MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • 3 câu hỏi dành cho Man United trước trận gặp Wolves

    17:56 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Wolves và Manchester United có khá nhiều duyên nợ trong hai mùa giải gần đây.

    Làm khách trên sân của Wolves trong khuôn khổ vòng đấu thứ ba FA Cup, dự kiến cuộc hành quân lần này của Manchester United sẽ "đi dễ khó về". Cả hai đều trải qua một thất bại tại Premier League trước thềm trận đấu này, nhưng Bầy sói vẫn là đội nắm giữ nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là về mặt nhân sự. Dưới đây là 3 điểm đáng chú ý nhất về trận đấu đêm nay:

    Cơn ác mộng lặp lại?

    Ở giai đoạn đầu mùa, chắc hẳn người hâm mộ Man United vẫn chưa thể quên được bộ mặt tệ hại trên hàng công của đội bóng khi Anthony Martial dính phải chấn thương. Marcus Rashford không những mất đi đối tác ăn ý, mà anh còn phải thi đấu như một tiền đạo cắm. Kết quả, Quỷ đỏ không thể ghi quá 1 bàn thắng/trận trong khoảng thời gian gần 2 tháng.

    Wolves - Man United: Ác mộng lặp lại? - Bóng Đá

     Solsa sẽ có phương án giải quyết?

    Đêm nay, nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Wolves, và cùng chờ xem HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rút ra được bài học gì từ sự việc trước đây để tránh cơn ác mộng đó lặp lại với đội chủ sân Old Trafford.

    Phục thù hay tiếp tục ôm hận?

    Kể từ khi Bầy sói lên hạng vào năm 2018, hai đội đã có 4 lần đối đầu với 2 trận hòa và 2 thất bại dành cho Man United. Đáng nói, cũng tại FA Cup, Wolves đã "tiễn" Quỷ đỏ khỏi đấu trường này bằng chiến thắng 2-1 ở vòng bán kết mùa trước. Hiện tại, khả năng đoàn quân của Solskjaer tiếp tục bị loại là không nhỏ.

    Trong lúc Paul Pogba và Scott McTominay tiếp tục ngồi ngoài, thì một trụ cột khác của Quỷ đỏ lại có nguy cơ vắng mặt là Martial. Về phía Wolves, những cầu thủ chủ chốt của họ như Ruben Neves, Adama Traore hay Raul Jimenez không có bất kỳ vấn đề gì về mặt thể lực và luôn sẵn sàng "nhấn chìm" Man United.

    Wolves - Man United: Ác mộng lặp lại? - Bóng Đá

     Quỷ đỏ là "con mồi" quen thuộc của Wolves.

    Bất ngờ gì ở hàng tiền vệ?

    Màn trình diễn của bộ đôi Fred và Nemanja Matic trước Arsenal là hoàn toàn thiếu thuyết phục, và trước một đội chơi phòng ngự phản công cùng nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ cao như Wolves, thì hai cái tên này càng không phù hợp để đá chính.

    Song, trong tay Solsa lại chẳng còn một tiền vệ trung tâm nào, và ông nên cân nhắc việc triệu tập các tài năng từ đội trẻ. Đây cũng là hệ quả cho quyết định khó hiểu của chiến lược gia người Na Uy, khi để Ander Herrera ra đi mà không bổ sung thêm bất kỳ tiền vệ nào trong mùa Hè vừa qua.

    Solsa nói về Pogba:

    Huỳnh Phong | 17:26 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...