1. Harry Maguire vs Dominic Calvert-Lewin
Một mùa giải mà chân sút số 1 của Everton đã khẳng định được giá trị của mình bằng chuỗi phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Sau 19 trận ra sân tại Premier League tính đến thời điểm này, ngôi sao sinh năm 1997 có được 12 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Gareth Southgate, đồng thời cũng đã ghi bàn cho ĐT Anh.
Tuy nhiên, trước mắt tiền đạo 23 tuổi sẽ là một Harry Maguire đang cho thấy sự ổn định sau một khoảng thời gian dài đối mặt với áp lực về mặt tâm lý. Đó là câu chuyện diễn ra trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh. Khi ấy, đội trưởng của Manchester United vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến việc ẩu đả trong chuyến du lịch trên đất Hy Lạp.
Thế nhưng, cựu sao Leicester City dần cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình để dẫn dắt hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford. So với Dominic Calvert-Lewin, thủ quân của Quỷ đỏ không hề thua kém về khả năng không chiến lẫn thể hình. Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị và nếu khóa chặt đàn em ở ĐT Anh, Harry Maguire sẽ phần nào bảo đảm sự chắc chắn cho khung thành của David De Gea.
2. Bruno Fernandes vs James Rodriguez
Trước khi Bruno Fernandes nổi lên trong màu áo Sporting Lisbon, James Rodriguez đã là một trong những cầu thủ hộ công đáng xem nhất châu Âu. Đó là thời điểm chàng trai người Colombia thi đấu cho FC Porto, sau này là AS Monaco và đặc biệt là màn trình diễn ở World Cup 2014. Tuy nhiên, câu chuyện giờ đây đã khác biệt.
Tiền vệ sinh năm 1991 thất sủng tại Real Madrid và phải chuyển sang Everton để tái ngộ với HLV Carlo Ancelotti. Thế nhưng, anh chơi khá ấn tượng với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 14 trận và là nhạc trưởng trong cách vận hành của The Toffees. Bên kia chiến tuyến, câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra với Bruno Fernandes.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang thực sự gồng gánh đội chủ sân Old Trafford với 12 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 22 trận ra sân ở Premier League mùa này. Sẽ là cuộc chiến thú vị giữa hai chàng trai thi đấu trong vai trò hộ công của hai CLB. Nếu cái tên nào tỏa sáng hơn và tạo ra nhiều đột biến hơn, có lẽ đội bóng đó sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn.
3. Edinson Cavani vs Yerry Mina
Đến với xứ Sương mù chưa lâu, tuy nhiên Edinson Cavani đã trở thành cơn ác mộng với hai đội bóng. Đầu tiên chính là Southampton khi anh ghi 3 bàn thắng vào lưới The Saints sau hai lượt trận ở Premier League. Cái tên tiếp theo không ai khác chính là Everton. Bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Uruguay cho Quỷ đỏ là pha lập công vào lưới nửa xanh vùng Merseyside.
Và khi hai đội giáp mặt ở Carabao Cup, cựu sao PSG một lần nữa chọc thủng lưới đối thủ. Ở màn thư hùng tới đây, Yerry Mina cần phải thận trọng hơn trong việc kèm cặp chân sút sinh năm 1987 nếu không muốn khung thành của Robin Olsen bị đặt trong tình trạng báo động. Ở màn đối đầu này, số 7 của M.U là cái tên tỏ ra kinh nghiệm hơn.
Trong lần gặp nhau gần nhất, Edinson Cavani và Yerry Mina cũng có những va chạm và "nạn nhân" là trung vệ của Everton. Có thể thấy, ngoài khả năng di chuyển thông minh và nhạy bén, El Matador còn cho thấy mình là tiền đạo sẵn sàng sử dụng tiểu xảo. Chính vì thế, anh là ngòi nổ quan trọng có thể giúp Quỷ đỏ hướng tới chiến thắng.
Solskjaer chia sẻ về trận đấu thứ 99 tại EPL trên cương vị HLV: