MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 30 Ngoại hạng Anh

    07:22 Thứ hai 01/04/2024

    BongDa.com.vn Chelsea, Manchester United, Arsenal và Manchester City mang đến những cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

    1. Thầy trò Mauricio Pochettino khiến cổ động viên tức tối

    Tiếp đón Burnley trên sân nhà Stamford Bridge, những tưởng Chelsea sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm, nhất là khi đội khách mất người từ khá sớm sau chiếc thẻ đỏ của Lorenz Assignon. Tuy nhiên, “The Blues” lại thêm một lần nữa khiến những người yêu mến họ ngán ngẩm.

     - Bóng Đá

    Chelsea không thể đánh bại Burnley dù nắm giữ nhiều lợi thế.

    Trong thế hơn người, thậm chí còn vươn lên dẫn trước tới 2 lần, đội bóng phía Tây London lại phải nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Thậm chí còn suýt thua ngược 2-3. Kết quả này khiến vị chiến lược gia người Argentina không giữ được sự bình tĩnh trong buổi họp báo sau trận đấu.

    Dù đã chi ra hàng trăm triệu bảng nhưng có vẻ như đội chủ sân Stamford Bridge vẫn loay hoay đi tìm sự ổn định. Với tiềm lực tài chính cũng như dàn sao trẻ đắt giá trong đội hình, huấn luyện viên Mauricio Pochettino và các học trò đáng ra phải xếp ở một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

    2. Manchester United và màn trình diễn thảm họa ở Gtech Community

    Nếu nhìn vào kết quả trận đấu giữa Manchester United và Brentford, nhiều người sẽ không thể nhận ra đây là cuộc đối đầu của 2 câu lạc bộ cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Hầu hết tất cả đều thừa nhận rằng, “Bầy Ong” xứng đáng giành chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm.

     - Bóng Đá

    Manchester United có màn trình diễn thảm họa trước Brentford.

    Các học trò của huấn luyện viên Thomas Frank tung ra đến 31 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Andre Onana, với 4 lần bóng đi trúng xà ngang, cột dọc khung thành. Tuy nhiên, họ phải nhờ đến bàn thắng quý như vàng của Kristoffer Ajer mới thoát thua trước Manchester United.

    Đây thực sự là một màn trình diễn thảm họa của “Quỷ đỏ”. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này ở phần còn lại của mùa giải, thật khó để đội chủ sân Old Trafford nghĩ đến việc giành tấm vé dự Champions League mùa sau. Huấn luyện viên Erik ten Hag cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết các vấn đề.

    3. Manchester City và Arsenal “dâng” ngôi đầu cho Liverpool

    Trận đấu được mong chờ nhất vòng 30 Ngoại hạng Anh đã kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. kết quả này giúp Liverpool chiếm lại ngôi đầu sau hơn 2 tuần để nó rơi vào tay “Pháo thủ”. Cả Manchester City và Arsenal đều tỏ ra thận trọng trong suốt 90 phút trên sân Etihad.

     - Bóng Đá

    Arsenal và Manchester City chia điểm tại Etihad.

    Việc Pep Guardiola và Mikel Arteta quá hiểu nhau khiến cuộc đối đầu này trôi qua một cách nhàm chán. Cả hai vị chiến lược gia dường như không dám dâng cao tấn công, qua đó bộc lộ sơ hở để đối phương khai thác, tránh những tình huống phản công nguy hiểm.

    Cuộc đua vô địch vẫn sẽ là câu chuyện riêng của Manchester City, Arsenal và Liverpool. Giờ chỉ còn chờ xem chính họ sẽ tự tìm cách vượt qua những khó khăn như thế nào mà thôi.

    Huy Trưởng | 06:52 01/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...