Vào cuối tuần qua tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, Bầy Cáo đã chính thức nhận lấy thất bại đầu tiên trong kỷ nguyên của Craig Shakespeare với trận thua 2-4 trước Everton. Sau trận đấu này, không ít người tin rằng Bầy Cáo sẽ từ từ 'đi xuống' khi mà 'tuần trăng mật', giai đoạn hưng phấn nhất sau thời điểm thay tướng đã khép lại.
Tuy nhiên thực tế có lẽ không hẳn như thế. Thậm chí thất bại trước Everton có thể chỉ là một màn kịch đã được thầy trò HLV Shakespeare dựng sẵn để 'che mắt' NHM và đặc biệt là Atletico. Nếu nói rằng Bầy Cáo đã cố tình thua Everton, thì đó là điều hoàn toàn không đúng, nhưng nói rằng họ đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng thì cũng có phần sai.
Cụ thể trong chuyến làm khách tới Goodison Park, Leicester chỉ thật sự bung sức trong 45 phút đầu tiên với Everton. Chính điều này đã tạo ra một thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn, và đã có tới 5 bàn thắng được ghi (Leicester ghi 2 bàn). Tuy nhiên khi bước sang hiệp đấu thứ 2, thái độ thi đấu của đội bóng đến từ miền trung nước Anh đã khác đi rất nhiều, đã không còn nhiều nhiệt huyết như trước. Có thể thấy rõ ràng vào thời điểm đó, HLV Shakespeare đã yêu cầu các học trò 'giữ chân' để chuẩn bị cho trận đấu với quan trọng hơn trước Atletico vào tối nay. Bằng chứng là ông cũng đã lần lượt rút một số cầu thủ trụ cột ra sân để nghỉ ngơi, tránh chấn thương.
Thực tế trận thua trước Everton lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vị thế của Leicester ở Ngoại hạng Anh. Cần biết rằng khác với thời điểm Ranieri còn tại vị, Bầy Cáo lúc này đã không còn chịu quá nhiều sức ép trong cuộc chiến trụ hạng khi đã nhảy thẳng lên vị trí thứ 11 trên BXH tại Ngoại hạng Anh. Chính vì thế việc họ chấp nhận "buông"một vài trận để dành sức cho Champions League là điều có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, cho dù Leicester có những toan tính như thế nào thì có lẽ Aletico cũng đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với những sự toan tính của chiến lược gia "cáo già" người Argentina, Atletico đang cho thấy được một sự ổn định nhất định về lối chơi. Trong 7 trận gần nhất, đội bóng của Tây Ban Nha vẫn chưa thua một trận nào, trong đó có 5 chiến thắng và 4 lần giữ sạch lưới.
Cầu thủ tâm điểm: Marc Albrighton (Leicester City)
Khi nhắc đến chuỗi trận thăng hoa của Leicester trong thời gian, thông thường Vardy hay Mahrez sẽ là những cầu thủ đầu tiên được nghĩ tới. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một cái tên rất đáng chú ý là Marc Albrighton. Trong 6 trận gần nhất, cầu thủ 27 tuổi này đã góp dấu giày vào 6 bàn thắng của Bầy Cáo với 2 lần lập cộng và 4 lần kiến tạo.
Video tài năng của Marc Albrighton
Dự đoán: 0-0
Phong độ gần đây
Thông tin lực lượng
- Atletico sẽ không có được sự phục vụ của Tiago, Augusto Fernández, Miguel Ángel Moyá, Sime Vrsaljko vì chấn thương, Kevin Gameiro, Nicolás Gaitán vì thẻ phạt.
- Leicester sẽ không có được sự phục vụ của Nampalys Mendy, Wes Morgan, Molla Wagué vì chấn thương.
Thông tin bên lề
- Atletico Madrid chưa từng thua đội bóng Anh nào trong 10 lần đối đầu (thắng 5, hòa 5).
- Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Atletico lọt vào đến tứ kết Chamions League.
- Dưới thời Diego Simeone, Los Colchoneros thắng 16 trong tổng số 21 trận trên sân nhà tại cúp C1 (hòa 4, thua 1).
- Atletico giữ sạch lưới 15/17 trận gần nhất tại Vicente Canderon ở đấu trường Champions League.
- Sau Malaga, Leicester là đội đầu tiên lọt tới vòng tứ kết khi lần đầu tiên góp mặt tại Champions League.
- Leicester là đội bóng Anh thứ 8 chơi tại một trận tứ kết Champions League. Nước Anh cũng có nhiều đội lọt tới vòng này nhất.
- Đội bóng Anh mới giành được đúng 1 chiến thắng trên sân khách mùa này tại cúp C1.
Đội hình dự kiến