Chưa khi nào ở V-League lại chứng kiến một trận đấu đắt giá đến thế khi mà tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 3 tỷ đồng và người thắng được cho là sẽ nắm chắc cơ hội vô địch.
B.Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa, một trận đấu đã không còn bình thường như trước đây khi họ hiện là hai ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. B.Bình Dương đang nắm ưu thế hơn một chút vì đang dẫn đầu BXH với 2 điểm nhiều hơn so với FLC Thanh Hóa. Cơ hội vô địch cho họ vì thế cũng là lớn hơn và sẽ còn rõ ràng hơn nữa nếu như họ đánh bại được đội bóng xứ Thanh trong trận đấu chiều nay.
Trong khi đó, nếu để thua trong trận đấu chiều nay, FLC Thanh Hoá xem như đã đầu hàng vô điều kiện trong cuộc đua đến chức vô địch đồng nghĩa với việc đến 99% khả năng vương miện V-League sẽ tiếp tục ở lại đất Thủ thêm một mùa giải nữa. Một trận đấu rất quan trọng và quá ý nghĩa và là trận đấu của cả mùa giải. Dĩ nhiên đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng biết rõ điều đó và chẳng đời nào họ dễ dàng chấp nhận ra về tay trắng cho dù biết rằng tới làm khách trên sân Gò Đậu là điều rất khó khăn.
So về vấn đề tiền bạc, hiện ở V-League cũng chỉ có FLC Thanh Hóa là có thể sánh ngang với B.Bình Dương về khoản chịu chơi. Sự đầu tư mạnh mẽ của tập đoàn FLC đã giúp họ vượt lên mạnh mẽ trong thời gian qua để rồi giờ đây là đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với B.Bình Dương về chức vô địch cuối mùa. Với tất cả sức mạnh và sự khao khát của mình, đội bóng xứ Thanh đang mơ sẽ làm nên điều kỳ diệu ở Gò Đậu chiều nay.
Về cơ bản, HLV Hoàng Thanh Tùng hoàn toàn có thể mơ điều đó khi trong tay ông đang là một dàn cầu thủ rất chất lượng và đạt phong độ cao. Đó là những Đình Tùng, Omar hay Quốc Phương đang thay nhau tỏa sáng rất đúng lúc, đúng chỗ để mang về những điểm số hết sức quan trọng cho FLC Thanh Hóa. Trong cuộc chiến chiều nay, người hâm mộ xứ Thanh lại hy vọng họ sẽ tiếp tục tỏa sáng để làm nên kỳ tích.
Nhưng từ mơ đến thực là một khoảng cách lớn mà FLC Thanh Hóa cần phải nhận thức rõ. B.Bình Dương không phải là đối thủ dễ chơi chút nào, nhất là khi họ được chơi tai Gò Đậu. không những thế ở trận đấu này, đội bóng đất Thủ còn sẽ có được lực lượng mạnh nhất với sự trở lại của gần như đủ các trụ cột. Phước Tứ, Abass, Xuân Luân, Xuân Thành hay Robert, tất cả đều đã ổn và đã sẵn sàng vào trận. Hàng thủ được cải thiện và hàng tiền đạo đang chứng tỏ sức mạnh, ngăn chặn được bước tiến của B.Bình Dương lúc này là điều cực kỳ khó khăn.
Tuy nhiên B.Bình Dương vẫn có những điểm yếu để FLC Thanh Hóa có thể tận dụng, đó là quãng thời gian đầu hiệp thi đấu thứ 2, khoảng thời gian mà đội bóng này liên tục để thủng lưới và các cầu thủ thì thường xuyên mất tập trung. Nếu tận dụng tốt thời khắc này, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể mơ làm nên điều gì đó. Nhưng trước hết họ hãy lo đối phó với hàng công cực mạnh của B.Bình Dương đi đã, đó mới là điều đáng sợ nhất khi Abass sẽ có mặt, Công Vinh, trọng Hoàng, Anh Đức đều đang đạt phong độ tốt.
Có được 1 điểm ở Gò Đậu đã có thể xem là thành công với FLC Thanh Hóa cho dẫu mục tiêu của họ là cao hơn thế. Tuy nhiên 3 điểm lại là điều khó có thể thực hiện được khi cơ hội đang nghiêng nhiều hơn về phía đội chủ nhà B.Bình Dương.
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến:
B.Bình Dương: Tấn Trường; Văn Hoàn, Xuân Luân, Phước Tứ, XUân Thành, Trọng Hoàng, Moses, Tấn Taài, Anh Đức, Công Vinh, Abass
FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Tấn Đạt, Bakel, Văn Phong, Đức Tuấn, Văn Tân, Hữu Dũng, Quý Sửu, Văn Thanh, Omar, Đình Tùng