MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • V-League không còn là 'đất lành' của các ông thầy ngoại

    19:17 Thứ bảy 04/11/2017

    BongDa.com.vn Các thầy ngoại đã trở lại sân chơi V-League 2017, tuy nhiên không phải người nào cũng tạo được dấu ấn.

    Sau một mùa giải vắng bóng các HLV ngoại, mùa giải năm nay chứng kiến sự trở lại của các ông thầy ngoại trên băng ghế huấn luyện của CLB TP.HCM (Alain Fiard) và CLB Thanh Hóa (Ljupko Petrovic). Cả hai được kỳ vọng là sẽ mang lại những luồng gió mới cho các đội bóng của mình ở V-League 2017.

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic đã trở lại và đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa. 

    Thế nhưng cho đến thời điểm này, khó có thể nói là 2 ông thầy ngoại này đã thành công ở mùa giải năm nay. Hiện tại, TP.HCM của HLV Fiard đang có 1 vị tri khiêm tốn (thứ 10) trên bảng xếp hạng và không còn khả năng lọt vào nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi Thanh Hóa của HLV Petrovic dù được đầu tư rất nhiều nhưng dường như vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh thất thường của những mùa giải trước. Với trận hòa mà như thua trên sân nhà trước Bình Dương trong trận đấu sớm của vòng 24, có lẽ người hâm mộ xứ Thanh sẽ phải chờ thêm ít nhất là 1 năm nữa để chứng kiến đội bóng của mình mang về chiếc Cúp vô địch V-League.

    Nhìn lại lịch sử V-League từ trước đến nay, trong số 36 ông thầy ngoại từng “hành nghề” ở sân chơi V-League, phần lớn đều thất bại và phải “khăn gói ra đi” trước thời hạn, trong đó đáng chú ý có cả các cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam như Tavares (Ninh Bình), Riedl (Khánh Hòa, Hải Phòng).

    Nguyên nhân khiến cho các ông thầy ngoại không thành công ở V-League là do không thích nghi được với môi trường làm việc còn nhiều zích zắc của bóng đá Việt Nam, dẫn tới không được lòng ông chủ, hoặc bị các học trò liên minh “bẻ ghế”… Chính vì thế, thời gian tại vị của các HLV ngoại phần lớn đều chỉ “gói trọn” trong một mùa giải. Thậm chí có HLV ngoại chỉ cầm quân được vẻn vẹn có đúng 1 tháng (như trường hợp của HLV Tavares chỉ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ tháng 11/2009 đến tháng 12/2009).

     - Bóng Đá

     Ljupko Petrovic không gặt hái được nhiều thành công trong năm qua. 

    Số các HLV ngoại thành công tại V-League từ trước đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay với vẻn vẹn 2 HLV là ông Calisto và ông Arjhan Songngamsap khi các ông thầy này dẫn dắt các CLB ĐT.LA và HAGL giành được 2 chức vô địch V-League (đối với HAGL là vào các năm 2003, 2004 còn đối với ĐT.LA là vào các năm 2005, 2006). Tuy nhiên, sở dĩ 2 HLV này giành được thành công như vậy là vì các HLV này đều có được một thời gian nhất định để tìm hiểu, học cũng như thích nghi với môi trường làm việc của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, HLV Calisto và  Songngamsap còn nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ phía bầu Thắng và bầu Đức - những ông chủ của ĐT.LA và HAGL thực sự có tâm huyết, biết làm bóng đá và có tính kiên nhẫn.

    Thất bại của các HLV Fiard và Petrovic ở mùa giải năm nay rất có thể sẽ khiến các ông thầy ngoại này không còn chỗ đứng ở mùa giải tới. Dường như V-League đã không còn là mảnh đất lành của các ông thầy ngoại.

    Góc thống kê

    9 & 8 Trong số các đội bóng từng dự V-League, Long An và HAGL là những đội “chuộng” thầy ngoại nhất khi đã sử dụng lần lượt 9 và 8 HLV người nước ngoài.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:50 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...