MỚI NHẤT :
  • Ngược dòng Salernitana, Atalanta sáng cửa dự C1
  • Thua Palace, Man United thiết lập kỷ lục tồi tệ
  • Rio Ferdinand chỉ trích tội đồ M.U
  • HAGL mất chất, nhưng hợp lý
  • 3 điều kỳ vọng tại bán kết lượt về UEFA Champions League
  • Man Utd bị hủy diệt
  • Vợ cũ nhà vô địch thế giới yêu bạn trai kém 12 tuổi
  • Liverpool có người thay thế cho Salah
  • Động thái của Zinedine Zidane
  • Ten Hag lập tức có câu trả lời cho Bayern Munich
  • Sao Arsenal chỉ ra tiền đạo hay hơn Haaland
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Napoli nên lấy Mudryk nếu đồng ý bán Osimhen cho Chelsea”
  • Vì sao Geertruida lại thu hút sự chú ý của Liverpool?
  • Arne Slot đến, binh biến tại Liverpool
  • Persie, Bellingham và những cầu thủ 'gánh team' trong mùa ra mắt
  • Greenwood và 3 cầu thủ chắc chắn rời Man Utd
  • "Real không xứng đáng với Klopp"
  • “Southgate nên cho Palmer đá chính thay vì Saka”
  • Man Utd đã có sẵn một De Jong trong đội hình
  • Barca chuẩn bị ra quyết định về tương lai thần đồng
  • Chuyển nhượng 06/05: Cú hích De Jong, M.U chốt vụ Greenwood; Arsenal bán đứt Zinchenko
  • Man City đá thế này, Arsenal gần như là hết cơ hội
  • Bayern sắp chốt hạ mục tiêu theo đuổi của Real Madrid
  • Williams sẽ phù hợp với Barca hơn là Olmo
  • Chelsea muốn có bạn thân của Mudryk
  • Sự khôn ngoan của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
  • 2 thắng lợi 5 sao ở giải VĐQG nữ, Indonesia thua thảm 1-6
  • Man United tìm thấy Carrick mới ở đội trẻ
  • Nữ phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Kane, Bellingham
  • Tương lai của Xavi tại Barca lại trở nên nguy hiểm
  • "Chúng tôi xứng đáng bị Chelsea hủy diệt"
  • Arne Slot cần tránh đi vào vết xe đổ ở Premier League
  • Ipswich nên làm gì để trụ lại tại Premier League sau mùa tới?
  • “Man United 2 lần nỗ lực chiêu mộ tôi"
  • Arsenal mở cờ trong bụng sau phát biểu của Gyokeres
  • Chelsea trỗi dậy từ sự hỗn loạn
  • Arsenal 2023/24 xuất sắc hơn The Invincibles?
  • Chấn thương hoành hành đặt Manchester United vào thế khó
  • Chính xác là chuyện gì đã xảy ra với Sancho tại Manchester United
  • 2 “viên ngọc” của “lò” La Masia vắng mặt đáng tiếc tại Giải U21 Quốc tế 2015

    16:29 Thứ ba 01/12/2015 | 1

    Hai tài năng người Hàn Quốc là Lee Seungwoo và Paik Seungho của học viện La Masia đều vắng mặt tại giải U21 Quốc tế 2015 vừa qua thật sự là điều đáng tiếc.

    (BongDa.com.vn) – Hai tài năng người Hàn Quốc là Lee Seungwoo và Paik Seungho của học viện La Masia cùng U18 Hàn Quốc chinh chiến tại Suwon JS Cup hồi tháng 4-5/2015 không có tên trong danh sách của HLV An Ik Soo tham dự Giải U21 Quốc tế 2015. Đây thực sự là điều đáng tiếc dù giải đấu đã kết thúc.

    2 “viên ngọc” của “lò” La Masia vắng mặt đáng tiếc tại Giải U21 Quốc tế 2015
    Paik Seungho (trái, tập cùng Iniesta (ảnh nhỏ) và Lee Seungwoo (phải) cùng trở về Hàn Quốc dự giải giao hữu Suwon JS Cup. Ảnh: Internet.
    H
    ai cầu thủ Lee Seungwoo (01/06/1998) và Paik Seungho (17/03/1997) không phải là cái tên xa lạ của bóng đá châu Á nói chung và của Hàn Quốc nói riêng khi đã nổi danh từ lâu ở học viện La Masia của CLB Barcelona. Xa nhà chơi bóng đá từ nhỏ nhưng nhờ tài năng bóng đá và cái mác học viện của Barca nên cả hai luôn được triệu tập về phục vụ đội tuyển quốc gia mỗi khi có dịp.

    Người hâm mộ Hàn Quốc thường chỉ xem hai cầu thủ này qua YouTube nên khi các giải đấu diễn ra trong nước Lee và Paik luôn được gọi về thi đấu để hòa nhập với môi trường và cho giới chuyên môn có cơ hội đánh giá khả năng. Giải gần đây nhất mà hai cầu thủ này phải bay từ Catalan về là tại Suwon JS Cup 2015 diễn ra vào tháng 4-5 (một giải đấu có quy mô và tính chất như Giải U21 Quốc tế 2015).

    Trong đội hình U18 Hàn Quốc dự Giải U21 Quốc tế 2015 vừa qua có đến 15 cái tên từng cùng Lee và Paik thi đấu ở Suwon JS Cup 2015. Điển hình là thủ môn xuất sắc nhất giải Song Bumkeun (1), tiền vệ số 6 Park Hanbin, đội trưởng Lee Dongjun (14). Ở giải đấu đó, U18 HQ thắng Uruguay, hòa Bỉ và thua Pháp, xếp thứ 3 chung cuộc. Sau đó, HLV An Iksoo tiếp tục sàng lọc đội hình dự U20 World Cup 2017 và trả hai tài năng La Masia về Barcelona.

    2 “viên ngọc” của “lò” La Masia vắng mặt đáng tiếc tại Giải U21 Quốc tế 2015
    Các cầu thủ dự Giải U21 Quốc tế 2015 (khoanh tròn) ra sân cùng Paik (X, số 19) và Lee (X, 18) trong giai đoạn chuẩn bị cho U20 World Cup 2017. Ảnh: Internet.

    Tiếp tục quá trình rèn quân, U18 Hàn Quốc dự giải U21 Quốc tế 2015 tại TP.HCM với cái tên “U19 Hàn Quốc” và trong đội hình toàn các cầu thủ sinh năm 1997. Tuy nhiên, ở giải này, nhà cầm quân họ An đã không (hoặc không thể) triệu tập Lee Seungwoo và Paik Seungho. Dù không có “bộ đôi La Masia” này nhưng các đồng đội của họ vẫn “làm mưa làm gió” trước các đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á, nhưng đã thua U21 HAGL trong trận chung kết với tỉ số 0-2.

    Lee và Paik đều là hai cái tên sáng chói nằm trong kế hoạch dự U20 World Cup 2017 của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), nhưng vì sao họ không cùng đội dự Giải U21 Quốc tế 2015 lại là một câu chuyện khác.

    2 “viên ngọc” của “lò” La Masia vắng mặt đáng tiếc tại Giải U21 Quốc tế 2015
    Truyền thông Việt Nam gần như đã bỏ lỡ cơ hội trách vấn HLV An Iksoo về sự vắng mặt khó hiểu của Lee và Paik tại giải đấu tổ chức ở Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Không được cùng động đội tham dự các giải đấu để chuẩn bị cho sự kiện lớn trong tương lai ngay trên quê nhà, Lee Seungwoo và Paik Seungho trở về tập luyện cùng Messi và Iniesta. Cả hai đều được đôn lên tập cùng các ngôi sao lớn của bóng đá thế giới – đó là cách mà BLĐ CLB xứ Catalan không muốn để mất hai tài năng do mình đào tạo vào tay đội bóng khác.

    “Bộ đôi Hàn Quốc” của La Masia cùng một số cầu thủ khác đang bị FIFA cấm thi đấu vô thời hạn do Barca vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Lee và Paik ngay lập tức được các đội bóng như PSG mời gọi nhưng cả hai chọn cách ở lại La Masia chờ thời. Trong thời gian tập luyện đó, họ trở về nước làm nhiệm vụ quốc gia. Lee và Paik từng đụng độ U19 Việt Nam tại VCK U19 Châu Á 2014 tổ chức ở Myanmarvà Paik là người ghi bàn thứ 5 trong chiến thắng 6-0 của U19 Hàn Quốc.

    Hai cầu thủ trưởng thành từ La Masia này có đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại do được đào tạo ở “lò” nổi tiếng của CLB Barca. Nên việc cả Lee và Paik đều vắng mặt tại giải U21 Quốc tế 2015 vừa qua thật sự là rất đáng tiếc cho các cầu thủ cũng như ban tổ chức giải.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...