Đây là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự xuất sắc và những nỗ lực không biết mệt mỏi của các Pháo thủ. Thế nhưng nhìn vào những gì mà đội chủ sân Emirates đã thể hiện trong trận đấu này và phần lớn thời gian đã qua của mùa giải, các cổ động viên khó có thể hy vọng về việc đội bóng thân yêu của họ sẽ đăng quang tại giải đấu năm nay?
Có thể thấy, Arsenal đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận lượt đi trên đất Pháp. Cùng với cách nhập cuộc ấy, nhưng có vẻ như Unai Emery đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho riêng mình.
Ông đã chỉ đạo các học trò tạo ra và duy trì một thế trận cực tốt, gần như những điểm mạnh về khả năng leo biên của Benjamin Bourigeaud, Ismaïla Sarr, những pha đi bóng lắt léo của Hatem Ben Arfa, kỹ năng đá phạt của Clément Grenier đều đã bị khắc chế và không có đất để trình diễn. Đội bóng do Julien Stephan dẫn dắt không có nhiều thời gian và khoảng trống để tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Cech.
Unai Emery và Arsenal đã có hơn 90 phút gần như hoàn hảo trên sân nhà Emirates. Dẫu vậy, chính điều đó lại đang trở thành điểm yếu chí tử trong hành trình lên ngôi của họ. Bởi rất nhiều lần chúng ta đã được chứng kiến đoàn quân Unai Emery thể hiện một bộ mặt rất thăng hoa và phong độ hủy diệt như thế nào khi được thi đấu tại đây.
Nhưng trong những chuyến hành quân xa nhà, Pháo thủ thường không thu về được những kết quả tốt đẹp cho dù đối thủ là ai. Để minh chứng cho những luận điểm trên, chúng ta hãy làm một phép so sánh để thấy được sự khác biệt về thành tích mà đội bóng này giành được trong toàn bộ các trận đấu ở sân nhà và sân khách trên tất cả các mặt trận từ đầu mùa giải đến giờ.
Trên sân nhà Emirates, Pháo thủ đã thi đấu tổng cộng 25 trận, trong đó giành chiến thắng tới 19 trận, hòa 3 trận và chỉ để thua có 3 trận (tỷ lệ giành chiến thắng lên đến 76%); ghi được 54 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 21 bàn (hiệu số bàn thắng/thua là +33, trung bình 2,16 bàn/trận); số trận giữ sạch lưới lên đến con số 10.
Trong khi đó, thành tích mà đội bóng giành được trên sân khách mùa này thật khiêm tốn, họ chỉ giành được 9 chiến thắng trên tổng số 20 trận đã đấu với tỷ lệ là 45%, còn lại là 4 trận hòa và 7 trận thua, ghi được 37 bàn thắng và để thủng lưới tới 31 bàn (hiệu số bàn thắng/thua là +6, trung bình 1,85 bàn/trận), số trận giữ sạch lưới chỉ là 4.
Nhìn vào những con số trên, các cổ động viên Pháo thủ hoàn toàn có thể lo lắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp họ tạo ra cuộc lội ngược dòng với cách biệt ba bàn không gỡ, nhưng đối thủ ở vòng tứ kết của họ không còn là Bate Borisov hay Rennes, mà là những đội bóng đẳng cấp hơn nhiều.
Nếu vẫn tái diễn tình trạng trên khi gặp phải Chelsea, Napoli, Valencia… thì e rằng pháo thủ sẽ khó có lần thứ ba để sửa sai. Bài học từ 2 lượt trận bán kết với Atletico Madrid mùa trước vẫn còn nguyên vẹn và chiến lược gia người Tây Ban Nha nên cố gắng giúp đội bóng khắc phục điều này để tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Arsene Wenger.
Một điểm hạn chế nữa có thể ngăn cản giấc mộng xưng vương của Unai Emery và pháo thủ đó là khả năng tận dụng cơ hội của hàng công và sự tập trung của hàng thủ. Aubameyang đã có một ngày thi đấu chói sáng khi đã góp công vào cả ba bàn thắng mà đội nhà ghi được (02 bàn và 01 kiến tạo), nhưng liệu có ai dám nhận xét đây là một trận đấu trọn vẹn của tiền đạo người Gabon.
Nên nhớ vào thời điểm Pháo thủ nâng tỷ số lên 3 – 0, đại diện đến từ nước Pháp vẫn chưa hết cơ hội bởi đơn giản họ chỉ cần ghi được 01 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ, thậm chí là loạt sút Penalty may rủi. Thế nhưng, Aubameyang lại không ý thức được điều đó và liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến tình cảnh này. Aubameyang và Lacazette đã ghi rất nhiều bàn cho câu lạc bộ mùa giải này, nhưng số cơ hội mà họ bở lỡ cũng không hề ít.
Bên cạnh hàng công, khả năng tập trung của hàng thủ cũng có vấn đề. Trước một đội chủ nhà tỏ ra vượt trội về nhiều mặt, Rennes đã không thể tổ chức được nhiều đường lên bóng nguy hiểm để vây hãm khung thành đối phương. Áp lực gần như là rất ít, ấy vậy mà Mustafi vẫn lóng ngóng để mất bóng và suýt khiến đội nhà phải trả giá.
Europa League đã tiến tới vòng tứ kết, những sai lầm của Mustafi và hàng loạt pha bỏ lỡ của Aubameyang không nên tiếp tục tái diễn. Nếu không thật khó, để Unai Emery cùng các học trò có thể chạm vào được chiếc cúp Europa League danh giá.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam