MỚI NHẤT :
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • 17h00 ngày 14/09, SLNA vs SHB Đà Nẵng: Bám đuổi top đầu bảng

    10:28 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Sau hai trận thua liên tiếp trước FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC, SLNA đang dần bị đẩy ra khỏi nhóm top đầu. Đội bóng xứ Nghệ đang rất cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

    Sau hai thất bại liên tiếp trước hai ông lớn là Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa ở vòng 21,20 V-League 2018, SLNA đang bị “trôi” dần khỏi vị trí nhóm đầu bảng. Điều này khiến cho mục tiêu đầu mùa giải của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang trở nên xa vời hơn. Chính vì vậy, cuộc chạm trán SHB Đà Nẵng được xem là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ bám đuổi nhóm đầu.

    17h00 ngày 14/09, SHB Đà Nẵng vs SLNA: Bám đuổi top đầu bảng - Bóng Đá

     Sau chuỗi thành tích bất bại, SLNA đã phải nhận 2 trận thua liên tiếp.

    Trong lịch sử đối đầu ở mùa giải này, SLNA đã có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong tổng số ba lần chạm trán với SHB Đà Nẵng. Ngoài lợi thế sân nhà, quân đoàn của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có lợi thế lớn về mặt nhân sự khi Đỗ Merlo, khắc tinh của SLNA đã chính thức chia tay đội bóng sông Hàn với lý do bị bệnh tim và cầu thủ Lê Văn Hưng sẽ không thể có mặt trên sân do phải nhận án kỷ luật.

    Sự vắng mặt của Đỗ Merlo được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức tấn công của SHB Đà Nẵng bởi chỉ tính riêng trong mùa giải 2018, Đỗ Merlo đã chọc thủng lưới SLNA 2 lần. Như vậy, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ với sự điều khiển của thủ lĩnh Quế Ngọc Hải sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    17h00 ngày 14/09, SHB Đà Nẵng vs SLNA: Bám đuổi top đầu bảng - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng không mạnh như Hà Nội FC nhưng SLNA không thể chủ quan.

    Dù vậy, SLNA cũng không thể quá tự tin trong cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Vinh bởi  bộ đôi tuyển thủ Olympic Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh dù không có tên trong danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 22 V-League 2018 nhưng khả năng ra sân của bộ đội cầu thủ này là không cao do dính chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức tấn công vốn dĩ đang là vấn đề gây đau đầu đối với SLNA.

    Dù vậy, trước một đối thủ chỉ đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và đang gặp khá nhiều khó khăn về nhân sự, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng trọn vẹn.

    Dự đoán: SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng

    Đội hình ra sân dự kiến:

    SLNA: Vũ Hải, Ngọc Đức, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Khắc Ngọc , Văn Bình, Xuân Thắng, Xuân Toàn, Olaha, Jermie.

    SHB.ĐN: Thanh Bình, Văn Long, Việt Anh, Thanh Thịnh, Viết Thắng, Ngọc Thắng, Hermann, Minh Tâm, Viết Phú, Trọng Hóa, Đức Chinh.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương
    Chia sẻ

    Loading...