rất lưỡng lự khi cho anh đá cao hơn như một tiền vệ cánh. Kết quả vị HLV người Bắc Ai Len phải gọi lại Jordan Ibe từ Derby County để thay thế anh.
Hậu vệ người Tây Ban Nha chuyến đến từ Sevilla với mức giá 12 triệu bảng từ Sevilla, Moreno dường như phù hợp trong sơ đồ 3-5-2 của Rodgers nhưng đã xuất hiện những nghi ngờ về khả năng phòng ngự của anh. Nếu Flanagan bình phục ở mùa giải trước, Moreno nhiều khả năng đã bị đẩy lên băng ghế dự bị ở giai đoạn lượt v, và Rodgers dường như đã đặt niềm tin nơi cầu thủ 18 tuổi Joe Gomez chơi ở hành lang cánh trái.
1. Divock Origi
Tiền đạo người Bỉ được kí hợp đồng từ Lille với mức giá 10 triệu bảng sau một kì World Cup thành công nhưng anh đã không thể duy trì phong độ khi chỉ có được 8 bàn thắng cho đội bóng Ligue 1.
Rodgers đã mang về cả Danny Ings và Christian Benteke trong mùa hè năm nay. Liệu đây có là tín hiệu để HLV trưởng của Liverpool không chắc chắn Origi sẽ được trọng dụng tại Anfield?