Paul Pogba
Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Paul Pogba liên tục mang đến cho Manchester United những màn trình diễn hết sức ấn tượng. Và trước Burnley, anh tiếp tục có cho mình một trận đấu thực sự xuất sắc.
Một lần nữa, Pogba đã chứng minh cho làng túc cầu thấy rằng, anh là một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Theo thống kê từ Statman Dave, ngôi sao người Pháp đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác vào khoảng 89%, trong đó bao gồm 34 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân của Burnley, và đồng thời giúp anh có được 1 pha kiến tạo.
Phẩm chất ưu tú nhất của Pogba vẫn được thể hiện rõ qua những đường chuyền dài đến từ tiền vệ này, khi anh có đến 8/9 đường bóng dài đi đúng địa chỉ. Bên cạnh đó, Pogba còn có 3/4 pha rê dắt bóng qua người thành công và anh cũng đóng góp rất tích cực vào khâu phòng ngự, với 4 lần thu hồi bóng và 2 tình huống giải vây.
Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại Man Utd vẫn chưa thể sống thiếu Pogba.
Luke Shaw
Trước Burnley, Luke Shaw đã một lần nữa khẳng định bản thân là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Chẳng những lên công về thủ đều đặn, mà Shaw còn không mắc phải bất kỳ một sai lầm nhỏ nhặt nào vào đêm qua.
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Shaw trước Burnley rơi vào khoảng 91%, bao gồm 22 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Anh có cho mình 3/3 lần dẫn bóng qua người thành công, 3 lần thu hồi bóng, 2 tình huống cắt đường chuyền và 2 pha tắc bóng thành công - một màn trình diễn quá toàn diện.
Dù vậy, khá tiếc cho Shaw khi anh không có được pha kiến tạo nào dù tạo ra đến 6 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.
Marcus Rashford
Tuy Mason Greenwood là người hùng với cú đúp giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng, nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn tổng thể, có thể nói Marcus Rashford mới là ngôi sao thực sự trên hàng công của Man Utd vào đêm qua.
Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Rashford đã liên tục "nhảy múa" trước các hậu vệ bên phía Burnley bằng kỹ thuật cá nhân đỉnh cao của mình. Rõ ràng, trước một đội chơi "tử thủ" như đoàn quân của HLV Sean Dyche, vai trò của Rashford là rất lớn trong việc quấy nhiễu, khiến hàng thủ Burnley mất đi sự tập trung.
Theo thống kê, anh có 4/6 rê dắt bóng thành công và tạo ra được 3 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Thực tế, nếu Mason Greenwood không đệm bóng hụt trong hiệp một, có lẽ Rashford cũng đã có cho mình cú đúp kiến tạo.
Solskjaer phát biểu sau khi Man Utd lọt vào bán kết Europa League