MỚI NHẤT :
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Diễn biến quan trọng vụ Man Utd bổ nhiệm Tuchel
  • Xavi Simons báo tin buồn cho PSG
  • Deschamps sẽ gọi tiền vệ Real bất chấp chấn thương
  • "Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"
  • Pochettino 'nín thở' chờ quyết định từ Chelsea
  • M.U làm thương vụ kinh tế với Atletico
  • Vòng 17 V-League: HAGL thăng hoa; Nhà vua mới lộ diện
  • Sự tàn nhẫn của Xabi Alonso và Bayer Leverkusen
  • "Cậu ấy có thể chứng minh năng lực ở Man United"
  • Chelsea và Man United tiếp cận sao Sociedad
  • Với Man United lúc này, Southgate là người phù hợp nhất
  • Jorge Mendes ra tay, thương vụ Nunez - Barca sắp ngã ngũ?
  • Háo hức với Giải vô địch các CLB Đông Nam Á
  • HLV TP.HCM lên tiếng về cuộc đua trụ hạng V-League
  • Eintracht Frankfurt ra giá bán tân binh cho Liverpool
  • 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà không có danh hiệu: Kane số 1
  • Thua sốc Olympiacos, Unai Emery yêu cầu các học trò 1 điều
  • Romano hé lộ mục tiêu hàng đầu của Arsenal
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 16h00 ngày 12/03, Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa: Khát vọng xưng vương

    14:21 Thứ bảy 12/03/2016

    TQN đang có khởi đầu khá chật vật. Trong khi đó, FLC TH thật sự “hóa rồng” với phong độ thăng hoa. Cả 2 đội đều đặt mục tiêu xưng vương ở mùa giải năm nay

    (BongDa.com.vn) – Than Quảng Ninh dù được đầu tư bài bản nhưng đang có khởi đầu khá chật vật. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa thật sự “hóa rồng” với sự đầu tư mạnh mẽ từ các ông chủ. Cả 2 đội đều đặt mục tiêu xưng vương ở mùa giải năm nay nên cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả sẽ là một cuộc chiến đầy khát vọng.

    16h00 ngày 12/03, Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa: Khát vọng xưng vương
    FLC Thanh Hóa liệu có tiếp tục được đà thăng hoa? Ảnh: Internet.
    S
    au 3 vòng đấu đã qua ở V-League, Than Quảng Ninh chỉ mới có được một chiến thắng. Trận hòa nhạt nhòa mới đây trên sân của Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy lối chơi của đội bóng đất Mỏ đang thật sự có vấn đề.  Chọn lối chơi chậm nhưng lại thiếu tính đột biến, tuyến giữa thường xuyên không kiểm soát được bóng khi phải chịu sự áp sát nhanh mà phải bơm bóng bổng liên tục lên cho các tiền đạo. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của George Bisan do chấn thương khiến R.Dyachenkho quá đơn độc ở tuyến trên, các vệ tinh xung quanh như Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn lại hoạt động đơn lẻ mà không có sự kết nối. Chiến thắng trước Hà Nội T&T có thể thấy là do đối thủ đang khủng hoảng hơn là  thành công về mặt chiến thuật của HLV Phạm Như Thuần.

    Tình hình lực lượng của Than Quảng Ninh cũng không mấy khả quan, nhất là ở hàng công, khi Mạc Hồng Quân vừa dính phải chấn thương sau khi rời phố Núi và George Bisan chưa chắc đủ thể lực để thi đấu. Tiền vệ Đức Thắng thì đang bị đau nhẹ và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

    Đối mặt nhiều vấn đề cùng việc phải gặp một đội bóng đang có phong độ cao như FLC Thanh Hoá sẽ là một bài toàn khó cho Than Quảng Ninh nhưng hi vọng sự xuất hiện của tân GĐKT, HLV Phan Thanh Hùng, đội bóng đất Mỏ sẽ giành được một kết quả có lợi.

    Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của mình, HLV Lê Thuỵ Hải đang cùng FLC Thanh Hóa thăng hoa trên bảng xếp hạng. Hai chiến thắng liên tiếp, ghi 5 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào là lời khẳng định đanh thép về thực lực và phong độ của đội bóng xứ Thanh.

    Đặc biệt là bộ đôi ngoại binh Ivan và Omar, không chỉ mạnh mẽ, kĩ thuật, hai cầu thủ này còn có nền tảng thể lực rất sung mãn, thường xuyên hoạt động rộng để phục vụ cho lối chơi của đội bóng thêm đa dạng và rất khó bị bắt bài.

    Thầy trò HLV Lê Thụy Hải chỉ phải gặp một rắc rối duy nhất khi không thể ra sân thi đấu ở vòng vừa rồi, do trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp bị hủy do vấn đề an ninh. Tuy vậy, chính điều này lại giúp các cầu thủ có được một thể trạng sung sức và khát khao cống hiến khi ra sân thi đấu.

    Cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả chiều nay hứa hẹn sẽ rất kịch tích và thú vị, không chỉ là cuộc đối đầu trên sân giữa các cầu thủ hai đội mà còn là cuộc chiến tâm lý giữa hai HLV “lão làng” của V-League là Lê Thuỵ Hải và Phan Thanh Hùng. Bên cạnh đó, khát khao khẳng định tham vọng cũng sẽ là động lực không nhỏ giúp Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hoá cống hiện một trận đấu “rực lửa” cho người hâm mộ.

    Dự đoán: 1-1

    Đội hình dự kiến:

    Than.QN: Tuấn Linh, Văn Khoa, Minh Tùng, Minh Tuấn, Tiến Duy, Dyachenko, Hải Huy, Bisan, Đức Thắng, Thanh Hiền, Xuân Tú.

    FLC.TH: Thanh Thắng, Đình Tùng, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Ivan Firer, Văn Phong, Tiến Thành, Quốc Phương, Omar Faye, Van Bakel.

    Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 V-League:

    16h00 ngày 12/03, Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa: Khát vọng xưng vương

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc