MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • 17h ngày 18/03, Sanna Khánh Hòa BVN vs Sài Gòn: Khó cản “ngựa ô”

    08:19 Thứ bảy 18/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đội bóng phố Biển đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng ở những trận gần đây khi đã có đến 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, câu hỏi được đặt ra là đội nào sẽ cản được bước tiến mạnh mẽ của “ngựa ô” lúc này.

    Chiến thắng trước HAGL đã giúp cho S. Khánh Hòa BVN leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có được 15 điểm với 4 trận bất bại gần đây. Sau những khởi đầu chệch choạch ở đầu mùa, các học trò HLV Võ Đình Tân đang trở lại đúng như hình hài vốn có của những  “kẻ ngổ ngáo” để sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

     - Bóng Đá

     Sài Gòn FC sẽ có trận đấu khó khăn trước S. Khánh Hòa BVN. 

    Tiếp đón Sài Gòn FC trên sân 19/8 chiều nay là cơ hội để S. Khánh Hòa BVN tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại của mình, bất chấp đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vừa có trận thắng thuyết phục trước SLNA với tỉ số 3-1 tuần trước.

    Dù sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng hơn so với đội chủ nhà nhưng sức mạnh lớn nhất của Sanna Khánh Hòa đó chính là tinh thần và sự ổn định trong lối chơi, những cầu thủ trẻ của họ luôn thi đấu với khát khao thể hiện mình nên thường thi đấu rất nhiệt trong mỗi trận đấu, do đó đối thủ Sài Gòn FC cũng không phải là ngoại lệ.

     - Bóng Đá

     Không có Quốc Chí, HLV Võ Đình Tân buộc phải có những phương án tấn công khác.

    Trong cuộc đối đầu chiều nay, cả hai đội đều gặp những tổn thất quan trọng khi HLV Võ Đình Tân sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ đang thi đấu rất hay đó là Quốc Chí vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Về phía Sài Gòn FC, họ sẽ mất hậu vệ Nguyễn Quốc Long cũng lý do tương tự.

    Được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế về tinh thần và sân nhà, nhưng nếu hàng thủ S. Khánh Hòa BVN không giữ được sự tập trung vốn có như trong trận thua Than Quảng Ninh thì có thể họ phải trả giá đắt trước cặp tiền đạo Patrick và Macelo bên phía đội khách, vì hai cầu thủ này đều sở hữu chiều cao lý tưởng và khả năng xoay sở khéo léo trong vòng cấm. Cho nên, cơ hội là chia đều cho cả hai đội trong trận đấu này.

    Dự đoán: 1-1

    Đội hình dự kiến:

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Văn Vũ, Zarour, Đình Nhơn, Hoài An,  Duy Thanh, Tấn Tài, Đình Khương, Ti Phông, Sadio Diao.

    Sài Gòn FC: Đức An, Xuân Dương, Đình Trọng, Tiến Duy, Khánh Thành, Văn Thuận, Ngọc Duy, Công Thảo, Văn Triền, Xuân Nam, Patrick.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:00 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...